ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-0 Atletico: Ronaldo lại làm tan nát trái tim Atletico, Zidane quá tài tình

03/05/2017 07:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã đặt một chân tới Cardiff sau một trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã rực sáng với một hat-trick, và kiến trúc sư cho màn trình diễn tuyệt vời ấy chính là HLV Zinedine Zidane.

Kẻ mạnh hơn đã chiến thắng, và thắng thuyết phục. Ở Bernabeu, Real Madrid áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ dứt điểm trúng đích là… 8-1, còn Atletico đã thể hiện một bộ mặt đầy yếm thế. Ronaldo thực sự là cơn ác mộng với hàng thủ đội khách khi liên tục ghi ba bàn thắng (1-0’, 73’, 86’) để giúp Real đặt một chân vào trận chung kết diễn ra tại Cardiff vào ngày 3/6 tới.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu

Ronaldo lại làm tan nát những trái tim Atletico

Ba năm trước, Ronaldo ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid ở trận chung kết Champions League với Atletico Madrid tại Lison. Năm ngoái, hai đội bóng thành Madrid lại gặp nhau ở chung kết diễn ra tại Milan, và Ronaldo lại là người gieo nỗi buồn cho Atletico khi đá thành công quả luân lưu quyết định giúp Real Madrid giành cú undecima lịch sử. Và bây giờ lại là hat-trick, nhấn chìm mọi hy vọng của đội bóng áo sọc đỏ trắng, dù họ còn 90 phút ở sân Vicente Calderon nữa.

Bàn mở tỷ số của Ronaldo

Đó là tại Champions League, còn ở La Liga, các fan Atletico hẳn chưa quên trận derby ở Vicente Caldron hồi tháng 11 năm ngoái, khi một mình Ronaldo ghi cả ba bàn thắng giúp Atletico thắng 3-0. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi đến 20 bàn thắng vào lưới Atletico. Trong lịch sử các trận derby Madrid, không có cầu thủ nào của Real sút tung lưới Atletico nhiều như thế. Hat-trick vừa rồi cũng giúp Ronaldo có 103 bàn thắng tại đấu trường Champions League. Atletico hẳn rất xấu hổ vì trong cả lịch sử của mình, họ cũng chỉ mới ghi được 100 bàn tại giải đấu này.

Tình huống nâng tỷ số lên 2-0

Liệu Atletico có thể lật ngược thế cờ không? Thật ra, đêm qua, họ hiếm khi đe dọa được Real Madrid, và gần như không làm thế nào để chặn Ronaldo được. Kịch bản nào cho trận lượt về ở Vicente Calderon?

Bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Ronaldo

Zidane quá tài tình

Ngôi sao của trận đấu là Ronaldo, song anh chỉ là người kết thúc hoàn hảo những đợt tấn công của Real Madrid, còn người đã giúp Real chiếm thế thượng phong, cũng như tạo điều kiện để anh tỏa sáng chính là ông thầy Zinedine Zidane với những quyết sách rất hợp lý, nhất là trong việc thay người.

Zidane đã thắng Simeone
Zidane: 'Ước gì tôi được như Ronaldo'

Zidane: 'Ước gì tôi được như Ronaldo'

Zinedine Zidane cho biết ông rất khâm phục tài làm bàn của Cristiano Ronaldo và lấy làm tiếc là ông không thể ghi được nhiều bàn thắng như thế trong sự nghiệp.

Ronaldo đã giúp Real mở tỷ số từ khá sớm, song công bằng mà nói, đội khách cũng đã chống trả lại khá quyết liệt và cho đến tận ngiữa hiệp hai, họ vẫn giữ một thế trận không đến nỗi nào. Và nếu trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, đó vẫn có thể coi là một thành công của Diego Simeone trước khi trở về Vicente Calderon.

Nhưng Zidane đã nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Ông tung Marco Asensio vào thay một Isco đã hoạt động năng nổ và có phần mệt mỏi. Ông đua Vazquez vào thay Karim Benzema, và Real đã có đôi cánh trẻ trung giàu tốc độ, di chuyển liên tục. Nhờ thế, những khoảng trống được mở ra, và cơ hội đến với Ronaldo. Cả hai bàn thắng của anh ở những phút 73 và 86 là những minh chứng. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này những quyết định thay người của Zidane phát huy tác dụng đặc biệt.

Thử thách cuối cùng là… Juve

Với tất cả sự tôn trọng, Atletico không phải liều thuốc thử thích hợp cho tham vọng và đẳng cấp của Real Madrid. Đội bóng của Simeone đã sa sút khá nhiều, và lực lượng của họ rõ ràng cũng gặp vấn đề lớn. Chấn thương khiến Atletico không còn một hậu vệ phải, khiến Simeone buộc lòng phải sử dụng Lucas Hernandez, vốn chỉ quen đá trung vệ hoặc hậu vệ trái. Không ngạc nhiên khi cầu thủ 21 tuổi này bị Ronaldo và đồng đội hành cho tới bến.

Bức tường Italy này sẽ là thử thách lớn nhất còn lại của Real
Juventus thích đối thủ nào nhất ở Bán kết Champions League?

Juventus thích đối thủ nào nhất ở Bán kết Champions League?

Nếu được chọn đối thủ ở bán kết thì Juve sẽ chọn ai? Monaco, Atletico hay Real Madrid?

Công bằng mà nói, ở châu Âu hiện tại, chỉ còn Juventus là đội bóng có thể gây khó dễ cho hàng tấn công Real Madrid. Và đó cũng là lý do mà họ còn trụ lại giải đấu này đến tận bây giờ. Trận hòa 0-0 trước Barcelona ở tứ kết lượt về mới đây nhất là minh chứng cho hàng thủ sắt đá của Juve, và đó sẽ là thử thách lớn cho Ronaldo và đồng đội.

Tất nhiên, màn so tài trong mơ ấy chỉ có thể diễn ra nếu Real hoàn tất nhiệm vụ vượt qua Atletico (khá dễ), còn Juve sẽ phải dùng kinh nghiệm của mình để áp chế sức trẻ và sự hưng phấn của “hiện tượng” Monaco.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm