Dư âm trận Barca - Benfica: Cuộc hội ngộ của những người anh em

07/12/2012 14:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trên khán đài sân Camp Nou hôm 6/12, có hai người đàn ông ngồi bên nhau và lặng lẽ nhìn xuống sân xem các cầu thủ Barca và Benfica thi đấu. Họ không bỏ sót một tình huống nào trên sân, đặc biệt là những pha bóng có sự tham gia của ba cầu thủ Thiago, Rafinha và Rodrigo.


Thiago (giữa) tranh bóng với Rodrigo bên phía Benfica

Mazinho, người đã cùng ĐT Brazil nâng cao chiếc cúp vàng năm 1994 trên đất Mỹ, là cha của Thiago. Nhưng cậu con trai lớn của ông đã không chọn chơi bóng cho ĐT Brazil mà lại chọn màu áo của Tây Ban Nha, nơi cậu lớn lên từ nhỏ. Thiago đã chính thức khoác lên mình màu áu đỏ của La Seleccion, trong khi cậu em Rafinha cũng đã kinh qua màu áo của các ĐT trẻ của Tây Ban Nha. Mới đây, cậu đã đồng ý khoác áo ĐT U20 Brazil. Điều đó có nghĩa, Rafinha có thể sẽ tìm kiếm thử thách ở đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Ông Adalberto, một cựu danh thủ Brazil khác, là anh em của Mazinho. Con trai của ông, Rodrigo, đá cho Benfica. Mùa trước, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid là một hiện tượng ở Champions League và mùa này, khi mới 21 tuổi, cậu đã là một trụ cột ở đội bóng Bồ Đào Nha với 13 bàn thắng chỉ sau 30 trận thi đấu.

Trái ngược với Rodrigo, cả Thiago và Rafinha đều chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. Giữa một tập thể gồm nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu và thế giới như Fabregas, Xavi, Iniesta hay Busquets, sẽ rất khó để cho hai cầu thủ trẻ này chen chân vào đội một Barca.

May mắn cho 2 cậu con trai của Mazinho là trận đấu với Benfica chỉ còn ý nghĩa thủ tục nên Tito Vilanova đã quyết định để cả 2 anh em cùng ra sân đá chính. Đây cũng là lần đầu tiên, cả Thiago và Rafinha có cơ hội đá cùng nhau trong đội một của Barca ở một trận đấu chính thức. Càng trùng hợp hơn khi họ được đối đầu với người anh em họ Rodrigo bên kia chiến tuyến. Đó cũng là động lực để cho họ chơi một trong những trận đấu tốt nhất của mình.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và dù có chút tiếc nuối khi đội bóng của con trai mình bị loại nhưng ông Adalberto cũng cảm thấy tự hào bởi Rodrigo đã chơi tốt trong trận đấu gặp lại những người anh em. Không có chiến thắng ở Camp Nou nhưng đã có một cuộc hội ngộ gia đình đầy ý nghĩa trong buổi tối này. Điều đó làm cho cả Mazinho và Adalberto cảm thấy thực sự hài lòng.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm