Diego Costa ghi bàn ngay trận 'ra mắt' Atletico: Chỉ Calderon là nhà!

04/01/2018 10:56 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa sắp chơi trận đầu tiên cho Atletico Madrid, chấm dứt những ngày dài chờ đợi kể từ khi đặt bút kí vào bản hợp đồng với đội bóng thành Madrid, chia tay cuộc sống đầy u uất tại Chelsea, khi anh không được HLV Antonio Conte tin tưởng.

Diego Costa là một bản hợp đồng mang theo hy vọng, giúp Diego Simeone phục sinh những tham vọng cho chặng đường còn lại của mùa bóng năm nay.

Trái tim Costa luôn thuộc về Atletico

Diego Costa đã được điền tên vào trận đấu của Atletico Madrid ở Cúp nhà Vua, trước đối thủ Lleida, và khi được vào sân thay người trong hiệp 2, anh đã lập tức ghi bàn "ra mắt" đội bóng mới mà cũ.

Video clip trận Lleida - Atletico

Vài tháng trước, rất nhiều người tin Diego Costa sẽ tới Trung Quốc, sau khi HLV Antonio Conte công khai gạch tên Costa ra khỏi kế hoạch ở Chelsea chỉ bằng... một tin nhắn. Khi ấy, một đội bóng của Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị. Họ chỉ cần cái gật đầu của Costa là xong.

Nhưng Costa chưa bao giờ muốn tới Trung Quốc. Anh chưa muốn dừng cuộc phiêu lưu của mình ở một sân chơi cấp thấp hơn. Thực tế, việc Thiên Tân Quyền Kiện muốn có Costa cũng là tin đồn của báo chí. Đội bóng Trung Quốc muốn có Aubameyang, chân sút của Dortmund chứ không phải Costa. Tiền đạo người Gabon cũng muốn tới châu Á nhưng cuối cùng, Dortmund đã thành công trong việc giữ anh lại với Bundesliga.

Có một thực tế là đầu năm 2017, ông Dục Thái Huy, Chủ tịch của Thiên Tân Quyền Kiện, có chụp một bức ảnh ăn trưa cùng Costa tại một nhà hàng. Bức ảnh này sau đó được tờ The Sun đăng lên kèm theo cái tít là "Costa đã sẵn sàng đến Trung Quốc". Những câu chuyện sau đó được thêu dệt ra, một trong số đó cho rằng Costa đã đồng ý đến Trung Quốc với một mức lương siêu khủng. Nó có thể giúp Costa sống đến già vẫn không tiêu hết tiền.

Điều này khiến cho Antonio Conte nóng mặt. Ông trừng phạt Costa bằng việc không để anh ra sân. Và khi mùa bóng chuẩn bị kết thúc, Conte nhắn tin nói Costa sẽ không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa. Đến mùa Hè, Conte mua Morata và đặt dấu chấm hết cho Costa ở Chelsea.

Diego Costa buồn ra mặt khi Atletico bị đội bóng cũ Chelsea ngược dòng

Diego Costa buồn ra mặt khi Atletico bị đội bóng cũ Chelsea ngược dòng

Chelsea đã lội ngược dòng trước Atletico với tỷ số 2-1 trên sân Wanda Metropolitano. Người buồn nhất sau trận đấu này có lẽ không phải các CĐV mà chính là Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa chuyển từ ‘đội thắng’ sang ‘đội thua’ trong thời gian qua.

Vì Simeone luôn cần Costa

Diego Costa luôn yêu Atletico, nơi gắn liền với cuộc sống của anh tại Madrid. Đó cũng là nơi mà theo Costa, anh tìm thấy được hạnh phúc nhiều nhất. Bởi vậy, sau khi bị Conte công khai loại khỏi kế hoạch, anh đã nuôi ý định trở lại với đội bóng cũ. Nhưng ước vọng của Costa chỉ trở thành hiện thực bởi Diego Simeone.

Mùa giải năm ngoái kết thúc, Simeone bắt tay vào kế hoạch tái thiết đội bóng. Ông cần thêm một chân sút thượng hạng và bắt đầu kiếm tìm. Trong quãng thời gian ấy, Simeone ý thức được vấn đề của Costa. Ông tính phương án đưa cậu học trò cũ trở lại với Atletico.

Chính Simeone là người đã "khai quật" được Costa sau khi Atletico Madrid bán Falcao cho Monaco. Thời điểm ấy, Costa vẫn đang là một tiền đạo ít tên tuổi. Anh không được biết nhiều đến ở khả năng săn bàn. Liga nhớ anh với những rắc rối ngoài sân cỏ, với tính cách có phần ngang ngược của cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố này. Ngay cả trên sân, Costa cũng hiếu chiến, sẵn sàng gây gổ với đối phương khi bị nóng mặt.

Nhưng Simeone đã gạt tất cả những "điểm trừ" ấy của Costa sang một bên. Ông đưa anh lên một tầm đẳng cấp mới. Với Simeone, Costa trở thành một cây săn bàn khét tiếng, là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ, trong đó có cả Real Madrid và Barcelona.

Ở lần trở lại này của Costa, Simeone có lẽ là người hạnh phúc nhất. Khi tiền đạo gốc Brazil tới Chelsea, Atletico không còn một sát thủ đúng nghĩa. Mario Mandzukic hay Kevin Gameiro không phải là những sự thay thế xứng đáng và không thể mang tới sự hài lòng. Bởi vậy, Simeone cần Diego Costa, một người luôn hay nhất khi chơi theo triết lý phòng ngự phản công của ông.

Bây giờ, khi Costa đã sẵn sàng, Atletico sẽ quyết theo đến cùng Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm