Barcelona trong cơn tuyệt vọng của Koeman

22/09/2021 06:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Camp Nou trải qua bầu không khí buồn tẻ và thất vọng, với những khoảng trống mênh mông trên khán đài, khi Barcelona chật vật giành 1 điểm từ tay Granada.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 6: Getafe vs Atletico, Sevilla vs Valencia, Real Madrid vs Mallorca, Cadiz vs Barcelona.

Không ý tưởng, không có cá tính, Barca tiếp tục gây thất vọng với một Ronald Koeman bấu víu bằng mọi cách để tìm kiếm tia sáng tương lai.

Một Barca bất lực

Giữa 4-3-3 và 4-2-3-1, Barca trải qua 90 phút vất vả trước Granada không định hình một phong cách chiến thuật nào. Philippe Coutinho trở lại đội hình chính sau nhiều tháng vắng mặt vì những lý do khác nhau. Luuk de Jong xuất hiện trong hiệp hai để thay đổi về sự vận hành của hệ thống. Riqui Puig trở thành một giải pháp bấu víu hy vọng. Gerard Pique được tung vào sân ở 1/3 thời gian cuối hiệp hai, trong vai trò một tiền đạo để khai thác chiều cao. Đôi khi Pique, Luuk de Jong và Ronald Araujo đóng vai bộ ba tiền đạo. Đấy là tất cả những gì có thể nói về Barca ở trận đấu muộn nhất vòng 5 La Liga.

Sau nỗi sợ hãi mà Bayern Munich gây ra, Barca ra sân với sự quyết tâm cao trước Granada. Koeman xếp một số cầu thủ trẻ đá chính, đặc biệt là ở hàng thủ, khi tuổi trung bình chỉ trên 20. Yếu tố trẻ trung này chủ yếu do sự vắng mặt của Pique và sự hiện diện của Balde, người thay thế Jordi Alba chấn thương. Koeman muốn có vẻ ngoài đẹp đẽ, không rõ là với Chủ tịch Laporta hay với các nhà phê bình - những người đã quấy rối cảm hứng của ông từ trên sân cho đến phòng họp báo.

Kịch bản ở Camp Nou sớm đi ra khỏi dự tính của Koeman, khi Barca thủng lưới chỉ sau chưa đầy hai phút. Sau lỗi của Dest, Escudero loại bỏ Busquets dễ dàng rồi thực hiện đường chuyền cho Duarte đánh đầu. Barca gần như không biết phòng thủ trong tình huống này. Granada tự tin đổ bê tông sau khi dẫn trước, trong khi Barca không thể tấn công. Koeman điều chỉnh lối chơi từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 mà không tạo được đột biến.

Barca không thể tiếp cận khung thành Granada cho đến trước phút 90. Memphis và Coutinho được khuyến khích sút xa nhưng không mang lại hiệu quả. Koeman không biết làm gì để có thể san bằng cách biệt mong manh. Koeman tuyệt vọng đến mức cuối cùng ông phải dùng đến Riqui Puig và Pique. Trường hợp đầu tiên vốn bị ông phớt lờ từ ngày đến Camp Nou, khiến anh bất mãn. Pique thì được biến thành trung phong thứ hai, cùng với Luuk de Jong. Một hình ảnh của sự bất lực và cầu may.

Chú thích ảnh
Barca đã may mắn tránh được trận thua Granada

Tương lai không chắc chắn của Koeman

Sau phần lớn thời gian thi đấu bế tắc, liên tục tìm kiếm sự đột biến với giải pháp tạt bóng từ cánh cho… Pique (54 pha tạt cánh, so với chỉ 10 lần của Granada), Barca chật vật để giành 1 điểm từ tay Granada. Hơn 23.000 khán giả trên khán đài sân Camp Nou, thấp hơn rất nhiều so với con số dự khán trận Bayern Munich (31.213), đồng loạt vỗ tay khen ngợi người hùng bất đắc dĩ Araujo. Trung vệ người Uruguay giúp Barca tránh được thất bại ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Barca thoát thua và Koeman bị mắc kẹt trong căn phòng mà Laporta chờ sẵn. Không ai biết vị chủ tịch đã làm gì và điều gì xảy ra với Koeman.

Với sự thể hiện về mặt kỷ luật rất đáng khen, Granada như khoét sâu vào vết thương của Barca và khiến Chủ tịch Joan Laporta thêm đau đầu. Nếu như hồi tháng Tư, Granada tước quyền lãnh đạo của thầy trò ông Koeman, đẩy họ văng khỏi cầu thang bước lên bục vô địch, thì đêm thứ Hai họ khiến nhà cầm quân người Hà Lan đối mặt làn sóng chỉ trích mới. Bayern Munich làm cho Barca choáng váng và bây giờ Granada chứng minh đội bóng của Koeman đang khủng hoảng.

Granada thực sự làm cho cuộc sống của Koeman, trong suốt thời gian ngồi ghế HLV trưởng Barca, thêm khốn khổ. Đội bóng xứ Andalucia chưa bao giờ giành chiến thắng tại Camp Nou cho đến ngày 29 tháng 4, khi họ ngáng chân gã khổng lồ xứ Catalunya với kết quả 2-1. Thất bại đó đe dọa đến tương lai của Koeman, trước khi Laporta quyết định giữ lại ông vì những khó khăn về tài chính. Tính liên tục của cựu HLV trưởng đội tuyển Hà Lan bị đặt dấu hỏi nhiều hơn bao giờ hết sau khi đội gặp lại Granada. Trong một trận đấu được thiết kế để Barca phục hồi sau cơn bão tại Champions League, Koeman không nắm bắt được cơ hội, để rồi sự đau khổ của Barca tiếp tục kéo dài.

“Đá kiểu tiki-taka? Đây không phải Barca của 8 năm trước”, Koeman một lần nữa tự bảo vệ mình trước sự chỉ trích. Ông sẽ được tiếp tục vai trò hiện tại ít nhất là đến hết tháng này. Lãnh đạo Barca sẽ đánh giá lại vào đầu tháng tới, có khả năng là sau trận làm khách trên sân Atletico, trước khi các đội tuyển trở lại với vòng loại World Cup 2022. Đêm mai, bắt đầu từ trận đấu với Cadiz, Koeman sẽ bước vào những tuần lễ tự cứu chính mình.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm