Real Madrid: May mà còn có những Mayoral

04/03/2016 06:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu kém thuyết phục nữa của Real Madrid dưới thời Zidane, lần này là chiến thắng 3-1 trước đối thủ yếu Levante. Nếu có gì để nói sau trận thắng này của Real, thì đó là màn trình diễn của những tài năng trẻ, như Borja Mayoral.

Sau trận thua Atletico, Real được kỳ vọng sẽ có những thay đổi lớn ở đội hình xuất phát trong chuyến làm khách tới Ciutat de Valencia và Zidane đã làm đúng như vậy. Mayoral (18 tuổi), Casemiro (24 tuổi), và Lucas Vazquez (24 tuổi) được đá chính, thay vì Mateo Kovacic, Jese, Isco, những người đã chơi rất mờ nhạt trong thời gian gần đây. Trong đó, việc Mayoral, mới 18 tuổi, lĩnh xướng hàng công của Real là bất ngờ lớn nhất.

Trận đấu với Levante mới là lần thứ hai Mayoral xuất hiện trên sân trong thành phần đội một sau khi được ra mắt vài ngày trước đó ở thất bại 0-1 trước Atletico (thay Benzema sau giờ nghỉ). Tuy nhiên, Mayoral không cho thấy bất cứ sự bỡ ngỡ nào. Tiền đạo 18 tuổi chỉ thiếu một bàn thắng để có một trận đấu hoàn hảo.

Thực tế là Mayoral đã đến rất gần với bàn ra mắt Real Madrid khi cú sút xa của tiền đạo này ở phút 38 đưa bóng trúng cột dọc rồi đập vào thủ thành Marino trước khi làm tung lưới Levante. Bàn thắng này được tính là pha phản lưới của Marino, chứ không phải do công Mayoral, dù anh rất khao khát ghi bàn ra mắt đội một.

Sau trận, Mayoral thật thà thừa nhận: “Tôi đã bảo trọng tài rằng hãy công nhận bàn thắng cho tôi, bởi đó sẽ là bàn đầu tiên của tôi cho Real Madrid. Nhưng dù trọng tài nói với tôi rằng sẽ làm vậy, cuối cùng ông ấy lại từ chối”.

Mayoral chắc chắn chưa thể sánh với Jese, càng không thể bằng được trung phong số 1 của đội là Benzema, nhưng thái độ và tinh thần thi đấu là thứ mà tiền đạo 18 tuổi này có thể đem lại cho Zidane. Tương tự là Casemiro và Vazquez, người đã có pha dẫn bóng đem về quả phạt đền giúp Ronaldo mở tỷ số.

Mayoral là một mẫu “số 9” khá toàn diện khi anh chơi tốt cả 2 chân, không chiến và qua người tốt. Nhưng ở tuổi 18, Real Castilla có lẽ sẽ là đội bóng thích hợp hơn với anh. “Tôi ở đây để giúp đỡ đội bóng, nhưng đội của tôi là Castilla. Đây là Real Madrid. Nhưng dù ở Castilla hay đội một, tôi cũng hài lòng”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm