Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn mạnh với những bông hồng nở muộn

13/11/2017 09:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - La Rosaleda, sân đấu có ý nghĩa là vườn hồng ở Malaga, trong đêm chiến thắng 5 sao của Tây Ban Nha trước Costa Rica, đã tỏa ra hương thơm quyến rũ của những lão tướng, trong cuộc cách mạng hóa lối chơi của Julien Lopetegui.

Cuối cùng, sau rất nhiều thử nghiệm về nhân sự và lối chơi, HLV người Asteasu đã quay trở lại với cách vận hành quen thuộc của Tây Ban Nha dưới thời Luis Aragones và Vicente Del Bosque, đó là lấy những tiền vệ kĩ thuật làm trung tâm của lối chơi. Costa Rica có lẽ là đối thủ dễ chịu để Julien Lopetegui có thể tìm lại những giá trị đã tạo ra đội bóng này trong quá khứ.

Ở đó, ông có Sergio Busquets đá ở vị trí mỏ neo, Andres Iniesta vẫn đá ở cánh trái và Thiago Alcantara đá ở bên phải, như Xavi Hernandez trước đây. Đó có thể là hàng tiền vệ mô phỏng lại thời kì hoàng kim của Barcelona, dù Thiago còn lâu mới theo kịp khả năng dẫn dắt lối chơi của huyền thoại Xavi năm nào, nhưng anh chơi phóng khoáng và linh hoạt hơn số 8 (Xavi) ở 1/3 sân đối phương.

Trong khi hàng tiền đạo, với những cầu thủ thông minh và thừa khả năng tạo ra đột biến trong vòng cấm của Costa Rica như David Silva hay Isco, đã giúp cho hệ thống tấn công của Tây Ban Nha trở nên khó lường hơn, nguy hiểm hơn và rất khó để có thể ngăn chặn, khi họ hoạt động trong một không gian rất rộng, trước khi xâm nhập vào vòng cấm của đối thủ.

"Chúng tôi khiến cho đối thủ trở nên kém cỏi hơn so với chính họ. Tây Ban Nha đã chơi một trận tuyệt vời, giống như đã làm vậy trước Italy", Alvaro Morata hào hứng nói sau trận đấu. Rõ ràng, về mặt lối chơi, Tây Ban Nha gần như đã quay trở lại với bản sắc cũ, khi lấy những tiền vệ kĩ thuật với khả năng làm chủ trái bóng làm trung tâm cho sự vận hành đội bóng. Không ai qua được Andres Iniesta và David Silva ở trên sân về kĩ năng này, trong khi, họ lại được bổ sung những tài năng đang đạt độ chín như Isco và Thiago.

Lopetegui không có cờ, Thiago phất bằng niềm tin

Lopetegui không có cờ, Thiago phất bằng niềm tin

6 năm trước, Thiago Alcantara đã là một trong 5 sự lựa chọn của người Tây Ban Nha để thay thế Xavi. Lúc đó, anh mới 20 tuổi, và thậm chí tương lai ở Barcelona vẫn còn bỏ ngỏ vì sự xuất sắc của người đàn anh.

Koke, sau một thời gian được ví von là truyền nhân của Xavi, đã dần đánh mất vị trí vào tay những người trưởng thành từ La Masia như Thiago, và ban huấn luyện mới của La Roja nhận thấy rằng, Koke với kiểu chơi phòng ngự phản công quen thuộc tại Atletico Madrid, thật khó để lắp vừa vặn với những cầu thủ thiên về sáng tạo và áp đặt lối chơi như những người có mặt tại Malaga đêm thứ Bảy vừa rồi.

Đó không chỉ là chiến thắng về mặt tỉ số, mà còn là chiến thắng của những lão tướng như Andres Iniesta hay David Silva, những người tưởng như sẽ không còn hữu dụng khi Tây Ban Nha đang cần được trẻ hóa và thay đổi cách tiếp cận trận đấu sau thất bại tại nước Pháp.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm