Real Madrid khủng hoảng: Có mua Messi cũng sẽ… thất bại!

01/03/2016 07:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chuỗi 8 trận đầu tiên, Zinedine Zidane cùng Real Madrid thắng 6 và hòa 2. Nhưng chỉ cần thất bại đầu tiên là đủ để phơi bày nhiều vấn đề đang tồn tại ở Santiago Bernabeu, và Real xem như hết cửa tranh chức vô địch.

Người ta bắt đầu nói về những cuộc cách mạng trong tương lai. Nhưng với chính sách như hiện tại, ngay cả mua Lionel Messi thì Real cũng sẽ thất bại.

Perez bị la ó, Ronaldo khóc, Zidane quá non nớt: Càng đá, Real càng sợ Atletico!

Perez bị la ó, Ronaldo khóc, Zidane quá non nớt: Càng đá, Real càng sợ Atletico!

Mất điểm trận thứ 2 liên tiếp tại La Liga, đồng nghĩa với nguy cơ tạm biệt cuộc đua vô địch La Liga từ quá sớm, Zinedine Zidane đã biết thế nào là sức ép ghế nóng ở Nhà trắng.


Giải pháp Zidane thất bại

Mùa giải còn 12 vòng đấu nữa, và những kẻ lạc quan nhất cũng không dám mạo hiểm đặt cửa Real giành chức vô địch La Liga. 12 điểm ít hơn kình địch Barca là khoảng cách không thể san lấp. Thậm chí, giờ đây thay vì nói về cuộc đua giành ngôi á quân với Atletico, điều cần thiết nhất với Real là chiến đấu để không bị mất vị trí thứ 3 vào tay Villarreal. Trong trường hợp bị Villarreal vượt qua, Real sẽ phải muối mặt tham dự vòng play-off Champions League.

Điều gì đang diễn ra với Real? Giải pháp Zidane đang thất bại. Những trận thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu Deportivo, Sporting Gijon, Espanyol đã mang đến nhiều hy vọng. Nhưng trên thực tế tất cả chỉ là ảo tưởng. Khi Zidane vẫn chưa làm được điều gì nổi bật, và khiến Real tụt hậu so với các đối thủ chính.

Khi Zidane xuất hiện, Real đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Khi ấy, Real ít hơn Barca 2 điểm, và hơn 1 trận đấu. Khoảng cách với Atletico là 4 điểm. Hiện tại, Real vẫn xếp thứ 3, vẫn là 4 điểm ít hơn Atletico, nhưng họ đang “hít khói” Barca. Từ 2 điểm, khoảng cách hiện tại tương đương số điểm của 4 trận thắng. Zidane giúp Real giành trung bình 2,125 điểm/trận, nhỉnh hơn so với Rafa Benitez (2,056 điểm/trận). Tuy vậy, như thế là không đủ. Florentino Perez sa thải Benitez và chọn Zidane để hy vọng có được nhiều hơn thế. Perez và các Madridista kỳ vọng Real sẽ lên ngôi đầu. Nhưng chỉ 8 trận sau khi thay tướng, Real tung cờ trắng.

Với Zidane, Real đang cho thấy khả năng cầm bóng vượt trội, và chuyền rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là Real chơi tốt. Đơn giản chỉ là cầm và chuyền bóng mà chẳng biết làm gì khác. Real đang có rất ít ý tưởng tấn công. Trước các đối thủ biết cách đá phòng ngự kỷ luật, kể cả đó là đội yếu (như Betis), tất cả những gì Real thể hiện chỉ là hình ảnh bế tắc, dẫn đến những cú sút vô tội vạ.

BBC của Real tan tác, chỉ còn Ronaldo lành lặn

BBC của Real tan tác, chỉ còn Ronaldo lành lặn

Tiền đạo Karim Benzema có thể vắng mặt 4 tuần sau khi dính chấn thương gân khoeo ở trận thua 0-1 của Real Madrid trước Atletico vào cuối tuần trước.


Có mua Messi cũng thất bại

Sau trận derby thua bẽ bàng, ở Madrid đang bắt đầu có những câu chuyện về cuộc cách mạng. Người ta nói đến sự xuất hiện của Lewandowski và Hazard trong mùa Hè năm nay. Có thể còn thêm David De Gea đến từ Man United. Chưa biết ngôi sao nào sẽ đến, nhưng chắc chắn kỳ chuyển nhượng sắp tới của Real gắn với con số hàng trăm triệu euro.

Nhưng vấn đề của Real không phải là việc mua về ngôi sao nào. Ngay cả khi mang Messi từ Camp Nou về Bernabeu - niềm mơ ước lớn nhất của Chủ tịch Perez, danh hiệu cũng là một thứ xa xỉ với Real. Messi sẽ không thể cải thiện được thành tích kém cỏi của Real trong hai kỷ nguyên Perez (gián đoạn 2006-2009): Chỉ 7 lần thành công trong số 37 danh hiệu lớn có thể (không tính các loại Siêu Cúp hay Cúp thế giới). Số tiền mà Real bỏ ra cho 7 danh hiệu lớn này, bao gồm 2 Champions League (2002 và 2014) không hề nhỏ... 1,2 tỷ euro.

Đặt trường hợp gia nhập Bernabeu, trở thành “Luis Figo mới”, Messi có thể ghi rất nhiều bàn, giống như Cristiano Ronaldo trong gần 7 năm qua vậy. Nhưng không đủ để Real có thể chiến thắng các danh hiệu lớn. Bởi vì, vấn đề của Real đến từ chính Perez. Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Các Madridista chưa quên được việc Perez bán Angel Di Maria, ngay sau khi anh được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Chung kết Champions League 2014 ở Lisbon. Di Maria chỉ là 1 ví dụ cho việc nhiều ngôi sao bị Perez đẩy khỏi Real. Có thể kể đến những gương mặt khác như Claude Makelele hay Esteban Cambiasso.

Perez luôn thích mua ngôi sao, như một cách đánh bóng hình ảnh và lấy lòng các Madridista. Nhưng các hợp đồng chủ yếu của Perez mang tính thương mại cao hơn chất lượng chuyên môn. Bán đi Mesut Oezil để lấy chỗ cho Gareth Bale; hoặc tống Di Maria sang Man United (giờ đang khoác áo PSG) để mua James Rodriguez chính là những thương vụ mang tính thương mại. Bale ghi nhiều bàn thắng hơn Oezil, nhưng không thể tạo ra lối chơi như cầu thủ người Đức. Tương tự, James ghi bàn vượt trội Di Maria, nhưng cầu thủ người Colombia không tạo được ảnh hưởng lên lối chơi. Di Maria là mẫu cầu thủ mang đến khả năng tạo đột biến và sự đa dạng trong lối chơi, với không ít pha bóng vượt qua giới hạn chiến thuật. James chưa đạt được đẳng cấp ấy.

Điều quan trọng hơn, việc liên tục mua ngôi sao đồng nghĩa phải bán bớt trụ cột. Cứ khi đội hình vừa tìm thấy ổn định sau một năm, Perez lại phá nát. Một vấn đề khác là Perez không có niềm tin vào những HLV làm việc với mình. Del Bosque và Ancelotti bị đuổi không lâu sau khi họ mang về Champions League. Liên tục mua cầu thủ và lựa chọn những HLV với tư duy chiến thuật quá khác biệt, nên gần như không thể có được tính ổn định và bền vững.

Real đang cần một vị chủ tịch không can thiệp vào chuyên môn, như các đời chủ tịch gần đây của Barca, chứ không phải mua hàng tá “móc áo” về Bernabeu.

4 Khi Zidane lên thay Benitez, Real chỉ cách ngôi đầu 4 điểm. Sau 8 vòng đấu, khoảng cách này tăng lên gấp 3 lần.

7 Real chỉ giành được 7 trong số 37 danh hiệu lớn có thể trong hai kỷ nguyên Perez làm Chủ tịch.

1,2 Trong những năm làm Chủ tịch Real, Perez đã bỏ ra hơn 1,2 tỷ euro để mua sắm ngôi sao.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm