Cristiano Ronaldo cảm thấy mình là nạn nhân kể từ khi rời Real Madrid

02/10/2018 15:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã cảm thấy bị đối xử bất công kể từ khi rời Real Madrid để gia nhập Juventus, điển hình là việc thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu FIFA The Best 2018.

Ronaldo vắng mặt ở buổi tập của Juventus sau cáo buộc hiếp dâm

Ronaldo vắng mặt ở buổi tập của Juventus sau cáo buộc hiếp dâm

Cristiano Ronaldo đã có lần đầu tiên vắng mặt trong một buổi tập của Juventus kể từ sau khi có một người mẫu ở Las Vegas cáo buộc ngôi sao người Bồ đã “tấn công tình dục” với cô ta.

Kể từ khi rời Real Madrid, Cristiano Ronaldo không những sa sút phong độ ghi bàn mà còn thất bại trong hai cuộc đua danh hiệu FIFA The Best 2018 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của UEFA.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chuyên gia bóng đá châu Âu – Guillem Balague đã đưa ra những lý giải cho việc siêu sao người Bồ Đào Nha không xuất hiện tại hai buổi Gala trao giải của UEFA và FIFA.

"Một khi Cristiano Ronaldo thông báo không tham dự lễ trao giải FIFA The Best, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã biết mình không phải là chủ nhân của giải thưởng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu khi anh ta cũng vắng mặt tại gala của UEFA" – Guillem Balague khẳng định.

"Tôi đã ở Monaco vào thời điểm đó và chứng kiến các trợ lý của anh ta rất hoang mang. Cristiano Ronaldo đã quyết định không tham dự buổi lễ vào phút cuối. Vì vậy, người đại diện Jorge Mendes đã phải thay mặt anh ta ở buổi lễ".

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, Guillem Balague đưa ra quan điểm rằng Cristiano Ronaldo không có lý do gì để ở lại Real Madrid trong khi có thể gia nhập Juventus để được thuận lợi về vấn đề thuế và tôn vinh như một vị thần.

"Juventus không phải là một đội bóng lớn, không có tầm ảnh hưởng và quyền lực bằng Real Madrid. Nhưng đó lại là lý do giúp họ thuyết phục Cristiano Ronaldo thành công" – Guillem Balague chia sẻ.

"Điều mà Cristiano Ronaldo bận tâm chưa bao giờ là tiền bạc, ngoại trừ mức lương ở Real Madrid. Bóng đá đỉnh cao là một ngành thương mại lớn, mức lương là thước đo duy nhất để cho thấy bạn được đánh giá cao, được tôn trọng và yêu mến như thế nào".

Chú thích ảnh

Trong khi đó, tờ El Mundo tiết lộ việc Cristiano Ronaldo quyết định rời Real Madrid là do gặp vấn đề với Cơ quan thuế Tây Ban Nha. Tháng 5/2017, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một cuộc gặp ngay tại nhà riêng với người đại diện Jorge Mendes và các cố vấn.

"Tôi đã nói rằng tôi không muốn bất kỳ sự mạo hiểm nào", Cristiano Ronaldo nhấn mạnh chuyện rắc rối với pháp luật liên quan tới các khoản thuế chưa nộp, "Tôi không nghiên cứu và điều duy nhất tôi làm trong đời là chơi bóng, nhưng tôi không phải là kẻ ngốc, tôi không tin bất kỳ ai cả".

"Đó là lý do vì sao tôi luôn trả 30% nhiều hơn yêu cầu để thuê một người định giá. Bởi tôi không muốn gặp rắc rối".

Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí còn hét lên: "Tôi không bao giờ nói không nộp thuế! Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra".

"Tôi không hiểu gì cả, khi thuế lẽ ra phải được thanh toán bởi các đối tác tài trợ, tại sao họ cáo buộc tôi?".

Ngoài ra, Cristiano Ronaldo còn cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi chỉ nhận được mức lương 23 triệu euro/năm tại Real Madrid, xếp sau Neymar - 36,8 triệu euro/năm và Leo Messi - 40 triệu euro/năm.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm