Messi: Bàn thắng không thể quan trọng bằng danh hiệu

26/12/2012 19:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2012 với Messi là một năm ngập tràn hạnh phúc, từ hạnh phúc trong sự nghiệp đến hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng vẫn còn những ngóc ngách trong lòng Messi chứa chan nỗi buồn.

Trước khi trở về quê nhà Rosario (Argentina) đón Giáng Sinh cùng bố mẹ và các anh em, Leo Messi đã kịp có cuộc phỏng vấn với nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona). Trong cuộc phỏng vấn này, Messi gửi lời chúc Giáng Sinh và năm mới đến trước tiên là người thầy Tito Vilanova và sau đó là đến các Fan hâm mộ: “Tôi chúc thầy Tito mau chóng lành bệnh và chúc tất cả các bạn thật mạnh khỏe trong năm 2013.”



Messi gửi lời chúc Giáng Sinh và năm mới đến người hâm mộ - Ảnh: Mundo Deportivo

Dẫu rằng Messi khép lại một năm 2012 với một bản thành tích cá nhân đồ sộ, tiêu biểu là số lượng bàn thắng kinh khủng, xô đổ hàng loạt những kỷ lục từng được biết đến, nhưng với anh, thành tích tập thể luôn luôn là là một nỗi canh cánh: “Tôi kết thúc năm với niềm vui từ các bàn thắng và những kỷ lục, nhưng năm 2012 có thể đã đẹp và trọn vẹn hơn rất nhiều nếu tôi và đội bóng có thể giành được những danh hiệu tập thể. Tôi luôn luôn nói rằng điều tôi quan tâm nhất chính là các danh hiệu của toàn đội, còn những bàn thắng cá nhân, nếu chúng không mang lại danh hiệu, thì sẽ không có nhiều ý nghĩa.”

Về cuộc sống cá nhân, không nghi ngờ gì nữa, sự chào đời của con trai đầu lòng Thiago chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Messi trong năm 2012 này, một món quà mà Chúa ban cho anh: “Sự ra đời của Thiago là điều tuyệt vời nhất từng đến với đời tôi. Đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời bạn.” Bên cạnh đó, niềm hạnh phúc của Messi trong năm 2012 càng được tiếp thêm khi Barca và anh đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến 2018: “Ước mơ của tôi là được kết thúc sự nghiệp tại Barcelona, và với bản hợp đồng mới này, tôi đã tiến thêm một bước dài trên con đường hiện thực hóa ước mơ.”

“Một lý do nữa khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chính là trong năm 2012, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự yêu mến từ người hâm mộ nước nhà dành tặng mỗi khi tôi ra sân thi đấu.” Messi nói tiếp.

Cuối cùng, Leo chia sẻ: “Tôi nhận hết trách nhiệm về việc Barca không thể vượt qua Chelsea trong trận bán kết Champions League khi sút hỏng quả penalty. Bởi tôi tin đội bóng đã chơi rất tốt trong cả 2 trận lượt đi và về, và hoàn toàn xứng đáng bước tiếp vào trận CK. Chúng tôi sẽ nỗ lực để trở lại Wembley vào năm sau, để chinh phục lại tất cả. Đó là mục tiêu mà tôi và các đồng đội tự vạch ra cho bản thân, và chúng tôi cần phải hoàn thành sứ mệnh đó.”

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm