Cristiano Ronaldo: Vượt chấn thương, dọn đường tới Kiev

09/05/2018 14:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo có tới Kiev hay không, trở thành câu hỏi quan trọng với các Madridista ngay sau trận Kinh điển, và giờ thì họ đã có câu trả lời từ tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Sẽ là một Ronaldo tốt nhất và nguy hiểm nhất dành cho Liverpool ở sân Olympic, không thể bỏ lỡ trận chung kết lịch sử như vậy với một chấn thương nhỏ nhặt ở mắt cá chân phải. Cú va chạm với Gerard Pique chỉ mang đến lo âu ở Camp Nou, nhưng không làm khó được ngôi sao có thể trạng tốt nhất thế giới như CR7 được.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cho thấy sự chuyên nghiệp và khát khao chiến thắng nhường nào, khi chườm đá và nén đau để chơi tiếp trận Kinh điển, mà anh nhìn thấy cơ hội để chiến thắng. Nhưng số 7 hiểu rằng, mình không cần phải gắng gượng quá nhiều cho trận đấu chỉ có ý nghĩa về danh dự và gây nguy hại cho mục tiêu lớn hơn ở mùa bóng này, đó là kết thúc Champions League với chiếc cúp trên tay.

Zidane: 'Ronaldo sẽ đạt 150% thể lực cho chung kết Champions League'

Zidane: 'Ronaldo sẽ đạt 150% thể lực cho chung kết Champions League'

Zinedine Zidane khẳng định Cristiano Ronaldo chắc chắn đạt 150% thể lực để đá chung kết Champions League với Liverpool. Ngoài ra, Isco và Carvajal cũng vậy.

Không còn điều gì khác quan trọng với Cristiano Ronaldo ở La Liga, không phải là Sevilla, không phải là Celta Vigo, càng không phải Villarreal. Cũng không phải là cuộc đua danh hiệu Pichichi với Leo Messi, nếu so sánh với ngôi vua phá lưới ở Champions League, và thêm vào cột mốc ghi bàn ở cựu lục địa những pha lập công khác ở Kiev.

Kế hoạch ở Bernabeu lúc này chính là tạo ra một lộ trình hợp lý cho chấn thương không nghiêm trọng của Ronaldo. Anh sẽ nghỉ ngơi ở trận gặp Sevilla và Celta Vigo, sau đó, bắt đầu tập luyện với giáo án bình thường và ra sân trong trận gặp Villarreal vào ngày 20/5, một tuần trước khi trận chung kết Champions League diễn ra. Đó sẽ là bài kiểm tra quan trọng với tốc độ, thể trạng và sự sẵn sàng của CR7 trước khi giáp mặt với Liverpool cực kì sung mãn về thể lực. Anh đã lên ngôi ở Moskva, Lisbon, Milan, Cardiff, cuối tháng này là Kiev, và nếu màn trình diễn ở xứ Wales được lặp lại một lần nữa, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ sở hữu chiếc cúp Champions League thứ 5 trong sự nghiệp, và rất có thể sau đó sẽ là Quả bóng Vàng thứ 6 cho riêng mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm