Barcelona: Valverde trở thành vật tế thần của La Masia?

19/10/2018 06:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở những CLB lớn như Barcelona hay Real Madrid, HLV luôn là một trong những nghề nhiều rủi ro nhất thế giới, vì ở đó, chiến thắng là bổn phận, tạo ra triết lý là một nghệ thuật, và giữ được bản sắc của đội bóng là một trong những điều thiêng liêng nhất.

Barca đang trên đường tìm đường về La Masia

Barca đang trên đường tìm đường về La Masia

Pep Guardiola là nhà tiên phong cho việc sử dụng những tài năng trẻ trưởng thành từ La Masia, với 22 cái tên được thi đấu ở đội một, trái ngược với người con của xứ Catalunya, dĩ nhiên là Ernesto Valverde.

HLV Ernesto Valverde đã cảm nhận được áp lực ở Camp Nou, kể từ sau khi Barcelona bị loại khỏi Champions League mùa trước. Nhiều người nói rằng, ông cảm thấy không nhận được sự bảo vệ từ ban lãnh đạo đội bóng, và bắt đầu trở nên thận trọng hơn trên sân cỏ. Nơi không chỉ quyết định sự thành bại của nhà đương kim vô địch La Liga, tương lai của ông, mà còn là danh tiếng của La Masia, điều mà dường như HLV người Extremadura đã lãng quên vào thời điểm này.

Tất cả đang chống lại Valverde

Dường như bắt đầu có một cuộc tấn công nhằm vào Ernesto Valverde từ chính những nhật báo thân Barcelona. Người ta không vô tình để nói về nhiều vấn đề khác nhau như thế trong thời điểm mà lẽ ra, tất cả phải bảo vệ ông như cách mà Real Madrid và Julen Lopetegui đang được hưởng ở Bernabeu.

Kí giả Lluis Mascaro là người nổ phát súng đầu tiên vào tương lai của HLV có biệt danh Txingurri với bài báo có tựa đề Những hoài nghi của Valverde trên Sport, nhật báo thân Barcelona. Nó gợi mở những vấn đề liên quan đến cảm giác của ông, về những sự kiện có ảnh hưởng đến sự tự tin và kế hoạch của Valverde với nhà đương kim vô địch La Liga.

Những ngóc ngách trong phòng thay đồ vốn luôn là nơi phức tạp bậc nhất trong thế giới bóng đá, cũng được nhắc trong bài bình luận này, như một gợi ý, nó sẽ là nơi bùng nổ một cuộc va chạm dữ dội hoặc sẽ khiến Valverde cảm thấy bối rối trong thời gian tới.

“Mặc dù đã nhận được sự tôn trọng trong phòng thay đồ, cũng như không gặp rắc rối nào lớn, kể cả sự khiêu khích của Arturo Vidal, nhưng chúng ta đều biết rằng, các cầu thủ thì luôn ích kỉ. Và mặc dù họ có thể yêu mến Valverde, nhưng họ cũng sẵn lòng làm mọi thứ để bảo vệ ông ấy”, Lluis Mascaro có thể sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi lớn với những điều ông đã viết ra.

Nhưng vấn đề là vì sao một kí giả lại có thể nói ra những điều như vậy khi nó có thể là nguồn cơn cho một sự chia rẽ, sự mất niềm tin, sự bội bạc nào đó từ tất cả các bên, và ảnh hưởng đến kết quả trên sân cỏ của Barcelona? Và tại sao lại đúng vào thời điểm này, khi CLB gặp nhiều rắc rối từ những chấn thương, chật vật tìm lại hình ảnh của nhà vô địch ở La Liga, cũng như những mâu thuẫn có vẻ như bắt đầu âm ỉ cháy trong lòng đội bóng?

Bắt đầu từ Carles Alena

Phản ứng của Arturo Vidal về việc phải ngồi trên ghế dự bị có thể không gây được tiếng vang hay tạo ra bước ngoặt nào đó cho anh. Nhưng với Carles Alena, mọi thứ khác biệt một chút, tiền vệ trẻ vừa được nhận giải thưởng Cầu thủ hứa hẹn của xứ Catalunya nói ngay trên sân khấu Antigua Fabrica Damm tại Gala trao giải những ngôi sao bóng đá của xứ này, rằng anh cảm thấy không ổn ở thời điểm hiện tại.

“Không lý tưởng một chút nào nếu như bạn phải chơi cả mùa bóng ở đội B”, Carles Alena, tài năng duy nhất được lựa chọn chơi cho đội một ở mùa bóng này, đã phải quay lại chơi cho đội Barca B vài tuần qua sau khi bình phục chấn thương, “Thật khó để có thể kiếm được chỗ đứng ở Camp Nou, nhưng tôi có thể nói là giữa tôi và ông ấy (Valverde) không ổn một chút nào, tôi không hài lòng với những gì đã diễn ra”.

Chúng ta nhớ rằng, khi Arturo Vidal nói về việc anh phải dự bị quá nhiều và thất vọng vì điều đó, ngay lập tức, phó chủ tịch Pep Segura lập tức giảng cho anh một bài học đạo đức đáng nhớ. Và sau khi Carles Alena lên tiếng thì chuyện gì đã xảy ra?

Trên tờ Sport ngày hôm sau, nhà báo Juan Manuel Diaz có một bài báo công phu về những tài năng trẻ từ La Masia được chơi bóng cho đội một diễn ra như thế nào, và nó chỉ ra rằng, trong mùa bóng thứ 2 ở Camp Nou, Ernesto Valverde mới chỉ cho ra mắt 4 cầu thủ là Marc Cucurella, Oriol Busquets, Jose Arnaiz và Davis Costa. Mọi thứ không bao giờ là ngẫu nhiên, và khi La Masia trở thành lý do nào đó cho sự thành bại của Barcelona, tương lai của Valverde đã sớm được quyết định ở mùa bóng này?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm