Real sẽ nhớ mãi cái tên Cristiano Ronaldo

09/11/2016 21:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bà Dolores là người đầu tiên ngồi trong khán phòng danh dự của sân Bernabeu. Cristiano Ronaldo Jr, con trai của tiền đạo người Bồ Đào Nha bỏ lỡ một buổi học để có mặt trong lễ công bố bản hợp đồng mới của cha mình.

Nhân vật chính của buổi lễ, Cristiano Ronaldo, với sơ mi trắng, kính tối màu, áo jacket nam tính bước lên bục phát biểu, đặt tay nhẹ lên người Chủ tịch Florentino Perez, mỉm cười rạng rỡ.

Bản hợp đồng của anh đã được hoàn tất, và CR7 sẽ ở lại câu lạc bộ trong tim mình tới năm 36 tuổi, có nghĩa là anh có 12 năm gắn bó trọn vẹn với màu áo trắng, nhiều hơn một mùa bóng so với huyền thoại Alfredo Di Stefano. Quan trọng hơn, mức lương của Ronaldo sẽ không thay đổi theo mỗi năm, và tiền đạo 31 tuổi này sẽ nhận được 23 triệu euro mỗi năm tới tận năm 2021, và những giá trị của hợp đồng còn tăng lên tùy theo danh hiệu mà anh và cả Real Madrid giành được trong mỗi mùa bóng.

Sau Real Madrid, Nike cũng gia hạn hợp đồng ‘khủng’ với Cristiano Ronaldo

Sau Real Madrid, Nike cũng gia hạn hợp đồng ‘khủng’ với Cristiano Ronaldo

Ngay sau khi gia hạn hợp đồng với CLB Real Madrid, Cristiano lại đón nhận tin vui khi tiếp tục được hãng thời trang thể thao Nike ký thêm một bản hợp đồng “khủng” khác.

"Đây không phải là bản hợp đồng cuối cùng", Ronaldo nhấn mạnh trong lúc phát biểu, và anh lặp lại một lần nữa khi được hỏi, mình đã thay đổi thế nào kể từ năm 24 tuổi cho tới mùa Hè 2009 (chuyển tới Bernabeu từ Old Trafford), "điều tôi muốn làm nhất là có thể chơi bóng càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt, tôi nghĩ mình vẫn như một đứa trẻ lên 10 với trái bóng trong chân".

Cristiano Ronaldo, người đã ghi được 371 bàn trong 360 trận ở Chamartin trong 7 mùa bóng vừa qua, cũng đã nói rằng, kí ức của bóng đá sẽ phán xét anh, chứ không phải là những lời chỉ trích hay sự hoài nghi. "Bóng đá có thể không lưu giữ những điều này, nhưng ông ấy (Florentino Perez) và Real Madrid thì luôn nhớ. Tôi luôn muốn tạo ra lịch sử cho đội bóng". Khát khao của Ronaldo, cũng là mong muốn của Chủ tịch Perez, người muốn biến tiền đạo 31 tuổi này trở thành một Di Stefano khác của Real Madrid ở thế kỉ 21.

"Những ai không nhớ đến anh, và làm thế nào để anh sống sót trong những thời điểm tồi tệ", một ai đó hỏi Ronaldo trong khán phòng. "Đây là một ngày đặc biệt và tuyệt đẹp để nói về điều đó. Tôi nhìn vào mẹ và thấy niềm tự hào trong đấy. Tôi không muốn nói đến những bàn thắng được ghi, hay khi bỏ lỡ những cơ hội. Nó không quan trọng như bạn nghĩ đâu. Tôi hạnh phúc với chiếc cúp Champions League và EURO, nhưng với bản hợp đồng này, đó là giấc mơ cả năm nay của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được nó”.

“Mọi thứ quá đẹp để có thể nói về những chuyện khác nữa. Tôi biết rằng, ngày mai, ngày hôm qua, hoặc trong hai hay ba tuần nữa, hoặc trong một tháng, Cristiano sẽ luôn như vậy, đối mặt với mọi thứ". Có nghĩa, trong tiềm thức của mình, Ronaldo tin rằng, mình không phải là người vĩ đại nhất, và nhờ Chủ tịch Perez, và cả câu lạc bộ, mà những đóng góp của anh trong những năm qua và thời gian sắp tới đã được lưu giữ.

Ronaldo mùa giải 2015-16


"Bạn có thể trở thành một trong số những huyền thoại như Di Stefano, Puskas, Gento, những người đã bảo vệ màu áo này, những người hùng huyền thoại của chúng ta. Và tôi tin rằng, Di Stefano có thể tự hào với truyền nhân của ông ấy (Ronaldo). Một người mạnh mẽ, can trường, luôn tìm kiếm những danh hiệu mới, không bao giờ mệt mỏi với những chiến thắng. Và đó là lí do chúng tôi muốn cậu ấy tiếp tục gắn bó với màu áo trắng. Khát khao của Ronaldo là đại diện cho hình ảnh và cá tính của đội bóng", Chủ tịch Perez nói vài lời ngợi ca về tiền đạo người Bồ Đào Nha.

"Di Stefano luôn nói với tôi rằng, hãy trở thành nhà vô địch, duy trì nó và cậu sẽ là người vĩ đại nhất", Ronaldo hồi tưởng về những lần nói chuyện với huyền thoại người Argentina. Và đó mới là điều mà CR7 chờ đợi ở bản hợp đồng này.

Trần Dũng (Theo Elpais)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm