Lopetegui là nạn nhân của Florentino Perez trong cơn khủng hoảng ở Real

10/10/2018 06:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Julen Lopetegui hoàn toàn có thể bị Real Madrid sa thải trong tương lai gần, và nếu điều đó xảy ra thì Florentino Perez cũng phải từ chức cương vị chủ tịch CLB.

Trong cơn khủng hoảng, Real Madrid quyết mua Hazard, Harry Kane ở mùa Đông này

Trong cơn khủng hoảng, Real Madrid quyết mua Hazard, Harry Kane ở mùa Đông này

Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ “bom tấn” Eden Hazard và Harry Kane ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây, với ngân sách chuyển nhượng là 200 triệu euro.

Cuộc khủng hoảng mà Real Madrid đang trải qua do Perez gây ra, và Lopetegui chỉ là nạn nhân của ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha.

Vấn đề của Real Madrid là Florentino Perez

Florentino Perez là nguyên nhân khiến Zinedine Zidane từ chức sau hai năm rưỡi dẫn Real Madrid, theo tiết lộ của tờ El Pais. Zidane quyết định ra đi khi Chủ tịch Perez tự ý thay đổi chiến lược thể thao của CLB mà không thông báo trước cho ông, trong đó có việc yêu cầu trao nhiều cơ hội hơn cho Gareth Bale. Khi ấy, người đứng đầu “Nhà trắng” gần như ngay lập tức chọn Julen Lopetegui, mà không hề quan tâm ông đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha đến Nga dự World Cup 2018.

Từ dấu ấn mà Lopetegui đã thể hiện trong hai năm dẫn Tây Ban Nha, Perez tin rằng ông tìm được người phù hợp để kế thừa di sản mà Zidane để lại. Lopetegui, ở góc độ nào đó, cũng háo hức về cuộc phiêu lưu cùng Real Madrid. Ai chẳng muốn được dẫn CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20, và là một trong những đội danh giá nhất ở thời điểm hiện tại. Vì háo hức, Lopetegui không ngần ngại thỏa thuận với Real, để rồi Tây Ban Nha sa thải ông chỉ 24 tiếng đồng hồ trước khi World Cup 2018 chính thức khai mạc.

Sự háo hức nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh, khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid chỉ ít ngày sau màn ra mắt của Lopetegui ở Bernabeu. Không còn Ronaldo, Julen mơ đến những thương vụ “bom tấn” Neymar, Eden Hazard, Kylian Mbappe, hoặc Harry Kane. Giấc mơ của ông không thành hiện thực. Người kế thừa Ronaldo là Mariano Diaz. Bên cạnh đó, Lopetegui được trao cho cầu thủ trẻ Vinicius – vốn được mua với giá 46 triệu euro khi anh này mới 16 tuổi và chưa đá trận chuyên nghiệp nào.

Chỉ sau thời gian ngắn, Mariano đã chứng minh chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại quá rộng với anh. Trong khi đó, Vinicius không thể tạo phép màu ở tuổi 18, và tài năng của anh chỉ thích hợp với đội Real Madrid B. Kết quả, khi Benzema mất phong độ và chấn thương, Isco cũng vắng mặt, Lopetegui không tìm ra giải pháp tấn công hiệu quả.

Chưa hết, sau cuộc chia tay của Ronaldo, Real cũng để Kovacic sang Chelsea theo dạng cho mượn. Julen Lopetegui muốn Thiago Alcantara, tiền vệ cưng của ông trong thời gian dẫn Tây Ban Nha. Đề nghị này đã không được Chủ tịch Perez đáp ứng. Kovacic có thể không phải nhân tố chính mùa giải trước. Nhưng anh luôn là một giải pháp mà HLV Zidane tính đến trong nhiều trận đấu cần đột biến và cân bằng.

Sa thải Lopetegui, Perez cũng nên từ chức

Như vậy, vì Perez, Real Madrid yếu đi rất nhiều so với hơn 4 tháng trước, thời điểm họ lần thứ 3 liên tiếp giành Champions League. Perez trao cho Lopetegui một tập thể với sức mạnh yếu hơn, giải pháp ít đi, và không có chiều sâu. Để duy trì độ ổn định cho một tập thể, sự cạnh tranh luôn rất cần thiết. Sau 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp, nhiều cầu thủ Real giảm động lực, và càng cần phải làm mới để cạnh tranh. Tuy nhiên, Perez đã không đáp ứng điều đó cho Lopetegui.

Thực tế, không phải Perez không chi tiền mua sắm. Nhưng những đầu tư mới của ông không làm cho đội bóng có chiều sâu. Sự cạnh tranh chỉ có trong khung thành, khi Real chiêu mộ Thibaut Courtois. Dẫu vậy, sau vài tuần ở Bernabeu, Courtois chưa chứng minh được anh là giải pháp tốt hơn so với Keylor Navas - người đóng góp rất nhiều vào 3 danh hiệu Champions League vừa qua. Ngoài ra, còn có Alvaro Odriozola với giá hơn 30 triệu euro, cũng chỉ để dự bị cho Dani Carvajal bên cánh phải.

Lopetegui đang mất khả năng kiểm soát Real Madrid, đẩy CLB rơi vào khủng hoảng với 409 phút liên tiếp không ghi bàn. Nhưng nhà cầm quân 52 tuổi này cũng chỉ là nạn nhân của Perez. Sa thải Lopetegui thì rất dễ. Nhưng nếu đuổi việc Lopetegui thì Chủ tịch Perez cũng nên từ chức. Sau tất cả, chính những việc làm của Florentino Perez trong thời gian qua trực tiếp đẩy Real Madrid vào vòng xoáy khủng hoảng.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm