ĐIỂM NHẤN Barcelona 2-8 Bayern Munich: Messi cúi đầu bất lực, Bayern pressing khủng khiếp

15/08/2020 14:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Bayern Munich chơi pressing quá nhanh quá nguy hiểm. Barcelona không thể theo kịp tốc độ của trận đấu và nhận thất bại như một lẽ tất nhiên.

Barcelona 2-8 Bayern Munich: Messi im lặng, Barca thua tan nát trước Bayern

Barcelona 2-8 Bayern Munich: Messi im lặng, Barca thua tan nát trước Bayern

Với thế trận vượt trội, Bayern Munich đã dễ dàng đánh bại Barca với tỷ số 8-2 để giành quyền vào bán kết Champions League.

 

Xem video clip Barcelona vs Bayern Munich TẠI ĐÂY:

https://www.youtube.com/watch?v=4DGkxjXFzBM

 

Kết quả trận đã đá:

* Barcelona 2-8 Bayern Munich

* RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid 

* Atalanta 1-2 PSG

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1: Vòng tứ kết

* 02h00 ngày 16/8: Man City vs Lyon (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Pressing bão tố

Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, Bayern Munich chơi pressing với tốc độ cực cao. Họ gây áp lực lên Barcelona ngay từ vòng cấm địa, không cho đối phương bất kỳ không gian hay thời gian rảnh nào để luân chuyển bóng thoải mái.

Lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh của Bayern khiến Barcelona thực sự không có thời gian để thở chứ đừng nói tới việc cầm bóng và chơi. Bốn bàn thua khi mới trải qua 31 phút thi đấu như một kết quả tất yếu phải xảy ra với Barcelona sau những tình huống pressing và tấn công ở tốc độ cao của Bayern Munich.

Chú thích ảnh
 Bayern đã không cho Barcelona được thở

Điều đáng nói ở đây, bất kỳ cầu thủ nào của “Hùm xám” cũng pressing liên tục, không ngơi nghỉ. Dù đó là Gnarby 25 tuổi hay Robert Lewandowski 32 tuổi. Ai cũng thi đấu như thể đây đã là trận chung kết rồi vậy.

Không thể cản Davies

Màn trình diễn của Alphonso Davies trước Chelsea đã khiến nhiều người biết đến anh và cảm thấy được sự nguy hiểm từ cánh trái của Bayern Munich. HLV Quique Setien rất cẩn thận khi đưa ra đội hình chính có cả Semedo lẫn Sergi Roberto bên hành lang phải của Barcelona. Ý đồ của ông không gì ngoài việc để hai cầu thủ này hỗ trợ, bọc lót cho nhau ở những pha chồng biên của Bayern.

Tuy ý đồ của HLV Setien đúng đắn nhưng các cầu thủ của ông không đủ khả năng để thực hiện điều đó. Hay cũng có thể nói, Davies quá nhanh, quá nguy hiểm để kềm toả vào lúc này.

Roberto khi chưa hỗ trợ được nhiều cho phòng ngự thì chính anh là người làm mất bóng dẫn tới bàn thua thứ 2 của Barcelona. Đó là một tình huống khó lòng trách được cầu thủ này, bởi anh phải chịu áp lực từ 3 cầu thủ Bayern Munich.

Trong khi đó, Semedo đã để Davies trêu đùa rồi vượt qua một cách dễ dàng trong tình huống đội bóng xứ Catalunya chịu bàn thua thứ 5. Tấn công không được, phòng ngự không xong, Semedo đã phải trải qua một trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Semedo không thể ngăn cản Davies

Cái cúi đầu của Messi

Khi Barcelona nhận bàn thua thứ 6, Messi tay chống chân, cúi người. Hình ảnh gợi nhớ lại chính anh ở trận gặp Chelsea tại bán kết Champions League 2011/12 sau khi chứng kiến Fernando Torres gỡ hoà 2-2 ở những phút cuối trận.

Chú thích ảnh
Messi đã không thể cứu được Barcelona

Đó là dáng vẻ của sự mệt mỏi và bất lực. Sức ép và lợi thế quá lớn của Bayern Munich khiến Barcelona không có nhiều bóng. Đồng nghĩa Messi không được chơi, nhưng không có nghĩa cầu thủ Argentina không thi đấu. Anh vẫn chạy, vẫn làm mọi điều để giúp đồng đội, giúp CLB. Thế nhưng, trong một ngày hàng thủ thi đấu tồi tệ thì Messi có chạy nữa cũng chẳng thể làm gì. Anh bất lực nhìn CLB nhận hết bàn thua này tới bàn thua khác mà chẳng thể làm được gì.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm