Paco Alcacer: 'Hoàng đế Paco' đang khiến Barca tiếc nuối

15/10/2018 06:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đó cần có một bí quyết đặc biệt để dẫn đầu ngôi Vua phá lưới mà không một lần được đá chính thức, hãy tới tìm gặp Paco Alcacer để biết thêm chi tiết cho chuyện này.

Paco Alcacer: Hàng thải Barca, siêu hot ở Dortmund

Paco Alcacer: Hàng thải Barca, siêu hot ở Dortmund

Paco Alcacer đã phải rời Barca đến Dortmund theo dạng cho mượn vì không thể cạnh tranh nổi một vị trí trên hàng công của đội chủ sân Camp Nou. Nhưng hóa ra, đó là một quyết định rất sáng suốt.

Ở Bundesliga, người Đức gọi tiền đạo 25 tuổi này là Paco der Kaiser, nghĩa là Hoàng đế Paco, hoặc một cách đơn giản hơn, họ gọi anh là Pacogol. Không một siêu sao nào trên thế giới từng làm được điều này, đó là ghi 6 bàn thắng trong vòng 81 phút thi đấu, kể cả đó có là cỗ máy săn bàn thượng hạng Cristiano Ronaldo hay Leo Messi. Và nữa, tiền đạo người Torrent có thể sẽ khiến những người khác như Luis Suarez, Harry Kane, Mohamed Salah hay Robert Lewandowski phải xấu hổ vì anh tạo ra kì tích đó chỉ với vai trò dự bị.

Trên đỉnh châu Âu

Cuộc sống của Paco Alcacer thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng một tháng qua, nó giống như anh bước vào công viên giải trí, chọn trò chơi tàu lượn siêu tốc, và khiến ngay cả những người không liên quan đến cuộc vui này cũng phải chếnh choáng.

Tờ Marca gọi anh là cơn bão, một cơn bão thật sự quét ngang xứ đấu bò, và khiến cho những người yêu bóng đá Tây Ban Nha như phát điên lên với những con số thống kê về anh. Ghi 7 bàn cho Borussia Dortmund, hai bàn khác cho La Roja trong 246 phút, nghĩa là cứ sau 27 phút là tiền đạo 25 tuổi này lại lập công. Một nhịp độ khủng khiếp và dữ dội, hơn cả những gì mà Kylian Mbappe đã làm vài ngày qua.

Nhà vô địch thế giới người Pháp ghi 12 bàn trong 10 trận, trung bình anh có 1,2 bàn thắng trong một trận, con số tương ứng của Paco Alcacer là 1,8. Dưới ánh sáng của sự công bằng, bạn có thể chọn ra một chân sút hiệu quả hơn dù không nhất thiết phải biết đến cái tên Paco Alcacer.

Các kí giả của Marca lập tức gọi quyết định cho Paco Alcacer tới nước Đức là sai lầm trầm trọng của Barcelona, vì cùng lúc đó, số 9 của họ là Luis Suarez đang bước trên sa mạc khô nóng và vô định. Và những người Đức thì ngay lập tức bắn tiếng, họ sẽ mua đứt Paco Alcacer với giá 23 triệu euro vào cuối mùa, theo điều khoản của hợp đồng cho mượn.

Có vẻ như đó sẽ là một sự cố lịch sử với đội bóng xứ Catalunya. Nhưng đôi khi, người ta không thể có lựa chọn nào khác, sau khi đã đặt niềm tin vào anh, và rồi nhận lấy thất vọng khi tiền đạo từng được coi là sự thay thế cho Luis Suarez, không thể nào thích ứng được với phong cách chơi bóng của nhà đương kim vô địch La Liga.

Ở đây, Barcelona muốn anh phải như Neymar, như Luis Suarez, và thậm chí là như cả Xavi Hernandez hay Andres Iniesta, nghĩa là Paco Alcacer phải chơi rộng, phải tìm kiếm Leo Messi, và người ta sẽ phải đau đớn thay cho tiền đạo này nếu biết rằng, anh đã từng chạy 31 phút mà không chạm bóng một lần nào ở Camp Nou.

Nhưng hãy gác lại câu chuyện về Barcelona, chuyện chúng ta cần biết là làm thế nào mà Luis Enrique, người đã từng lãng phí anh đến nhường nào, lại là người mở ra cánh cửa cho cậu học trò của mình?

Sự trở lại của Luis Enrique

Luis Enrique đã tới xứ Galicia và kéo Paco Alcacer ra khỏi Valencia, bất chấp việc đội bóng này có thể sẽ căm thù ông trong nhiều năm nữa. Nhưng cũng chính HLV người Asturias lại là người ném anh vào ghế dự bị đầy gai nhọn và cô độc.

Sự nghiệp của tiền đạo người Torrent có thể sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở Camp Nou nếu như Eric Abidal và Pep Segura không quyết liệt tìm cho anh một câu lạc bộ mới vào cuối mùa Hè, và Borussia Dortmund thì hợp lý hơn cả một sự cứu rỗi với Paco Alcacer.

“Với Paco Alcacer, tôi đã có thêm một người nữa để tin tưởng”, Luis Enrique nói ngay sau khi gọi anh trở lại trong trận đấu tiên của mình với Tây Ban Nha, như một nghịch lý, vì chính ông đã từng không tin cậy anh đến thế nào ở Camp Nou.

Nhưng nhìn xem, rõ ràng là HLV người Asturias biết rõ vấn đề ở Barcelona: Paco Alcacer là mẫu trung phong số 1 trong vòng cấm, chuyên gia của những pha bóng một chạm, anh nguy hiểm khi chạy cắt mặt đến mức khiến tất cả phải lo sợ rằng, tiền đạo 25 tuổi này không giỏi bất kì kĩ năng nào khác.

Tây Ban Nha hiện tại vẫn là bậc thầy về kiểm soát bóng, nhưng họ không phải là nô lệ của những đường chuyền ngang dọc vô nghĩa, nhàm chán và tuyệt vọng nữa. Đó là đội bóng của những đường chuyền chết chóc, những pha bóng quyết định chỉ với một chạm như Saul Niguez đã từng làm trước đó, và Paco Alcacer là quá lý tưởng cho kiểu chơi này.

“Tôi nghĩ những gì đã diễn ra là sự hòa trộn của sự tự tin, tập luyện chăm chỉ, nỗ lực trên sân cỏ và được chơi bóng nhiều hơn”, tiền đạo 25 tuổi này lý giải sự bùng nổ của mình sau khi lập cú đúp ở Cardiff vài ngày trước. Đó là sự cộng hưởng lớn lao để tạo ra một siêu tiền đạo đang sẵn sàng chinh phục cả châu Âu lúc này.

1 Paco Alcacer đã đi vào lịch sử Bundesliga khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 6 bàn sau 3 trận ở giải đấu này.

8 Paco Alcacer đã ghi được 8 bàn thắng trong 14 trận khoác áo Tây Ban Nha, chỉ có Javier Hernandez và Neymar Jr có thể làm được điều tương tự như anh.

27 Cứ sau 27 phút là Paco Alcacer lại có thể ghi được một bàn thắng. Nếu tính riêng ở đấu trường Bundesliga, con số này là 13,5 phút Alcacer ghi được một bàn.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm