Real Madrid và sự tái sinh của chiến thắng

25/02/2018 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Burtaque, người ta đã thấy Zinedine Zidane cười mãn nguyện đến thế nào khi Real Madrid đánh bại Leganes, nó khác hẳn với nụ cười chiến thắng trước Paris St Germain ở Champions League, và càng không giống với nụ cười ở Villamarin cách đó 5 ngày.

Vì đó là trận đấu mà HLV người Pháp quyết định để Cris Ronaldo và Keylor Navas nghỉ ngơi. Cất Gareth Bale trên ghế dự bị, không có cả Luka Modric, Toni Kroos và Marcelo, mà vẫn lội ngược dòng thành công trước đội chủ nhà Leganes, đối thủ đã loại họ khỏi Cúp nhà Vua một cách cay đắng một tháng trước.

Zinedine Zidane đã giận dữ thế nào trước những kế hoạch mua sắm của Chủ tịch Florentino Perez, đã phải chịu đựng sự chỉ trích từ rất nhiều phía về chuỗi phong độ nghèo nàn của Dải thiên hà, và thậm chí là từ chính các ngôi sao như Cris Ronaldo về các kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng này, để bảo vệ ý tưởng của mình.

Real Madrid 4-0 Alaves: Ronaldo lập cú đúp, 'BBC' hồi sinh

Real Madrid 4-0 Alaves: Ronaldo lập cú đúp, 'BBC' hồi sinh

Video bàn thắng và clip highlights trận Real Madrid 4-0 Alaves. Ronaldo lập cú đúp, nhường Benzema đã penalty, BBC hồi sinh.

Chiến thắng ở Burtaque chính là câu trả lời cho tất cả: Đây là kế hoạch B mà mọi người đã nói đến từ nhiều tháng qua. Real Madrid không cần mua sắm ở kì chuyển nhượng mùa Đông, để đổi lại sự kiên nhẫn và niềm tin vào đội ngũ và phương pháp làm việc của huyền thoại người Pháp ở thời điểm này.

"Chỉ trích giờ chỉ là quá khứ", kí giả Delfin Melero hân hoan nói trên Marca, sau khi chứng kiến Dải thiên hà gần như đã đặt một chân vào tứ kết Champions League và bắt đầu trỗi dậy ở La Liga với những chiến thắng liên tiếp. Mọi thứ dường như vẫn còn một chút khó khăn với khoảng cách 14 điểm so với Barcelona, nhưng đủ để tạo ra bầu không khí khác biệt tại Bernabeu vào lúc này, bất chấp những vấn đề nảy sinh từ Gareth Bale và Dani Ceballos, những người đã vắng mặt có chủ đích trong bức hình kỉ niệm trận đấu thứ 550 của Sergio Ramos trong màu áo Real.

"Những bàn thắng đến như lá mùa Thu rơi rụng, và đó cũng là lúc những bông hoa nở muộn về đêm trong khu vườn của chiến thắng", Delfin Melero tán tụng những chiến thắng của Dải thiên hà bằng những mỹ từ. Nhưng sự thật là Zinedine Zidane không cần đến điều đó, khi Real Madrid dường như bây giờ mới đạt đến sự ổn định cần thiết, dù là hơi muộn, nhưng vẫn đủ để giúp họ đặt hi vọng vào một điều gì đó tốt đẹp vào cuối mùa.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm