Chuyện Pepe - Iniesta: “Trước khi nói điều gì, hãy suy nghĩ và xem lại mình”

12/10/2012 17:12 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trước khi có trận đấu với Uruguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mĩ, tuyển thủ người Argentina – Javier Mascherano đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona). ‘El Jefecito’ đã bàn về rất nhiều đề tài liên quan đến các đồng đội và Barca.

Sau đây là chi tiết nội dung cuộc phỏng vấn:

*Anh giờ đã là một cầu thủ rất được kính nể trong lòng người hâm mộ Barca. Anh thấy thế nào về điều này?

Tôi thấy được công nhận. Tôi luôn được đối đãi rất tốt tại CLB và trước mọi người. Mỗi ngày, tôi luôn cảm nhận được giá trị của bản thân, nhưng không có nghĩa là tôi cứ vin vào đó để hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Barca là một CLB vĩ đại, tầm cỡ, vì thế CLB đòi hỏi ở bạn rất cao. Tôi có thể nói một điều là tôi cảm thấy mình đã có chỗ đứng ở Barca. Còn về sự tin tưởng của mọi người, tôi mong là các bạn sẽ tiếp tục như vậy, bởi tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu cải thiện mình.

*Mọi người kính trọng anh không chỉ trên sân mà còn bởi những gì anh làm, anh nói ngoài đời…

Tôi tin rằng cuộc sống không chỉ là chuyện bóng banh. Dĩ nhiên, với tôi, điều cần phải chú ý trước nhất là trên sân cỏ, nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống, nếu bạn cư xử tốt, bạn sẽ được mọi người yêu quý, với tôi, đó không phải là sự thỏa hiệp, mà do bản chất. Tôi được dạy phải tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình. Và tôi sống theo chuẩn mực đó.



Mascherano thật sự là một "ông chủ" của đội bóng - Ảnh: Mundo Deportivo

*Giờ mà còn nghe được những điều như anh nói trong thế giới bóng đá quả là hiếm…

Cũng có thể, nhưng bóng đá chỉ là một phần của cuộc sống và đã là con người thì phải dung hòa thật tốt giữa chuyên môn nghề nghiệp với các mảng khác của cuộc đời. Trong trường hợp của tôi, tôi mong muốn mai này khi mà tôi không còn thi đấu cho Barca nữa thì mình vẫn sẽ được mọi người nhớ tới như là một gã chẳng bao giờ có vấn đề gì với CLB và gã này luôn ra sức mang lại điều tốt đẹp cho đội bóng. Đơn giản hơn, tôi muốn mọi người nhớ đến mình như một người tốt.

*Cũng hiếm ai mà lại không trách anh về tình huống dẫn đến bàn thua trong trận Siêu cúp TBN hồi tháng 8…

Với tôi, điều đó là phải, tôi đúng là phải bị chỉ trích. Nhưng đã là con người thì tôi không cần phải thấy xấu hổ mãi khi phạm phải sai lầm. Sai lầm là một phần của cuộc sống con người, có sai lầm mới có sự phát triển. Khi tôi phạm phải sai lầm trong một trận cầu như vậy, nó định đoạt đến chức vô địch, và vì thế tôi thấy mình thật có lỗi, tôi thấy day dứt, bởi cá nhân tôi hiểu rằng toàn đội đã nỗ lực hết sức, chúng tôi đã có thể giành chức vô địch… Không có gì lạ nếu ai đó nói rằng “Tôi đã sai”, tôi đã sai và điều đó là bình thường, tôi chấp nhận. Vì nó công bằng, cho chính bạn và cho những người xung quanh.

*Cũng nói về trận El Clasico, nhưng mới đây, thành thật mà nói thì anh thấy sao về phát biểu của Pepe khi anh ta nói Iniesta cũng như các cầu thủ Barca là “ăn vạ, diễn kịch”?

Mọi người đều có quyền để nói lên chính kiến của mình, nhưng trong một chừng mực nhất định. Khi phê bình, nhận xét hay bàn luận về một ai đó, cần phải có bằng chứng, dẫn chứng cụ thể, và trên hết là trước tiên bạn cần phải nhìn lại bản thân mình. Hãy tự ngẫm trước trong đầu rằng bản thân mình ra sao, bản thân mình có bao giờ làm những việc như thế chưa. Con người có khuynh hướng tìm tới các khuyết điểm của người khác mà không nhận ra khuyết điểm của chính mình, chính vì thế mà họ thường hay có những tuyên ngôn kiểu như thế. Bài học là bạn cần phải chắc rằng mình không đi theo vết đổ đó… Việc Iniesta bị Pepe đánh giá là “diễn kịch” tôi nghĩ thật vô nghĩa. Trong các trận đấu, Iniesta là cầu thủ trầm nhất, cậu ấy chỉ miệt mài chơi bóng, và nên nhớ rằng Iniesta được ngưỡng mộ như thế nào ở đất nước TBN và trên khắp thế giới bởi nhân cách, thái độ và hành động của cậu ấy. Con người Iniesta là như vậy đấy.

*Hồi anh đến Barca, anh nói mình sẽ phải học tập nhiều từ Puyol và Pique khi chơi ở vị trí trung vệ. Giờ đây, bên cạnh Adriano hay Song, anh có phải đã trở thành “thầy” của họ?

Tôi biết mình vốn không phải là một trung vệ thuần khi lần đầu tiên chơi ở Barca ở vị trí ấy. Dĩ nhiên là khi chơi bên cạnh Pique hay Puyol, tôi cảm thấy dễ dàng hơn, bởi đó đều là những cầu thủ xuất sắc ở vị trí ấy. Khi không còn chơi cạnh họ nhiều nữa, có thể mói thứ đã trở nên khó khăn hơn xưa. Nếu không có Puyol hay Pique, có thể tôi đã phải đảm nhận trọng trách nhiều hơn so với Song hay Adriano, nhưng tôi không thể nói là mình có thể chỉ bảo cho họ.

*Anh có nghĩ việc học chơi trung vệ ở Barca có giống với ở CLB khác hay không?

Khác chứ, nhưng với tôi việc đó diễn ra ngay lần đầu tiên tôi thi đấu cho Barca, vì thế tôi không thể biết rõ ở những nơi khác sẽ ra sao. Nếu ngày nào đó tôi thi đấu cho đội bóng khác, và lại chơi ở vị trí trung vệ, thì tôi mới có thể giải thích được. Còn giờ thì tôi chỉ muốn đá bóng vì niềm vui và vì lợi ích tập thể.

*Anh thích Barca nhất ở điểm nào?

Ở điểm CLB là một thể chế thể thao tầm cỡ. Thật sự to lớn, với quy mô và danh tiếng không thể tưởng nổi. Vì thế có thể nói tôi đã may mắn khi được khoác áo Barca, cũng như trước đó là tại River, Corinthians hay Liverpool nhưng quả thật Barcelona này là CLB khác lạ nhất tôi từng bắt gặp, chỉ khi ở đây bạn mới nhận ra rõ ràng. Bên cạnh đó, điều tôi thích nữa ở Barca là cùng với quy mô khổng lồ của mình, mọi người ở CLB đều thật bình dị, dễ gần, như một gia đình. Bạn có thể nói chuyện, bắt tay thoải mái với chủ tịch CLB, và nếu có vấn đề gì, cứ nói ra và mọi chuyện được giải quyết cũng dễ dàng.

*Vậy anh có nghĩ tương lai trong sự nghiệp của mình anh sẽ bắt gặp một CLB nào khác to lớn hơn Barcelona theo cách nhìn nhận ở trên?

Chơi cho Barca là điểm tới hạn của sự nghiệp tôi rồi. Ước mơ khi còn nhỏ của tôi là chơi cho một CLB chuyên nghiệp và tôi đã làm được điều đó lần đầu ở River. Rồi sau tôi đến châu Âu, chơi cho đội bóng khổng lồ như Liverpool, tôi nợ CLB này rất nhiều, nhưng chỉ khi đến Barcelona, làm việc ở đây tôi mới thấy đó là phần thưởng lớn nhất với mình. Một cơ hội hiếm hoi mà tôi có và tôi sẽ không để lãng phí nó.

*Điều tốt nhất và tệ nhất với anh kể từ khi đến Barca?

Tốt nhất là trận CK Champions League ở Wembley, với chiến thắng và chức vô địch. Bởi tôi từng chơi trận CK như thế, nhưng lại thất bại và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội lần nữa. Còn tệ nhất, là sự thất vọng sau trận bán kết với Chelsea cũng ở giải đấu này mùa trước. Barca đã hoàn toàn không xứng đáng nhận kết cục đó. Với tư cách là thành viên của đội bóng này, tôi không còn thể đòi hỏi gì hơn nữa, bởi trước khi đến Barca, tôi không dám nghĩ về tất cả những gì mà CLB đã mang lại cho tôi như giờ đây. Với tôi, mọi thứ ở Barca, dù vui hay buồn đều thật ý nghĩa và đẹp đẽ.

*Tên cầu thủ trẻ Barca mà anh ấn tượng nhất?

Barca là CLB có lò đào tạo tuyệt vời nhất thế giới và ai cũng biết, một cái nôi của tài năng bóng đá thế giới. Với tôi, cầu thủ đặc biệt nhất và tôi ưa thích nhất là Sergi Roberto. Tôi nghĩ tương lai cậu ấy sẽ là một cầu thủ xuất sắc.

*Bài học nào từ Guardiola anh tâm đắc nhất?

Những khái niệm về bóng đá, chiến thuật,… nhiều thứ lắm. Nhưng ngoài ra thì đó là giá trị con người. Pep dẫn dắt đội bóng bởi ông ấy xuất sắc, con người ông ấy quá ưu tú. Một con người ra đi nhưng nhiều điều để lại. Tôi luôn nói trước đây rằng mình thật may mắn khi được Guardiola làm thầy.

*Vậy còn Tito? Anh nghĩ gì?

Hầu như những gì chúng tôi có được thời Guardiola đều có dấu ấn Tito, đều có sự tham gia của Tito. Từ đầu Tito đã là một bộ não rõ ràng của đội bóng. Mỗi người có cách sống và làm việc khác nhau. Chúng ta không thể giả vờ nói rằng Tito và Pep là giống nhau, bởi thực tế họ khác nhau. Nhưng về các trận đấu của Barca, về khái niệm bóng đá, ý tưởng là bất biến.

*Cũng nói về sự học hỏi, Messi đã học hỏi để tiến bộ và được ngưỡng mộ như ngày nay như thế nào?

Bạn có thể học được ở Messi một điều rằng con người của hôm nay hay ngày mai luôn có thể tiến bộ hơn ngày hôm qua, không phải bởi quá khứ - bởi những gì đã giành được, mà bởi những giá trị của hiện tại và những mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Đó là điều đã dạy Leo, hay Leo đã học được. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, suốt 4 năm nay vẫn thế, và không loại trừ năm nay, những năm sau sẽ vẫn như thế. Và dù có nổi tiếng ra sao, cậu ấy cũng không bao giờ khoe khoang. Đó là những gì Leo học được và chúng ta có thể học tập từ cậu ấy.

Cự Giải (theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm