Real muốn gia hạn hợp đồng với Alonso: Xabi còn quan trọng hơn CR7

29/12/2012 13:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo đã từ chối khi Real xúc tiến những bước đầu tiên cho quá trình thương thảo hợp đồng mới nhưng Alonso về cơ bản đã đồng ý kéo dài thời gian gắn bó với “Los Blancos”. Tiền vệ người xứ Basque còn quan trọng hơn cả CR7, ít nhất ở lòng trung thành và sự toàn tâm toàn ý với màu áo trắng.

Alonso chỉ muốn gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Người ta bảo thời gian là vàng là bạc và Florentino Perez có lẽ thấu hiểu hơn ai hết bài học ấy. Vì một sự chậm trễ và dửng dưng mà Real đã đánh mất cơ hội chiêu mộ Xabi Alonso vào năm 2004 với giả 10 triệu euro khi anh đang là một ngôi sao của Real Sociedad. Năm ấy Perez chi 70 triệu euro cho 3 cái tên gây thất vọng Walter Samuel, Jonathan Woodgate, Michael Owen, Real thất bại, ông trùm xây dựng ra đi không lâu sau đó và triều đại “Galacticos 1.0” sụp đổ. Rút kinh nghiệm từ bài học quá khứ, Perez khi trở lại “Nhà trắng” đã đưa Alonso trở lại dù giá của anh sau 5 năm đã tăng gấp 3 lần.

Nhưng dù Real phải chi 30 triệu euro, Alonso vẫn là một bản hợp đồng thành công và xứng đáng với từng xu phí chuyển nhượng. Anh là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lần trở lại của Perez và là viên gạch xây dựng lên “Galacticos 2.0”. Trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, Alonso được HLV Pellegrini xếp đá chính trong tất cả các trận đấu La Liga và Champions League miễn là anh không chấn thương hoặc bị treo giò. Cựu cầu thủ Liverpool không phụ sự kỳ vọng ấy, anh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất Real. Tờ MARCA điền tên anh vào đội hình tiêu biểu mùa giải, cùng với Ronaldo. Báo chí TBN, BTC các giải chuyên nghiệp và CĐV Real xem anh là tiền vệ xuất sắc nhất bên cạnh Xavi và Javi Martinez.

Mourinho tới để thay thế Pellegrini nhưng vai trò của Alonso không hề thay đổi, thậm chí còn quan trọng hơn. Anh được đánh giá cao không chỉ bởi tài năng, sự nỗ lực mà còn bởi sự điềm tĩnh, không mắc bệnh sao và không nằm trong nhóm quyền lực đen ở Madrid. Mùa hè 2011, “Mou” thậm chí còn có ý định tước băng đội trưởng của Casillas và trao nó cho Alonso. Mùa giải này Xabi vẫn duy trì phong độ rất ổn định và là điểm tựa cho hàng tiền vệ trẻ trung của “Kền kền trắng”.

Tiền không phải lý do

Hợp đồng của Alonso sẽ đáo hạn vào mùa hè 2014 và Real rất muốn gia hạn thêm, bản thân cầu thủ người xứ Basque cũng sẵn sàng ký hợp đồng mới. Vướng mắc còn lại không phải chuyện tiền nong bởi Club Blanco mới nâng mức lương của Alonso từ 3,5 triệu euro/mùa lên 4,5 triệu euro/mùa vào năm ngoái. Với Xabi, tiền không phải là tất cả, vấn đề là anh chỉ muốn gia hạn thêm một năm, tới tháng 6/2015. Đứa con của xứ Basque rất muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội bóng quê hương Sociedad và trong một bài phỏng vấn năm 2010, Alonso cũng hé mở khả năng sẽ trở lại Liverpool. Real thì rất muốn “trói” cầu thủ quan trọng của mình tới năm 2016. Những động thái từ “Nhà trắng” cho thấy họ sẵn sàng bán Ronaldo nhưng quyết tâm giữ Alonso.

Ở tuổi 31 và đã sưu tầm đủ danh hiệu ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Xabi đã bắt đầu tính chuyện nghỉ ngơi. Được khoác áo Real là một vinh dự nhưng cũng kéo theo đầy sức ép và sự mỏi mệt. Quyết định cuối cùng thuộc về Alonso. Trong tình huống “số 14” khăng khăng chỉ muốn ký một năm, Real nhiều khả năng sẽ phải nhượng bộ.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm