Casemiro, từ đứa trẻ khó bảo đến thủ lĩnh Undecima

31/05/2016 08:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos được xem là người hùng với bàn mở tỉ số; Cristiano Ronaldo diễn quá xuất sắc và được khen ngợi khi thực hiện cú sút luân lưu quyết định; nhưng Real Madrid sẽ khó giành Champions League 2015-16 nếu thiếu Casemiro.

Trên sân San Siro ít ngày trước, Casemiro thi đấu thầm lặng nhưng rất xuất sắc, góp công không nhỏ đưa Real Madrid đến với “Undecima” (danh hiệu Champions League thứ 11). Sự thầm lặng của Casemiro tạo điều kiện để Ronaldo có dịp cởi áo khoe cơ bắp, như thể anh xuất sắc nhất trận đấu ở Milan.

Một Casemiro ngỗ nghịch

“Cậu ấy có những điểm rất dễ thương của một đứa trẻ, nhưng đôi khi ương bướng và rất khó bảo”, Luis Fabiano - người từng rất thành công ở châu Âu cùng Sevilla, hiện đang khoác áo Tianjin Quanjian (Trung Quốc), nhà vô địch Copa America 2004 với Brazil - nhớ lại những ngày anh mới làm việc cùng Casemiro. Đó là những ngày cuối năm 2011, đầu 2012, khi Luis Fabiano vừa trở lại Sao Paulo, sau cuộc phiêu lưu ở trời Âu.

Vì sự khó bảo ấy, Luis Fabiano đã đặt cho Casemiro biệt danh “Casemarra” (hiểu nôm na là Casemiro rất kiêu ngạo, ương bướng và khó bảo). Trong một thời gian không ngắn, báo chí Brazil cũng gọi Casemiro như vậy. Nhưng Luis Fabiano và các đồng đội ở Sao Paulo giai đoạn 2011-2013 chưa bao giờ có ý ghét bỏ Casemiro - từng là một trong những tiền vệ được đánh giá có thể đạt ngang đẳng cấp người bạn Neymar (họ là bạn trong đội trẻ Brazil, cũng là đối thủ trực tiếp trên sân cỏ; chỉ khác là một người đá tấn công, và người kia thiên về phòng ngự).


Luis Fabiano: "Casemiro dễ thương nhưng rất khó bảo!"

Fabiano không ghét bỏ “Casemarra”, và thậm chí giúp đỡ rất nhiều cho người đồng đội trẻ trong những buổi tập, đặc biệt là cố gắng truyền tải tính chuyên nghiệp mà anh học được từ châu Âu. Bởi vì, Fabiano và các đồng đội khác hiểu rõ vì sao Casemiro trở nên ngỗ nghịch. Thực tế, sự kiêu căng và ngỗ nghịch mà Casemiro thể hiện chỉ nhằm che đậy con người bên trong anh. Casemiro không muốn mọi người thấy từ nơi anh một cậu bé nghèo khó, với tuổi thơ đầy bất hạnh và đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì nhớ mẹ.

Tuổi thơ khó khăn

Cuộc sống của Casemiro có những khó khăn từ khi mới chào đời, trong một khu ổ chuột ở Saao Jose dos Campos - một trong những thành phố chính của bang Sao Paulo. Năm Casemiro lên ba, và chuẩn bị chào đón sinh nhật lần thứ 4, cha anh bỏ rơi người vợ và hai đứa con. Ông bỏ rơi họ như thể nhằm trút gánh nặng cho mình, và tìm đến cuộc sống tốt hơn. Bà Venancio - mẹ của Casemiro, phải làm việc cật lực suốt 7 ngày trong tuần và luôn tăng ca chỉ để kiếm đủ bữa ăn cho hai đứa con, chứ không nói đến dành dụm.

Bà Venancio vẫn bảo bóng đá chỉ là một trò vui, khi thấy cậu con trai Casemiro đam mê mãnh liệt. Riêng Casemiro không nghĩ vậy. “Bóng đá, với tôi, là thứ duy nhất có thể thay đổi cuộc sống gia đình”. Chính vì suy nghĩ ấy, Casemiro tập luyện một cách chăm chỉ trên… đường phố, để chờ đợi phép màu sẽ đến. Quá nhỏ để có thể lao động, nên Casemiro chỉ biết chơi bóng, và đến tối sẽ cùng mẹ đi tìm chỗ ở. “Ngày hôm nay ở nhà bà ngoại, mai sang nhà dì. Không phải ai cũng đủ điều kiện cho gia đình tôi sống nhờ, nên luôn phải thay đổi mỗi nhà một đêm. Tất cả chúng tôi ở cùng căn phòng nhỏ, và tắm chung phòng tắm”.

Lên 10 tuổi, Casemiro được Sao Paulo phát hiện và đưa vào học viện trẻ. Từ đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống. “Ở trung tâm đào tạo, tôi có một phòng cố định để ngủ. Một căn phòng với máy lạnh, truyền hình, âm nhạc và thức ăn ngon”, Casemiro nhớ lại trong lần cuộc trò chuyện với truyền hình Brazil. “Đó là một đặc ân với tôi, vì trước đó mỗi đêm tôi đều phải thay đổi chỗ ngủ”. Mỗi cuối tuần, Sao Paulo cho các cầu thủ trẻ về nhà nghỉ ngơi, trước khi tập trung thi đấu trong ngày hôm sau. Casemiro đã “đàm phán” để về ngủ nhờ ở nhà các đồng đội nhí thân thiết, tiện cho việc tập trung thi đấu.


Bóng đá giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Casemiro

Casemiro lên đội một Sao Paulo vào năm 18 tuổi và gắn với sự ngỗ nghịch. Nhưng sau hình ẩy ấy là một chàng trai trẻ luôn nhớ mẹ. Casemiro cất kỹ những đồng lương đầu tiên, và trước khi rời Sao Paulo sang châu Âu chơi bóng, anh đã đạt được giấc mơ mua tặng mẹ căn nhà riêng.

Người hùng Undecima

“Tôi không bao giờ quên tuổi thơ của mình”, Casemiro nói như thế khi chuẩn bị đến Milan tham dự trận Chung kết Champions League. Tuổi thơ dữ dội chính là động lực để Casemiro vươn lên và có mặt trong đội hình Real Madrid. Có mặt thôi chưa đủ, Casemiro đã luôn làm việc chăm chỉ như người mẹ của mình để có một suất đá chính. “Casemiro kiếm được suất đá chính nhờ công việc mà cậu ấy đã làm mỗi ngày” - Zinedine Zidane giải thích việc ông đảm bảo một chỗ trong đội hình chính cho tiền vệ 24 tuổi này.

Hai năm trước, ở Lisbon, Caseriro có mặt trong thành phần Real vô địch Champions League. Nhưng vị trí cho anh là chỗ trên khán đài sân Ánh sáng, cạnh Xabi Alonso (bị treo giò). Ở San Siro đêm 28/5 vừa qua, anh đá chính trong thành phần Real. Casemiro di chuyển 13.144 mét, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Sự hiện diện và khả năng di chuyển của Casemiro mang đến sự cân bằng, trong thế trận mà Real đã nhường quyền kiểm soát bóng cho Atletico.


Anh là người hùng, góp công lớn giúp Real vô địch cúp Champions League thứ 11

Casemiro - người hiện nhận lương 3 triệu euro và vẫn gửi về nhà đều đặn - là bước ngoặt để Zidane làm chủ được Real sau khi lên thay Rafa Benitez. Chính Casemiro, chứ không phải ngôi sao nào khác, vừa làm bệ phóng để Real giành “Undecima”.


3 Casemiro chỉ vắng mặt trong 3 trận đấu từ sau derby Madrid mà Real thua 0-1 trước Atletico. Trong đó, có 2 trận nghỉ ngơi và 1 bị treo giò.

13.144 Casemiro đã di chuyển 13.144 mét trong trận chung kết ở Milan, nhiều nhất đội hình Real, và có 95% số đường chuyền chính xác.

925 Casemiro đã thi đấu 925 phút Champions League mùa này. Trong 11 lần thi đấu, có 10 trận anh đá chính (9 trận hoàn thành trọn vẹn).

Casemiro tự tin về “Duodecima”

“Danh hiệu này là phần thưởng cho cho nỗ lực của chúng tôi”, Casemiro nói về Champions League mà anh và các đồng đội vừa giành được ở Milan. “Đó như một giấc mơ. Zidane đã mang đến cho chúng tôi tất cả mọi thứ, và đó là chìa khóa làm nên chiến thắng”.

Tiền vệ người Brazil tự tin tuyên bố, giờ đây Real đang hướng về “Duodecima” (chức vô địch thứ 12). “Real là một đội bóng luôn chiến đấu cho danh hiệu. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải buộc phải chiến thắng, luôn luôn như vậy. Mục tiêu tiếp theo? ‘Duodecima’ là những gì chúng tôi đang nghĩ đến ngay từ thời điểm này”.

Ngoài ra, Casemiro cũng đang hướng đến Copa America 2016 với Brazil. “Tôi khao khát các danh hiệu, và muốn cùng Brazil chiến thắng trên đất Mỹ”.


Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm