Mourinho đã sai khi nói lịch thi đấu Liga ưu ái Barca

26/11/2012 21:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua bất ngờ 0-1 trước Real Betis tại vòng 13 La Liga vừa qua, trả lời trước báo chí, HLV Mourinho của Real Madrid mặc dù đã “cố gắng” không phàn nàn bất cứ điều gì về công tác trọng tài, ban tổ chức như trước kia, nhưng vẫn kịp nhắc khéo: “Ai đó có thẩm quyền nên kiểm soát lại lịch thi đấu.”



Lịch thi đấu Liga hoàn toàn công bằng giữa Barca và Real - Ảnh: Getty

Nhật báo AS nói rằng “Mou không phàn nàn nhưng lại phàn nàn” và thực tế là ông đã phàn nàn một cách khéo léo. Một trong những điều HLV người Bồ tỏ ra bức xúc, đổ lỗi (một phần) cho thất bại trước Real Betis chính là lịch thi đấu. Cụ thể, Mou cho rằng một đội vừa thi đấu trở về từ Champions League vào thứ Bảy sẽ không nên được xếp đá trận tiếp theo tại Liga vào thứ Ba tuần sau đó, nhất là khi Real phải hành quân đến London làm khách trước Man City. Trong khi đó, Barca cũng phải làm khách trước Spartak Moskva – một đội cũng không phải vừa, và thi đấu trên đất Nga rét buốt. Điểm thuận lợi hơn của thầy trò HLV Tito là họ thi đấu vào thứ Ba, và trận đấu vòng 13 Liga trước Levante lại diễn ra vào Chủ nhật. Dưới góc nhìn của Mou, rõ ràng Barca có lợi thế hơn đôi chút so với Real của ông về khoảng thời gian nghỉ ngơi. Về khoản này, tạm cứ cho là Mou đã đúng.

Nhưng chỉ một vòng đấu là không thể đổ lỗi cho cả lịch thi đấu. Cứ cho rằng Barca đã có lợi thế hơn Real ở vòng 13 Liga, thì trước đó, họ cũng đã phải bù lại bằng một bất lợi, cũng so với chính Real. Hồi tháng 9, Barca chơi trận Champions League trước Spartak Moskva vào thứ Tư (ngày 19/9), sau đó vào thứ Bảy, đội bóng lam – đỏ đã phải chơi trận tại Liga trước Granada. Trái lại, Real tiếp Man City vào ngày thứ Ba (18/9), để rồi vào Chủ nhật, đội bóng áo trắng mới có trận đấu tại Liga trước Rayo. Như vậy, ở vòng đấu đang nói, Real đã có lợi thế hơn Barca về khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai trận đấu. Vậy, nếu Tito là Mou, thì khi Tito phàn nàn về lịch thi đấu, Tito cũng sẽ đúng. Nhưng như đã nói, một vòng đấu không đồng nghĩa với cả lịch thi đấu, và vì thế, với một ví dụ nói trên, đã đủ để nói Mou sai khi phàn nàn về lịch thi đấu.

Nếu Mou vẫn còn chưa cảm thấy thuyết phục, thì vẫn còn một số liệu thống kê khác. Trong 13 trận tại Liga tính đến hiện tại, Barca đã chơi 6 trận vào ngày Chủ nhật và 7 trận vào ngày thứ Bảy. Với Real, đội bóng của Mou chơi 7 trận vào ngày Chủ nhật (thực tế thì có 1 trận là vào thứ Hai) và 6 trận vào thứ Bảy. Về thời gian thi đấu cụ thể, Barca chơi 4 trận lúc 22h và với Real là 3 trận. Không có gì gọi là lợi thế ở khoản này.

Ngoài ra, ở mặt lợi thế tâm lý giữa đội thi đấu trước với đội thi đấu sau. Trước thời điểm Barca và Real hòa nhau tại Siêu kinh điển (vòng 7) là khoảng thời gian Real đánh rơi điểm số để rồi cách Barca đến 8 điểm. Trong giai đoạn này, Barca chơi trước Real 3 trận, tương tự Real cũng chơi trước Barca 3 trận, trong 6 vòng đấu. Vì thế, sức ép được phân chia đều cho mỗi đội. Tuy nhiên, sau thời điểm Siêu kinh điển, Barca chơi 4 trận trước Real trong 5 vòng đấu, nhưng Mou sẽ không thể đổ lỗi cho việc đội bóng của ông luôn phải thi đấu dưới sức ép của việc Barca giành chiến thắng trước đó, bởi đơn giản đội bóng của ông cũng toàn giành chiến thắng. Kể từ vòng đấu thứ 13, Real có cơ hội để gia tăng sức ép lên Barca nếu họ giành chiến thắng trước Betis qua đó rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm so với Barca – đội thi đấu sau đó 1 ngày. Song, Mou-Team đã không thể, khi như đã biết, họ để thua Betis 0-1.

Vậy, Mou không thể đổ lỗi cho lịch thi đấu, nói cách khác ông đã sai khi phàn nàn về điều này. Mou cần tìm cho mình một lý do khác.

Cự Giải





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm