Cơn ác mộng trung vệ đang trở lại với Barca

17/10/2018 19:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa giải 2018-19, Barca không hiệu quả trong khâu phòng ngự. Giờ đây, chuẩn bị bước vào chặng “tourmalet”, nhà ĐKVĐ La Liga tổn thất nặng nề về trung vệ.

Barca nhảy vào cuộc đua giành trung vệ tuyển Bỉ với M.U

Barca nhảy vào cuộc đua giành trung vệ tuyển Bỉ với M.U

Toby Alderweireld bây giờ không còn là mục tiêu theo đuổi của riêng M.U nữa. Barca cũng đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ tuyển Bỉ đang khoác áo Spurs này.

Những thách thức lớn đang chờ đợi đội quân của HLV Ernesto Valverde.

2 trung vệ cho chặng “tourmalet”

Cuối tuần này, Barca bắt đầu chuỗi 3 trận liên tiếp được đá sân nhà. Nhưng đây đều là những trận chiến được dự báo hết sức khó khăn. Trước tiên, Barca tiếp Sevilla, đội bóng đang chơi ấn tượng từ đầu mùa giải 2018-19, và hiện dẫn đầu bảng La Liga. Giữa tuần sau là cuộc chiến với Inter ở Champions League. Sau đó, đội bóng xứ Catalunya bước vào trận “Kinh điển” với Real Madrid.

Xét theo phong độ của Barca trong mùa giải này, đây là chặng đường đầy gian nan. Trong 5 trận đấu gần nhất, tính trên mọi mặt trận, Barca chỉ giành 1 chiến thắng. Thế nên, sẽ không bất ngờ nếu đội quân của HLV Valverde không thể giành trọn 9 điểm ở 3 trận đấu sắp tới. Sevilla đang rất hưng phấn. Inter cũng tự tin và đầy mạnh mẽ về tinh thần. Trong khi đó, Real Madrid đang gặp khủng hoảng nhưng các trận chiến “kinh điển” không bao giờ nói trước được điều gì.

Đối mặt với hành trình “tourmalet”, Barca chỉ còn 2 trung vệ. Một là Gerard Pique, người thi đấu rất thất thường từ đầu mùa, vẫn hay mắc sai lầm khi đối đầu với các tiền đạo có tốc độ. Người còn lại là Clement Lenglet, tân binh đang cố gắng để hòa nhập và chưa đạt được phong độ như khi còn ở Sevilla. Các trung vệ Samuel Umtiti và Thomas Vermaelen đều chấn thương. Umtiti hiện chưa thể xác định cụ thể mức độ, trong khi Vermaelen phải nghỉ ít nhất 6 tuần.

Sau 11 trận chính thức mùa này, Barca chỉ có 3 trận giữ sạch lưới. Riêng 5 trận gần nhất, Barca nhận đến 8 bàn thua. Ở sân chơi La Liga, nhà ĐKVĐ có đến 9 bàn thua sau 8 vòng đấu. Trong 8 đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng, đây là số bàn thua cao nhất. Hiệu suất phòng ngự kém là nguyên nhân chính khiến Barca đánh rơi đến 9 điểm cho đến thời điểm này.

Trong khi chưa đạt được sự chắc chắn cần thiết, việc chỉ còn 2 trung vệ cũng đồng nghĩa HLV Valverde không có lựa chọn về chiến thuật. Chưa nói đến trường hợp xấu nhất là Pique hoặc Lenglet, hoặc cả hai người, chấn thương trong thời gian tới, sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Khi ấy, thật khó để Pique và Lenglet đạt được hiệu suất cao nhất. Nhân tố trẻ Jorge Cuenca được bổ sung từ đội B, nhưng không hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp mới cho Barca.

Cơn ác mộng trung vệ trở lại với Barca

Mùa Hè 2016, Barca chiêu mộ Umtiti với giá 25 triệu euro và anh là hợp đồng trung vệ hiếm hoi mà CLB xứ Catalunya thành công. Trước đó, trong 16 năm, Barca mua 14 trung vệ khác nhau với tổng chi phí lên đến 196 triệu euro, nhưng đa số thất bại. Các trung vệ không thể hòa nhập với lối chơi của Barca. Chính vì thế mới có việc hậu vệ trái Abidal trở thành trung vệ bất đắc dĩ, hay Mascherano từ tiền vệ xuống đảm nhận công việc của trung vệ. Thậm chí, có thời gian Adriano Correia, một hậu vệ cánh, cũng buộc phải đá trung vệ.

Tuy nhiên, sau Umtiti, Barca đang tiếp tục có vấn đề với các trung vệ. Mùa trước, Yerry Mina được mua để thay Mascherano, nhưng trung vệ người Colombia đã phải ra đi vì không thể hiện được gì. Trong mùa Hè 2018, Barca đã đánh bại nhiều đối thủ như Real Madrid và M.U để lấy Lenglet, nhưng trung vệ người Pháp chưa thể hiện được so với mức giá 35,9 triệu euro mà CLB bỏ ra. Lenglet mới chỉ đá 340 phút mùa này, và trong phòng thay đồ ở sân Camp Nou, người ta nói rằng anh “không hiểu nhiều về chiến thuật và bản sắc của CLB”.

Barca sẽ phải trở lại thị trường chuyển nhượng vào tháng Giêng 2019, sau khi đã chi 125,9 triệu euro để mua sắm hồi mùa Hè vừa qua. Thư ký Abidal đang làm việc để tìm một trung vệ phù hợp. Nhưng từ thời điểm này đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Barca sẽ sống như thế nào với chỉ 2 lựa chọn cho vị trí trung vệ?

Nhà ĐKVĐ La Liga đang như một chiến binh ra trận với tấm khiên hỏng.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm