Hậu vệ Sevilla: 'Nếu đập Messi, tôi sẽ không thể trở về Argentina'

21/04/2018 18:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Gabriel Mercado của Sevilla đang đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi đối đầu Barca ở chung kết Cúp nhà Vua. Mercado nửa đùa nửa thật rằng anh sẽ không còn đường về Argentina nếu như chơi xấu Lionel Messi.

Đêm nay, Barca sẽ hành quân tới sân vận động Wanda Metropolitano, đối đầu Sevilla trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Gabriel Mercado, hậu vệ Sevilla, đã có buổi phỏng vấn với Diario AS trước trận cầu này. Biết rằng người dân ở quê nhà Argentina sẽ dõi theo Messi ở trận cầu này, Mercado nói: "Nếu tôi 'đập' Messi, tôi sẽ không thể trở lại quê nhà Argentina".

Chú thích ảnh
Mercado cho rằng ngăn Messi cần nỗ lực của cả tập thể

Sevilla chắc chẳng thể quên nỗi ám ảnh tới từ Messi. Trong 32 lần gặp gỡ từ trước tới nay ở mọi đấu trường, Messi đã 30 lần xé lưới Sevilla, cùng với đó là 13 đường kiến tạo. Ngăn chặn Messi là nhiệm vụ cam go đối với hậu vệ Sevilla.

Mercado cho rằng nhiệm vụ này cần sự nỗ lực và đoàn kết của cả tập thể. "Bạn không thể ngăn chặn Messi bằng cách phạm lỗi với anh ấy. Bạn phạm lỗi với Messi và rồi anh ấy vẫn tiếp tục chơi bóng. Messi luôn muốn ghi bàn và làm tổn thương các đối thủ. Messi xuất hiện ở mọi nơi trên sân, ghi bàn và kiến tạo. Sevilla chắc chắn sẽ rất vất vả trong khâu phòng ngự".

Chú thích ảnh
Messi và Mercado là đồng đội ở ĐT Argentina

Sevilla đang đứng thứ 7 tại Liga. Trong khi đó, Barca chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 trận thắng. Lần đối đầu ở trận chung kết Cúp Nhà Vua 2 năm trước, Sevilla thua cuộc 0-2 trước Barca. Nhưng điều đó không ngăn Sevilla kỳ vọng vào viễn cảnh nâng cúp cuối tuần này.

Messi là nỗi ám ảnh của Sevilla, khó có bất ngờ ở chung kết cúp Nhà vua

Messi là nỗi ám ảnh của Sevilla, khó có bất ngờ ở chung kết cúp Nhà vua

Trong sự nghiệp của mình, Lionel Messi đã ghi được 546 bàn thắng cho Barca. Trong đó, Sevilla là đội bóng mà anh yêu thích nhất.

Trên đài phát thanh Cadena Ser, Chủ tịch Sevilla Pepe Castro thổ lộ: "Vào tới trận chung kết luôn luôn là một phước lành nên thua trận ở chung kết Cúp nhà Vua không phải là thất bại mặc dù chúng tôi vẫn luôn nghĩ về chiến thắng. Chúng tôi đã có mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi đã chiến đấu với nhiều đối thủ ở 3 đấu trường. Chơi ở đấu trường châu Âu và chiến đấu cho một danh hiệu là điều phi thường. Chúng tôi đã kết thúc chặng đường của mình ở Champions League và tham vọng ở Liga nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu còn lại. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn bởi Barca chưa hề thua một trận đấu nào quốc nội mùa này. Nhưng chúng tôi có lựa chọn của mình".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm