Lăng mạ trọng tài, Ramos nguy cơ bị phạt nặng

10/01/2013 21:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos đang đối mặt với án phạt nặng sau khi trọng tài Miguel Angel Ayza Gomez khẳng định hậu vệ Real đã có những lời lẽ xúc phạm mình trong trận đấu với Celta Vigo.



Ramos bất bình khi bị đuổi - Ảnh Getty

Trung vệ của Real đã phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 72 trong trận đấu với Celta Vigo ở cúp Nhà vua đêm qua. Trên đường đi vào đường hầm, Ramos đã phản ứng quyết liệt lại trọng tài Ayza Gamez và đã buông ra những lời lẽ không hay.

Ông Ayza Gamez đã xác nhận sự việc trong bản báo cáo sau trận đấu: “Ngay khi bị phạt thẻ vàng thứ hai, cầu thủ mang áo số 4 của Real Madrid là Sergio Ramos Garcia đã lăng mạ tôi bằng cách lặp đi lặp lại 3 lần câu nói ‘Ông là một tên lừa đảo’ và hai lần rủa tôi rằng ‘Ông sẽ mất cả ngày để sung sướng với quyết định chết tiệt của mình’.”

Ông Ayza Gamez cũng khẳng định rằng khi Ramos ra tới băng ghế dài, anh chửi rủa cả trọng tài biên: "Luôn luôn là như vậy. Ông là tên vô lại không biết xấu hổ”.

Theo quy định số 94 của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nếu một cầu thủ lăng mạ trọng tài thì án phạt dành cho họ sẽ là treo giò từ 4 đến 12 trận tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Như vậy, nếu bị kết án có tội thì ngoài việc phải thực thi án cấm 1 trận do nhận thẻ đỏ, Ramos có nguy cơ phải nghỉ thêm 4 trận đấu nữa trong đó có 3 trận tại Liga (gặp Osasuna, Getafe và Valencia) cùng với hai trận tứ kết Cúp Nhà vua gặp Valencia.

Chia sẻ sau trận đấu nói trên, Ramos giải thích nguyên do anh phản ứng là bởi cảm thấy án phạt dành cho mình không công bằng. “Pha va chạm đó không đáng phải nhận thẻ vàng. Tôi sẽ không bình luận về trọng tài bởi như thế càng thêm xấu hổ. Xem lại băng ghi hình đi bạn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.”

Sau phát biểu nóng nảy này, Ramos đã lên trang cá nhân Twitter gửi lời xin lỗi. “Tôi rất tiếc khi đã có những bình luận căng thẳng sau khi bị truất quyền thi đấu. Tôi thực sự xin lỗi.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm