Barcelona và kế hoạch mua tiền đạo: Tử huyệt số 9

22/05/2019 14:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Paco Alcacer: Thất bại, Munir El Haddadi: Một thất bại khác. Barcelona đã trải qua ba mùa bóng mà không có một số 9 nào dự bị hoàn hảo cho Luis Suarez, người đang dần biến mất ở châu Âu và không để lại bất kì một dấu vết nào.

Phải chọn MU hoặc Barca: De Ligt giữa ngã tư đường

Phải chọn MU hoặc Barca: De Ligt giữa ngã tư đường

Đến MU thì có tiền, đến Barcelona thì có cơ hội phát triển sự nghiệp, đó là lựa chọn khó khăn cho trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax vào lúc này.

 

Divock Origi, anh chàng dự bị ít khi được ngó ngàng tới ở Anfield đã khiến cho đội bóng xứ Catalunya cảm thấy tổn thương sâu sắc, không chỉ vì cú đúp mà anh đã nện vào lưới Ter Stegen, mà còn khiến cho những nhà quản lý như Josep Bartomeu, Pep Segura hay Eric Abidal cảm thấy ê mặt. Họ ước gì mình có thể sở hữu một cầu thủ nhạy cảm như thế trước khung thành khi Luis Suarez đã trở nên bất lực, chứ không phải là ai đó như “hoàng tử” già nua Kevin Prince Boateng được đưa về Camp Nou trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Sai lầm của Barcelona

Họ đã theo sát Luka Jovic suốt vài tháng, rồi cuối cùng quyết định rằng, tiền đạo người Serbia không phù hợp với triết lý chơi bóng của câu lạc bộ, và đánh giá quan trọng không kém: Luis Suarez vẫn là số 9 không thể thay thế trong thời gian tới.

Điều đó dẫn tới rất nhiều hệ quả không mong muốn, Luka Jovic về Bernabeu với mức giá 60 triệu euro, họ vừa đánh mất một sát thủ có tiềm năng trở thành người phán xét vĩ đại trước khung thành trong vài năm tới. Và vừa có khả năng kết liễu Barcelona một lúc nào đó, có thể điều đó sẽ khiến họ cảm thấy tiếc nuối.

Và khi Luis Suarez mờ nhạt trong ngày trở lại xứ sở sương mù, nhà vô địch xứ đấu bò mới tỉnh ngộ, anh đã đi quá xa so với thời kì đỉnh cao của mình. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya buộc phải lao vào một cuộc săn tìm khác trong mùa Hè này, nhưng chưa chắc, đó đã là một bản hợp đồng như ý nguyện.

Nicolas Pepe, 23 tuổi, vừa trải qua một mùa giải phi thường cùng Lille, cũng đã là một trong những mục tiêu mà các tuyển trạch viên của Barcelona gửi báo cáo thường xuyên từ đầu mùa bóng, nhưng rồi đột nhiên họ rút chân ra khỏi nước Pháp mà không có một lý do cụ thể, trước khi nhìn các đội bóng nước Anh lao vào cạnh tranh để có được chữ kí của tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này, mà cái giá của anh ta đã vào khoảng 70 triệu euro.

Kế hoạch là bổ sung thêm một số 9 nữa, ngoài Antoine Griezmann đã sẵn sàng chuyển tới Camp Nou vào tháng 7. Một hàng công sắc sảo hơn nữa, không chỉ hít thở qua Leo Messi và có thể làm mọi điều trước khung thành như bộ ba MSN đã từng làm vài mùa trước là ưu tiên quan trọng.

Antoine Griezmann có thể chơi như một số 9, nhưng ý tưởng của Ernesto Valverde là thêm những lựa chọn khác cho ba ngôi sao chơi cao nhất trên hàng công là Leo Messi, Luis Suarez và Ousmane Dembele. Thế là, những cái tên như Rodrigo Moreno (Valencia), Lacazette (Arsenal) được viết ra, nhưng chưa chắc đã mang tới sự thỏa mãn.

Kế hoạch của Valverde là gì?

Ernesto Valverde cần gì cũng luôn là một trong những vấn đề mà Chủ tịch Josep Bartomeu cùng các cộng sự của ông phải lo lắng. Mùa Hè trước, ông thiết tha có được chữ kí của Parejo, tiền vệ đang chơi bóng cho Valencia vì tin rằng anh phù hợp với phong cách chơi bóng của câu lạc bộ.

Nhưng cùng lúc đó, vẫn thích sở hữu những mẫu cầu thủ như Paulinho, và Arturo Vidal ngay lập tức được đưa về để ông bớt phàn nàn về chính sách chuyển nhượng. Nhưng suy cho cùng, đâu mới là triết lý chơi bóng mà HLV người Extremadura muốn nhấn mạnh ở Camp Nou, những người chơi theo kiểu Vidal hay là những người chơi theo kiểu Arthur Melo? Có lẽ, chính ông cũng không biết chính xác nên làm thế nào để có một Barcelona hay nhất khi Leo Messi vẫn còn chơi bóng ở đây.

Cũng như vậy, một số 9 dự bị cho Luis Suarez hay chỉ cần Antoine Griezmann đã là đủ cho một cuộc tái thiết chất lượng trên hàng công dường như cũng là câu hỏi hóc búa cho Valverde. Ông quá quen thuộc và yêu thích phong cách chơi bóng của tiền đạo người Uruguay, và không cho thấy mình sẵn sàng để thay đổi điều đó, vậy thì Barcelona không cần tốn quá nhiều tiền để mua một số 9 mới rồi bỏ xó anh ta trên ghế dự bị. Một tử huyệt trong chiến thuật của HLV Ernesto Valverde.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm