Italy hòa Tây Ban Nha 1-1: Del Bosque có cớ để sợ hãi

27/03/2016 06:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nhờ đến bàn thắng may mắn của Aduriz, Tây Ban Nha mới hòa 1-1 với Italy trước thềm VCK EURO 2016 khởi tranh.

Còn quá nhiều vấn đề cho đội bóng của Vicente Del Bosque phải giải quyết khi EURO 2016 đã tới rất gần.

Đường tới EURO còn dài lắm

Xavi đã giải nghệ, Iniesta không ra sân và những gì hạn chế nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha xuất hiện. Cesc Fabregas không thể hiện tốt ở khả năng cầm nhịp, Thiago thiếu đi sự sáng tạo trong vai trò của kẻ “chia bài” còn San Jose quá yếu trong những cuộc chiến tay đôi, tuyến giữa của Tây Ban Nha bị bóp nghẹt một cách dễ dàng.

Trong suốt hiệp một, trong khi những cầu thủ Italy chơi nhuần nhuyễn, thể hiện được sự kết dính cao nhất thì các học trò của ông Del Bosque cho thấy sự lép vế. Họ hầu như không thể chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi và buộc phải đá thấp, nhường thế trận cho đội chủ nhà.  

Theo thống kê, Tây Ban Nha vẫn cầm bóng 53,5% ở trận này nhưng số cơ hội mà họ tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả trận, Italy đã sút tới 11 lần so với 3 của Tây Ban Nha. Thậm chí, trong hiệp thi đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ châu Âu còn không tung nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành của Buffon. Lần đầu tiên điều này xảy ra với đội bóng của Del Bosque kể từ tháng 10/2013 trong trận đấu gặp Belarus, nghĩa là đã gần 3 năm trôi qua.

De Gea xứng đáng có vị trí số một

Iker Casillas vẫn được triệu tập nhưng ông Del Bosque có lý để sử dụng David De Gea. Thủ môn của Man United đang chơi như lên đồng trong màu áo đội bóng sân Old Trafford và chẳng có lý do gì để anh không được sử dụng ở trận chiến này. Đó là một quyết định hợp lý của Del Bosque trong bối cảnh khung thành của Tây Ban Nha đã liên tục bị bủa vây bởi sức ép ghê gớm mà đội chủ nhà tạo ra.

Các chân sút Italy đã có 7 lần sút bóng trúng đích nhưng với phản xạ tuyệt vời của De Gea, bóng chỉ một lần đi vào lưới sau cú dứt điểm một chạm của Insigne. Ở những tình huống còn lại, De Gea thể hiện sự chắc chắn của mình bằng khả năng phán đoán và cản phá kịp thời. Từ Candreva, Elder, Giacchierini cho tới Pelle đều không một lần chiến thắng được cựu thủ thành của Atletico Madrid.

Chứng kiến những gì De Gea đã thể hiện trước Italy, ông Del Bosque đã có thể yên tâm cho vị trí người gác đền ở EURO sắp tới. Không ai khác, thủ môn của Man United phải là người xứng đáng được lựa chọn.

Hàng công yếu kém

Như đã nói ở trên, Tây Ban Nha hầu như không có cơ hội để tấn công Italy. Bàn thắng gỡ hòa của họ xuất phát từ một tình huống cố định khi Morata băng vào đánh đầu sau quả đá phạt của đồng đội. Buffon đẩy bóng và Aduriz băng vào đá bồi. Nhưng bàn thắng ấy cũng đến từ một quyết định sai lầm của trọng tài khi Morata đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm.

Ở lần tập trung này, ông Del Bosque đã triệu tập Nolito và Aduriz bên cạnh những gương mặt quen thuộc là Morata, Pedro và Alcacer. Trong khi Pedro và Nolito không đá một phút nào thì cả Morata và Aduriz đã chơi gần như cả trận (Alcacer vào thay Morata ở phút 86). Nhưng những gì bộ đôi này làm được chỉ là một bàn thắng đến từ sai lầm của trọng tài. Họ quá đói bóng và không tìm được sợi dây liên lạc với tuyến dưới trong trận đấu mà tuyến giữa chơi ở mức trung bình yếu.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Aduriz đã 35 tuổi và nếu ở EURO này, hàng công của Tây Ban Nha phụ thuộc vào một người như tiền đạo của Bilbao sẽ mang tới những rủi ro cực lớn.

11 & 3 Trong trận giao hữu này, Italy đã sút tới 11 lần trong khi Tây Ban Nha chỉ có 3 lần sút cầu môn.

0 Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ châu Âu còn không tung nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành của Buffon.

6 De Gea đã chứng tỏ sự xuất sắc của mình với 6 lần cứu thua cho Tây Ban Nha ở trận này.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm