La Liga: Siêu cúp lật mặt hai đại gia Barca và Real

20/01/2021 08:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu cúp Tây Ban Nha hoặc chính Athletic Bilbao vừa đóng vai một thiếu nữ xinh đẹp lật mặt hai đại gia Real Madrid và Barcelona, những người với vẻ ngoài bóng bẩy nhưng thực chất lại là những kẻ rỗng túi.

Bóng đá hôm nay 20/1: Leicester đánh bại Chelsea. Solskjaer tuyên bố lên đầu bảng là chuyện dễ

Bóng đá hôm nay 20/1: Leicester đánh bại Chelsea. Solskjaer tuyên bố lên đầu bảng là chuyện dễ

Bóng đá hôm nay 20/1: Ole Solskjaer khẳng định đưa MU lên đầu bảng là chuyện dễ. Leicester đánh bại Chelsea. Dortmund tiếp tục không thắng.

Siêu cúp Tây Ban Nha, với thể thức thay đổi, dường như là để dành riêng cho hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ đấu bò, khi nó được thiết kế để một trong hai đội, dù trắng tay ở mùa trước, vẫn có cơ hội giành được chiếc cúp ý nghĩa này, cuối cùng lại kết thúc như sự tô điểm cho sức mạnh vượt trội về thể trạng và tính tổ chức của Bilbao. Những người ba ngày trước nghiền nát nhà vô địch La Liga, ba ngày sau, khiến Leo Messi trở thành đề tài bị đàm tiếu trên cả thế giới.

Athletic Bilbao là một dư vị khác lạ với các cổ động viên trung lập ở Tây Ban Nha, mùa trước, họ cùng Real Sociedad có mặt trong trận chung kết Cúp nhà Vua, và Bilbao là những người vừa đăng quang Siêu cúp. Mùa trước nữa, Valencia là những người làm việc đó trước Barca.

Những đại gia này đang trên đường khánh kiệt, họ không còn thống trị nữa, và nó là một quá trình dài bắt đầu từ nhiều năm qua, nhưng bắt đầu rõ ràng hơn và hiện thực hơn ở mùa bóng này. Ở La Liga, Atletico Madrid bắt đầu trỗi dậy khi nắm chắc ngôi đầu bảng trong tay, bỏ xa hai đội bóng lớn này không chỉ ở điểm số trên bảng xếp hạng, mà còn ở tính ổn định, sự chắc chắn và cảm giác tin cậy.

Tại Champions League, họ đều bị quét khỏi cựu lục địa theo những kịch bản khác nhau, tàn nhẫn với Barcelona và bạc bẽo với Real Madrid, những đội bóng mà không ai nghĩ rằng, quá trình lao dốc của họ lại đến nhanh như vậy, dù đã đổ vào thị trường chuyển nhượng rất nhiều tiền, thậm chí là điên rồ như đội bóng xứ Catalunya.

Chú thích ảnh
Tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca giống như hai đại gia phá sản

Cả Real Madrid và Barcelona đều sẽ không đầu hàng ngay từ thời điểm hiện tại, nhưng thất bại tại Siêu cúp là một triệu chứng đáng lo ngại về thời điểm tồi tệ mà họ đang trải qua. Bởi vì những gì đã xảy ra ở Malaga và Seville không phải là một cú vấp ngã thông thường, mà là một thất bại đang bắt đầu tạo thành một phần của sự quen thuộc, họ sẽ phải làm quen với điều này nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bởi ở LaLiga và Champions League, hai đội đều mang tới những hoài nghi hơn là tin tưởng, mang tới thất vọng hơn là hi vọng, mang tới sự chán nản hơn là thích thú. Họ không chỉ không đủ mạnh để cạnh tranh ở cựu lục địa, mà còn không đủ tốt để đua tranh ở La Liga.

Nếu như Atletico Madrid thắng nốt hai trận chưa đá, họ sẽ hơn Real 10 điểm, hơn Barca 13 điểm, cũng như sẽ để lại cho hai đội bóng này hành lý duy nhất để đi lại là Champions League, nhưng vấn đề là ở lục địa già, mọi thứ còn đáng sợ hơn và chẳng ai biết chuyện tồi tệ gì sẽ đến với hai đại gia khốn khổ này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm