Enrique: ‘Messi giỏi hơn tất cả một bậc, xứng đáng là Cầu thủ hay nhất năm'

11/09/2018 08:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique đã lấy làm ngạc nhiên khi học trò cũ của ông, Lionel Messi, không có tên trong danh sách rút gọn của giải thưởng ‘Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’ năm 2018.

 

Luis Enrique: Tây Ban Nha không dễ đoán nhưng dễ bị tấn công

Luis Enrique: Tây Ban Nha không dễ đoán nhưng dễ bị tấn công

Không được để đối thủ đoán trước các pha tấn công là mục tiêu đầu tiên mà Luis Enrique muốn Tây Ban Nha thực hiện trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở Wembley. Đúng là La Roja khó đoán hơn, nhưng ngược lại, bị tấn công nhiều hơn cả chờ đợi.

 

Hôm thứ Hai tuần trước (3/9), FIFA đã công bố top 3 ứng cử viên cho giải thưởngCầu thủ xuất sắc nhất năm’3 cái tên cuối cùng gồm có Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Lionel Messi đã không lọt vào trong danh sách rút gọn cuối cùng của giải thưởng này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm ngôi sao người Argentina nằm ngoài top 3.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha đã được hỏi về cảm nghĩ ra sao nếu Modric giành được giải thưởng cá nhân trên sau khi giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp cũng như góp phần đưa Croatia đến với ngôi Á quân World Cup, ông trả lời: “Khi nói về Croatia, tôi sẽ nhắc đến Modric và Rakitic. Cả hai người họ đều xứng đáng với tất cả giải thưởng cá nhân”.

“Còn về giải thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ chọn trao cho Messi. Cậu ấy vượt trên hẳn người khác một bậc”, Cựu HLV của Barca cho biết.

Chú thích ảnh
Enrique cho rằng Messi xứng đáng nhận giải The Best

Luis Enrique từng huấn luyện Messi trong 3 mùa giải ở Barca. Sau đó, ông đã thay thế Julen Lopetegui để tiếp quản đội tuyển Tây Ban Nha sau khi đội bóng này, dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Fernando Hierro, bị loại khỏi vòng 1/8 World Cup trước chủ nhà Nga.

Ông đã có một khởi đầu tuyệt vời khi cùng Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 hôm thứ Bảy. Và hôm nay (11/9), Tây Ban Nha sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu với Croatia của Modric tại Nations League.

“Chúng tôi có một bất lợi, đó là việc chúng tôi vừa mới chơi hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, vẫn có một điểm tích cực là chúng tôi sẽ được thi đấu trên sân nhà và sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ CĐV", Enrique nói thêm "Tôi mong đợi Croatia sẽ thi đấu tốt như tại World Cup. Họ có những cầu thủ đẳng cấp. Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ thể hiện được một bộ mặt tiến bộ và hạn chế được Croatia trong trận đấu tới".

Chú thích ảnh
Enrique đã sẵn sàng cho trận đấu với Croatia

Luis Enrique cũng ca ngợi David De Gea, người đã thực hiện 5 pha cứu thua trong trận đấu với đội tuyển Anh. Thủ thành số 1 của Man United đã phải nhận nhiều lời chỉ trích sau World Cup, nhưng cuối cùng vẫn là sự lựa chọn ưu tiên trước Kepa Arrizabalaga của Chelsea.

"Về trường hợp của David, cậu ấy là một người trưởng thành, và rất có kinh nghiệm. Cậu ấy biết là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy sẽ nhận được những lời chỉ trích và cả những lời khen. Chúng tôi đều sẵn sàng cho điều đó và David cũng vậy", Enrique tiếp tục.

Luis Enrique cũng thừa nhận ông đã phạm một sai lầm khi ban đầu không gọi Iago Aspas cho trận đấu với tuyển Anh và Croatia.

Tiền đạo của Celta Vigo chỉ được gọi sau khi Diego Costa gặp vấn đề và không thể ra sân. Aspas đã thể hiện được mình trong trận đấu với tuyển Anh và đã sẵn sàng cho trận đấu với Croatia.

"Tôi mong đợi từ Aspas và sau buổi tập, cậu ấy đã chứng minh cho tôi thấy rằng cậu ấy đã thay đổi. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi nghĩ Aspas đã có một trận đấu hay, tôi thấy cậu ấy luyện tập rất chăm chỉ. Tôi đã sẵn sàng thay đổi quan điểm. Tất cả là vì đội bóng", Enrique khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm