Một tháng nữa, M.U sẽ tiêu diệt Real?

14/01/2013 09:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Real bị Barca bỏ xa tới 16 điểm trên bảng xếp hạng, cũng có nghĩa khả năng bảo vệ ngai vàng Liga coi như đã hết, và  Real sẽ buộc phải tập trung vào Champions League. Thật không may cho Real, ở ngay vòng 1/8, họ đã chạm trán Manchester United. Đội bóng đang đứng đầu Premier League không sở hữu quá nhiều ngôi sao, nhưng giàu bản lĩnh và rất biết cách "bắt vía" những đội bóng đang rối loạn như Madrid.



Mourinho đang bất lực với Real

Các ý tưởng tấn công của Real Madrid đang trở nên nghèo nàn ở mùa bóng thứ ba của Jose Mourinho. Lối chơi phản công không còn sắc sảo và tốc độ như trước. Phương án tấn công chủ yếu hiện tại của Real vẫn là nhồi bóng cho Ronaldo và phụ thuộc vào sự đột biến của anh. Nếu cầu thủ người Bồ có cảm hứng thi đấu tốt, đội bóng sẽ chơi tốt. Ngược lại, nếu Ronaldo bế tắc, hệ thống tấn công của Real cũng trở nên ì ạch. Họ thiếu các phương án khác để tiếp cận khung thành đối phương. Các trận đấu với Sevilla, Betis hay trước Osasuna chính là những ví dụ diển hình.

HLV Mourinho dường như cũng bất lực trong việc giúp Real Madrid định hình một lối chơi rõ ràng. Đội bóng của ông thể hiện sự mờ nhạt và thiếu tính kết nối kể từ khi những xung đột nội bộ bị báo chí TBN phát hiện. Sự thiếu đoàn kết trong phòng thay đồ đã khiến các ngôi sao của Real chơi bóng theo dạng bản năng và thiếu đi những pha phối hợp gắn kết. Thành ra, họ chỉ biết chạy mà không thể hỗ trợ cho nhau.

Nỗi thất vọng lớn nhất của Real hiện tại vẫn là ở hàng công. Trước Osasuna, Higuain và Benzema đều không thật sự sắc sảo. Ngay cả những cầu thủ làm bóng như Modric, Oezil hay Di Maria cũng không thể hiện được sự độc lập của họ trong nhiệm vụ sáng tạo.

Osasuna là đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng của Liga. Trước đó, Betis hay Espanyol cũng không phải là những đối thủ quá khó chịu. Nhưng Real vẫn mất điểm theo một kịch bản chung nhất là sự mờ nhạt của cả một hệ thống lối chơi. Trong hệ thống ấy, các ngôi sao của họ chỉ là những cá thể thiếu đi sự sáng tạo cùng yếu tố đẳng cấp.

Không chỉ ở Liga, ngay tại sân chơi Champions League, Real Madrid cũng không cho thấy sự thuyết phục cao nhất về mặt lối chơi. Trừ các trận đấu bùng nổ trước Ajax, khi gặp Man City hay Dortmund, Real gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển lối chơi, đặc biệt là 2 trận đấu trước đại diện của nước Đức khi họ chỉ có 1 trận hòa và 1 thất bại.

Trong 12 năm cầm quân, các đội bóng của Mourinho dẫn dắt chưa bao giờ thua kém đội đầu bảng với khoảng cách 16 điểm như hiện tại. Trong khi đó, đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League, M.U, đang chơi rất ổn định ở giải quốc nội và khả năng xoay vòng giúp họ bảo toàn lực lượng rất tốt. Từ nay cho đến tháng Hai, mọi việc tại Madrid có thể diễn ra theo chiều hướng xấu đi rất nhiều, trong khi đội bóng đến từ Manchester đã quá quen với việc chia sẻ sức lực kiểu này, và họ rất nguy hiểm trong các trận đấu loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung, điều mà Madrid đang thiếu.

Chủ tịch Perez, Mourinho, thủ quân Casillas và rất nhiều người hâm mộ Real Madrid kì vọng vào giấc mơ Decima (giành chức vô địch Champions League thứ 10). Nhưng nếu họ cứ đá như thế thì e rằng ngay cả việc vượt qua M.U ở vòng 1/8 cũng là không thể.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm