Như Trái đất chỉ quay một vòng, Messi vẫn ở Camp Nou

06/07/2020 22:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể đi một vòng trái đất rồi trở lại điểm xuất phát ban đầu sau một năm nữa để chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay, nhưng chắc chắn một điều bất biến trong từng đấy thời gian, đó là Leo Messi sẽ vẫn ở lại Camp Nou.

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha La Liga sau vòng 34

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha La Liga sau vòng 34

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha 2020. Bảng xếp hạng La Liga vòng 34. Kết quả bóng đá TBN vòng 34. Bảng xếp hạng bóng đá TBN. Lịch thi đấu La Liga vòng 34. Kết quả bóng đá: Villarreal vs Barcelona.

Nó giống như việc anh sẵn sàng từ bỏ những vinh quang vẫy gọi, những chiếc cúp tráng lệ có thể sẽ nằm trên đôi tay nếu như chọn khoác áo Tây Ban Nha, để trở về với mảnh đất ruột thịt Argentina, chiến đấu vì nó, hạnh phúc cùng những người dân nơi đây và trải qua cả những nỗi tuyệt vọng giam hãm anh từng ngày tại xứ sở của riêng Diego Maradona.

Đòn bẩn khó lường

Từ đâu đó tại Tây Ban Nha, đài phát thanh Cadena SER bất ngờ khiến cả xứ đấu bò dậy sóng với tuyên bố chắc nịch: Messi đã mệt mỏi và chán ngấy Barcelona, anh sẽ ra đi vào mùa Hè năm 2021. Thật hợp lý, những kết quả tồi tệ trên sân cỏ cộng hưởng với những mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng cũng như với cá nhân HLV Quique Setien là những điều hiển nhiên dẫn đến cuộc ly hôn không lường trước này.

Thậm chí, kí giả Christian Martin ở tận nửa vòng trái đất xa xôi, nơi mà Diego Maradona là tất cả còn Leo Messi là con số không còn khẳng định, “Khả năng Leo Messi sẽ rời Barcelona để tới Manchester City là có thật. Tôi có thể đảm bảo chắc chắn điều này thông qua những nguồn tin tại Catalunya và Anh”.

Chà, câu chuyện đã đi xa đến mức đấy trong khi chủ đề của nó, như thường lệ, không có bất cứ một thông tin nào về chuyện này, sau khi đã từ bỏ cơ hội tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp vào tháng 6 vừa rồi và cam kết ở lại Camp Nou lâu hơn nữa. Lần gần nhất mà số 10 ra mặt trên truyền thông chỉ để đập tan những thông tin anh ra tay cứu giúp Ronaldinho đang gặp nạn trong nhà tù ở Paraguay.

Còn ở xứ sở sương mù, Pep Guardiola, người hiểu Messi hơn ai hết cũng chẳng tỏ ra là đội bóng của ông sẽ mạnh đến thế nào nếu sở hữu thiên tài người Argentina. Có ai đó đã cố tình thêu dệt câu chuyện này để gây áp lực cho Leo Messi?

Chúng ta hãy trở lại với những mâu thuẫn trong quá khứ, khi Chủ tịch Josep Bartomeu, người từng được biết đến là thuê đến 5 công ty truyền thông nước ngoài để công kích các ngôi sao của Barcelona và cũng chính ông cùng các cộng sự đã bắn tin cho báo chí rằng Messi không chấp nhận giảm lương để ủng hộ câu lạc bộ vượt qua cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, đều không lên tiếng bất kì một lần nào để chứng tỏ ngôi sao của đội bóng được bảo vệ.

bảng xếp hạng Bóng đá Tây Ban Nha, bang xep hang Tay Ban Nha, BXH La Liga, bảng xếp hạng bóng đá TBN, Barcelona, Messi, Bóng đá Tây Ban Nha, Barca, đua vô địch Liga
Messi sẽ rời bỏ Camp Nou ư? Không bao giờ

Mọi màn kịch mà Josep Bartomeu dựng lên suốt thời gian qua, thật ghê sợ, chỉ để bôi nhọ hình ảnh của số 10 và các đồng đội của anh cho những mục đích cá nhân, để bảo vệ những sai lầm họ mắc phải trong quá trình quản lý và lãnh đạo đội bóng. Những tin đồn không tự sinh ra và có cánh để bay lượn, mà nó xuất hiện đều có chủ đích rõ ràng nào đó.

Liệu lần này có phải là một kiểu ném đá giấu tay từ ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya hay thông tin được ném ra từ một trong những ứng cử viên của chức chủ tịch Barcelona trong kì bầu cử tới? Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra ở nơi đầy rẫy những tranh chấp hậu trường như vậy.

Đứa con của mái nhà Camp Nou

“Nó là tổng hòa của nhiều điều, về tình trạng của Barcelona hiện tại, thật không may, khi kết quả trên sân cỏ không như ý và yếu tố kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc thương lượng vào bản hợp đồng mới gặp trục trặc”, Josep Maria Minguell, người đại diện thân tín nhất, người đóng vai trò đưa Leo Messi tới Camp Nou giải thích trên kênh “El 10 del Barça”, “Nếu mọi thứ như vậy, chúng tôi sẽ chờ đợi và tiếp tục thương lượng với câu lạc bộ. Nhưng Messi chưa bao giờ nói rằng cậu ấy sẽ ra đi, chưa bao giờ nói như vậy cả”.

Mọi thứ đang không diễn ra như ý của số 10 nhưng anh đã chơi bóng đủ lâu để biết cách chấp nhận tình thế tồi tệ của Barcelona tại La Liga và rất có thể là cả Champions League vào tháng 8. Chịu đựng thêm một mùa bóng kinh khủng nữa có thể là quá sức chịu đựng nhưng vào mùa Hè năm sau, cuộc bầu cử chủ tịch mới sẽ diễn ra, Xavi, người đồng đội thân thiết mội thời đã sẵn sàng trở lại với vai trò lãnh đạo đội bóng. Nếu Messi cần điều gì nhất thời gian tới, thì chính là một người để anh có thể lắng nghe và đi theo như Xavi!

Cha mẹ luôn yêu con cái vô điều kiện và tình yêu của Leo Messi dành cho đội bóng xứ Catalunya cũng như vậy. Camp Nou là mái nhà mà chẳng đứa con nào muốn dứt bỏ, nó có thể là nơi đầy rẫy những khắc nghiệt, bất công và sự dối trá như thời điểm hiện tại mà Messi và các đồng đội phải chịu đựng.

Nhưng Camp Nou không có lỗi trong chuyện này, vì chỉ có những kẻ tồi tệ mới biến mái ấm của mình trở thành nơi đáng ghét và chứa chất đầy những tội lỗi. Josep Bartomeu, Eric Abidal hay Pep Segura và mới nhất là Quique Setien đã làm vấy bẩn bầu không khí bóng đá trong lành tại đây.

Messi có thể mâu thuẫn với những cá nhân như thế nhưng không bao giờ anh chống lại Camp Nou hay buông bỏ tình yêu của các cule dành cho mình suốt gần hai thập kỉ qua. Người ta sẽ không thể dễ dàng từ bỏ tình yêu lớn nhất đời mình chỉ vì tức giận với một người sắp không còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nữa.

Messi là bất khả xâm phạm

“Messi là bất khả xâm phạm”, Victor Font, ứng cử viên nặng kí cho chức chủ tịch Barcelona trong cuộc bầu cử vào mùa Hè năm tới khẳng định trên Tutto Mercato, “Tôi có một kế hoạch rõ ràng với Barcelona và Messi là một phần quan trọng trong đấy. Cậu ấy sẽ tiếp tục khoác chiếc áo thêm một thời gian dài và tạo ra thêm nhiều điều vĩ đại nữa”.

Việc chưa đi đến hợp đồng mới với câu lạc bộ không phải là cơ sở để tiền đạo người Argentina chia tay Camp Nou vào mùa Hè năm sau. Và như Josep Maria Minguell, người đại diện của số 10 khẳng định, tình hình tài chính hiện tại chưa cho phép hai bên ngồi vào bàn đàm phán nhưng chắc chắn chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu sẽ phải làm hết sức mình để giữ chân Messi nếu không muốn biến mình thành kẻ thù ở xứ Catalunya.

“Cậu ấy là mẫu cầu thủ trọn đời cho một câu lạc bộ và một huyền thoại sẽ không bao giờ ra đi theo cách đấy, lịch sử luôn dành cho họ. Tôi nghĩ Messi sẽ không rời bỏ Camp Nou và việc tiếp tục ở lại đây ngay cả khi đã treo giày là mục tiêu mà bất cứ chủ tịch nào cũng muốn đạt được”, ông Victor Font khẳng định.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm