Real Madrid: Hãy lên tiếng thôi, nhà diễn thuyết Modric!

17/10/2018 19:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ thì gia đình lớn Real Madrid bắt đầu cảm thấy chống chếnh vì sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Người ta đã không thể chịu đựng lâu hơn nữa để nói ra hết những nỗi khổ đau đang ăn dần ăn mòn vào tâm trí của từng người một ở Bernabeu.

Luka Modric giành giải The Best 2018: Không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Luka Modric giành giải The Best 2018: Không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Không bất ngờ khi Luka Modric vượt qua Christiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải thường The Best 2018 của FIFA dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Keylor Navas gọi Ronaldo là tiêu chuẩn không thể thay thế với đội bóng Hoàng gia, sau thất bại trước CSKA Movka ở Luzniki. Luka Modric, người được cả UEFA và FIFA trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm, mãi đến bây giờ mới thừa nhận, anh nhớ người đồng đội cũ của mình thế nào.

“Chúng tôi không chờ đợi Ronaldo và Zidane rời khỏi đội bóng, dù đã có nhiều tin đồn về cuộc chia tay của anh ấy, nhưng tôi không nghĩ nó xảy ra theo cách như vậy”, tiền vệ người Croatia nói với France Football.

Hãy nghĩ xem, Luka Modric là người được hầu hết những lá phiếu bình chọn giải thưởng cá nhân cho rằng, anh xuất sắc hơn Cristiano Ronaldo, hơn Leo Messi, hơn Antoine Griezmann và cả Mohamed Salah nữa. Nhưng chuyện gì đang diễn ra vào lúc này, nếu không phải là sự tuyệt vọng và cô đơn trên sân cỏ, thì còn là điều gì khác đến với Luka Modric nữa.

Anh đang trong cuộc đua bầu chọn cho danh hiệu Ballon d’Or, nhưng mọi thứ đang chống lại tiền vệ 33 tuổi này theo mọi cách, từ màn trình diễn nghèo nàn trên sân cỏ, đến kết quả tồi tệ của cả Real Madrid và Croatia sau World Cup 2018.

“Không nghi ngờ gì nữa, đây là năm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi, và mục tiêu là cố gắng đi đúng hướng. Anh không thể ép tôi phải nói ra câu này, ồ tôi xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu 2018, vì điều đó phụ thuộc vào những người bình chọn, lá phiếu ở trong tay họ”, Luka Modric không giấu giếm mơ ước có được nốt danh hiệu cá nhân cao quí này, thật khó để từ chối một đặc ân lớn lao như vậy của số phận.

Nhưng ít nhất, anh hãy chứng tỏ rằng, mình xứng đáng với điều đó vào lúc này, nghĩa là kéo Real Madrid thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hơn là nhớ nhung Cristiano Ronaldo, người đã coi Juventus là mái ấm mới của anh ta, liên tục bùng nổ và khiến cho đội bóng có biệt danh Old Lady trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Luka Modric đang ở trung tâm của sân khấu bóng đá thế giới, một cách đáng ngạc nhiên với chính bản thân anh, nhưng thay vì yếu đuối vì tiếc nuối Ronaldo, tiền vệ người Croatia cần phải cầm lấy chiếc micro và làm chủ sàn diễn của mình với tư cách của một diễn giả xuất sắc nhất.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm