La Liga: Một thảm họa vừa lướt qua Barcelona

25/01/2022 16:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi cố gắng đạt đến chất lượng bóng đá tốt nhất mà chưa biết đâu là thời điểm để hoàn tất cuộc cách mạng, việc tốt hơn mà Barcelona cần làm là thắng từng trận đấu một, dù chỉ với màn trình diễn tệ nhất dưới thời Xavi Hernandez.

Alaves 0-1 Barcelona: De Jong lập công, Barcelona phả hơi nóng vào Top 4

Alaves 0-1 Barcelona: De Jong lập công, Barcelona phả hơi nóng vào Top 4

Alaves 0-1 Barcelona: Bàn thắng duy nhất của Frenkie De Jong giúp Barcelona giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Alaves tại vòng 22 La Liga, và phả hơi nóng vào Top 4.

Barcelona đã sống trở lại sau những chỉ trích, sợ hãi và lo âu vì bị loại khỏi hai giải đấu cúp liên tiếp trong vòng 7 ngày, dù chỉ là cảm giác lay lắt và thiếu chắc chắn thì nó vẫn tốt hơn là thất bại. Mọi triết lý bóng đá chỉ là vô nghĩa nếu đội bóng xứ Catalunya không chiến thắng và không biết cách để làm điều đó.

Barca màu xám

Ở xứ Basque, trên sân Mendizorrora là một tập thể xám xịt, không có ý tưởng, không có nhịp điệu và không có đủ sức nặng để tạo ra áp lực trước một đối thủ như Alaves, đội xếp áp chót bảng xếp hạng tại La Liga.

HLV người Terressa đã không có bất kì giải pháp nào trước hàng phòng ngự kiên cường và hiệu quả của đội chủ nhà, họ không khiến thủ thành Pacheco của Alaves phải sợ hãi và có nguy cơ biến trận đấu thành một cuộc đọ súng tay đôi giữa hai kẻ đường cùng. Nếu Alaves mở tỉ số, họ sẽ là người chiến thắng. Và ngược lại. Nó là phần tệ nhất của câu chuyện với đội bóng xứ Catalunya.

Trong hiệp một, Barcelona có 6 cú sút và một đi trúng đích. Trong hiệp hai, ngược lại, đội bóng xứ Basque quyết định tấn công Barca yếu đuối đó và họ đã làm không tệ phần việc của mình, với 5 cú sút so với 4 của đội khách. Vấn đề đối với Alaves là De Jong đã thực hiện được sứ mệnh tàn nhẫn nhất với họ bằng bàn thắng ở phút 87. Không quá nhiều bàn thắng, nhưng có đủ điểm số để Barcelona tiếp cận vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn.

Nhưng thực tế là 1 điểm đấy cũng là khá lớn với những gì đã diễn ra ở Mendizorrora, Barcelona giống như một thực thể chưa thể thoát khỏi cái bóng nặng nề từ thời Ronald Koeman, dù sự so sánh này là không công bằng với tất cả.

"Ít nhất là họ đã cạnh tranh trong hiệp hai nhưng như thế còn rất xa so với phong cách và đẳng cấp được chờ đợi", kí giả Lluis Flaquer bình luận trực tiếp ở trên sân.

Chú thích ảnh
Barca đã thắng Alaves trong một màn trình diễn tệ hại

Xavi đã thở phào sau trận đấu, các cầu thủ của anh, những người đã không còn theo kịp được sự biến đổi của bóng đá, như chính HLV 42 tuổi này thừa nhận, cũng vậy. Barcelona vừa tránh khỏi một thảm họa về mặt điểm số, nhưng chất lượng bóng đá của họ thì không, nó vẫn là một vụ va chạm giữa kì vọng và thực tế, nó tạo ra sự vỡ vụn và khó chắp nối.

Có vẻ như những gì đang diễn ra đã bác bỏ sự tiến bộ mà Xavi đã đề cập vài lần trước đó. Anh có vẻ như không cải thiện được bất cứ điều gì kể từ khi trở lại. Và tất cả những gì cần làm là không để thất bại cho đến cuối mùa, nếu không muốn bám lấy Europa League như là mục tiêu cuối cùng để chứng tỏ sự thay đổi là thật sự hiện hữu.

 

Xây hầm tránh bão

Bằng mọi cách, Barcelona phải có được chiến thắng trước Alaves, tính cấp bách về điểm số đã khiến Xavi lo lắng và các cầu thủ đã bị ảnh hưởng bởi điều đó. Đội bóng xứ Catalunya còn sợ trận đấu hơn cả Alaves và điều đó làm ngạc nhiên ngay cả với HLV Mendilibar, những người thường căng thẳng khi phải đối mặt với Barcelona, đã có một trận đấu vượt trên sự mong đợi của chính họ.

Nhưng cuối cùng thì Barca đã lấy lại lý lẽ về phía mình, và nó có thể sẽ giúp ích nhiều hơn cả việc họ chỉ còn kém Atletico Madrid ở vị trí thứ 4 có một điểm. Họ đang bước rất chậm, thiếu những cú đấm từ hàng tiền đạo và thiếu sự đồng bộ của hệ thống chiến thuật và cần có một cú hích kiểu như thế để đương đầu với những thách thức lớn hơn từ Atletico Madrid, Espanyol, Napoli, Valencia và một lần nữa Bilbao.

Những đối thủ có thể lấy bất kì điểm số nào từ tập thể này, với mọi cách. Và điều đáng buồn là Barcelona đã bị đọc vị bởi mọi đối thủ, họ không chịu đựng được cường độ của trận đấu, luôn bị nuốt chửng bởi tốc độ và sự khẩn trương ở những phút cuối trận.

Nhưng nếu Ter Stegen có thể chịu đựng được áp lực, những người hết thời như Pique hay Busquets không bị đổ sập xuống mặt sân đông cứng ở Mendizorrora, và các tài năng trẻ như Pedri hay Abde không mất phương hướng, và có thể thắng ở những lúc nguy nan, nó là một phần thưởng có giá trị cho tháng 2 giông bão sắp tới.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm