Khoảng tối La Liga: Navarro lại đánh người!

18/12/2012 07:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sức hấp dẫn của La Liga mùa giải này đã giảm sút rất nhiều do sức mạnh thống trị của Barcelona trong cuộc đua vô địch. Trong hoàn cảnh ấy, David Navarro lại làm xấu đi hình ảnh giải đấu với những hành vi phi thể thao của mình. Hơn một tháng trước, hậu vệ 32 tuổi của Levante từng có pha đánh cùi chỏ vào mặt Ronaldo trong trận gặp Real khiến tiền vệ người BĐN đổ máu và mắt sưng húp. Vì pha chơi xấu ấy mà CR7 có vấn đề về thị giác và bỏ lỡ một trận đấu của ĐTQG.

David Navarro đánh nguội thô bạo vào mặt Sapunaru của Zaragoza.

Hôm Chủ nhật, cựu cầu thủ Valencia lại tiếp tục làm dày thêm “bảng thành tích” của mình với một pha đánh cùi chỏ nữa, nạn nhân lần này là Sapunaru của Zaragoza. Hôm qua, website của Zaragoza đã đăng một bức ảnh để tố cáo Navarro, đó là một pha chơi xấu rất rõ ràng trong vòng cấm địa khi tỷ số trận đấu ở La Romareda đang là 0-0. Nếu trọng tài Iglesias Villanueva quan sát được tình huống ấy, Navarro chắc chắn sẽ bị phạt thẻ đỏ và Zaragoza được hưởng phạt đền. Tuy nhiên không hiểu tại sao Navarro lại thoát tội một lần nữa. Lần trước, anh cũng không bị đuổi khỏi sân sau khi gây ra thương tích cho Ronaldo.

Tài năng chơi bóng không có gì nổi trội nhưng Navarro lại rất nổi tiếng (và tai tiếng) với một serie những pha chơi xấu và tiểu xảo. Nổi bật nhất là vụ anh đấm vỡ mũi Burdisso trong một vụ xô xát giữa cầu thủ Valencia và Inter Milan mùa giải 2006/07. Vì hành động ấy mà trung vệ người TBN bị UEFA treo giò 7 tháng (sau rút xuống còn 6 tháng). Mùa giải 2011/12, Navarro là thủ phạm gây ra vết rách lớn trên đầu tiền đạo Fernando Llorente trong trận gặp Athletic Bilbao. Cùng ngày hôm ấy Navarro còn đánh vào mũi Javi Martinez. Noài ra những ngôi sao bóng đá như Luis Figo hay Leo Messi cũng từng “dính đòn” của cựu đội trưởng Valencia, từ những cú tắc bóng nguy hiểm cho tới những pha đánh nguội. Không giống như Premier League, BTC La Liga không có thói quen xem lại băng ghi hình để phạt nguội các cầu thủ chơi xấu và bởi thế, những cầu thủ chơi xấu như Navarro lại có điều kiện để “phát triển”.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm