Cristiano Ronaldo vô cớ 'trút giận' lên phóng viên

23/11/2017 13:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thắng APOEL, mặc dù ghi  2 bàn thắng và xác lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League, nhưng có vẻ như cánh phóng viên đã khiến Cristiano Ronaldo không hài lòng chút nào.

Nếm trải một mùa giải bết bát ở đấu trường La Liga khi mới chỉ ghi được một bàn thắng, nhưng ở châu Âu, Ronaldo lại luôn tỏa sáng đúng lúc. Ở trận gặp APOEL, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp, đóng góp vào chiến thắng 6-0 của đội bóng Hoàng gia. Với 2 bàn thắng này, Ronaldo đã chạm mốc 100 bàn thắng tại Champions League trong màu áo Real Madrid. Trong lịch sử, chưa có một chân sút nào đạt tới cột mốc ấy. Người tiệm cận thành tích đó là Lionel Messi với 97 bàn.

Tại Champions League mùa này, trận nào Ronaldo cũng ghi bàn, và khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc, anh đã dẫn đầu danh sách làm bàn với 8 bàn thắng, xếp trên Harry Kane, Ben Yedder (6 bàn), và bỏ xa Messi (3).

Cristiano Ronaldo vẫn là kẻ phá vỡ những giới hạn

Cristiano Ronaldo vẫn là kẻ phá vỡ những giới hạn

Cristiano Ronaldo đang bị chê bai là kẻ hết thời ở La Liga, nhưng không ai dám nói thế về anh tại Champions League. Đơn giản, đó là giải đấu mà chân sút người Bồ vẫn đang phá vỡ những giới hạn.

Mặc dù vậy, tiền đạo 32 tuổi dường như chẳng thể vui được khi chạm mặt cánh phóng viên báo chí tại phòng họp. Cụ thể, các phóng viên đã liên tục bủa vây quanh Ronaldo để đặt câu hỏi, và điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, anh đã phản ứng gay gắt: “Tôi nói một đằng thì các người viết một nẻo. Vậy các người muốn phỏng vấn tôi để làm gì?”

Chú thích ảnh
Ronaldo nổi cáu với báo chí

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Số là thời gian qua, hai cầu thủ Lucas Vazquez và Nacho Fernandez đều đăng đàn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Ronaldo và người đồng đội Sergio Ramos đang hết sức bình thường, trái ngược hẳn với những gì mà báo chí đã thêu dệt cách đây ít lâu.

Khi đó, báo chí cho rằng, do quá thất vọng về đội hình yếu kém của Real Madrid trong trận thua 1-3 trước Tottenham, nên Ronaldo đã phàn nàn về việc Real đã bán đi hàng loạt những cầu thủ chất lượng như Alvaro Morata, Rodriguez và Pepe trong mùa Hè. Vài ngày sau, Ramos phản bác lại, và cho rằng chẳng cần những cầu thủ trên thì Real vẫn giành chiến thắng trước cả M.U và Barca hồi tháng 8, ở các trận đấu Siêu cúp.

Mọi căng thẳng cũng có thể xuất phát từ những việc liên quan tới hợp việc Ronaldo không muốn gia hạn hợp đồng với Real, và yêu cầu được rời  Los Blancos mùa Hè năm tới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm