Barcelona: Niềm vui của những kẻ chầu rìa

05/01/2021 14:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đá với đội đứng cuối bảng Huesca mà khổ như đá với Bayern Munich hay Real Madrid mà vẫn hi vọng có thể trở lại với cuộc đua vô địch thì hoặc là Barcelona thiếu sự tự trọng của một đội bóng lớn hoặc khả năng cao hơn là họ quá ảo vọng.

Barcelona: Messi được cảnh báo phải giảm lương để ở lại

Barcelona: Messi được cảnh báo phải giảm lương để ở lại

Tương lai của Messi ở Barca vẫn chưa rõ ràng vì cuộc bầu cử chủ tịch sắp diễn ra. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để ngôi sao này quyết định ra đi hay ở lại vào mùa Hè tới.

Nếu giành 3 điểm trên sân khách là sự tiến bộ so với trận hòa bạc nhược Eibar trên sân nhà giữa tuần trước thì chỉ có những kẻ thất bại mới có ý nghĩ kì quặc như vậy. Và nếu như vậy thì người ta không nên phàn nàn hay chỉ trích HLV Ronald Koeman cùng các ngôi sao như Leo Messi hay De Jong vì những gì đang diễn ra hiện tại.

Sự tự tin ngốc nghếch

"Thắng những trận như thế này sẽ quyết định cơ hội giành chức vô địch", Ter Stegen nói ngay trên sân El Alcoraz khô khốc và bụi bặm vì cái lạnh đến thấu xương, sau khi giúp đội bóng xứ Catalunya giữ sạch mành lưới trong 15 phút cuối cùng đầy hỗn loạn từ đội chủ nhà Huesca, "Đó là những điểm số siêu quan trọng để bắt đầu năm mới, dù đây là chiến thắng nhọc nhằn khi chúng tôi không biết cách kết liễu trận đấu với bàn thứ 2".

Cho những ai không biết Huesca là đội bóng nào, họ đang đứng cuối bảng xếp hạng La Liga, mới thắng một trận từ đầu mùa, để thua tới 26 bàn, nhiều nhất giải đấu. Và Barcelona chỉ đánh bại đối thủ với cách biệt mong manh 1-0, trong trận đấu họ sút tới 20 lần, nhưng tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng chỉ là 5%. Đó là sự xúc phạm với một siêu sao như Leo Messi và cả một đội bóng như Barcelona!

Những người đến từ xứ Catalunya tin rằng, thắng một trận tệ lậu như thế là họ có khả năng cạnh tranh chức vô địch, khi họ chơi bóng với 15 phút cuối đầy lo âu vì áp lực của đội chủ nhà, những người thật sự là rất rất tệ mới không đánh đổ được hệ thống phòng ngự mà Ronald Koeman đã tạo ra.

"Chúng ta đã nhìn thấy đúng là không dễ để giành chiến thắng trên sân khách. Nhưng nếu các đội xếp trên bị mất điểm, khoảng cách sẽ được thu hẹp và đó là cơ hội để chúng tôi cạnh tranh chức vô địch", Ronald Koeman, người đã lo lắng đến mức không thể ngồi yên trên ghế chỉ đạo trong những phút cuối, đã cắn môi đầy lo lắng trên đường biên, đã phải rút Sergino Dest ra sân và đưa Mingueza vào sân để Barcelona chơi với 3 trung vệ, với hi vọng không bị đội chủ nhà kết liễu.

Barcelona, Barca, Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, chuyển nhượng Barcelona, chuyển nhượng bóng đá Tây Ban Nha, lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 18
Barcelona đừng quá hân hoan với trận thắng khổ sở Huesca

Và sau khi có 3 điểm với đôi tay vẫn run rẩy, ông nói về cơ hội cạnh tranh La Liga với hai đội bóng thành phố Madrid. Một đội thì luôn cho thấy sự chết chóc với quái vật Luis Suarez, đội còn lại luôn trên chân so với bất kì đội bóng lớn nào tại La Liga với sự ổn định và đẳng cấp đáng kinh ngạc.

Rút ngắn niềm hân hoan

"Barcelona bước vào phòng thay đồ với cảm giác họ vừa nhấn chìm Huesca sau 45 phút đầu tiên và cũng có thể đó là một trong những màn trình diễn xuất sắc của họ cho đến thời điểm hiện tại", nhà báo Sergi Capdevilla bình luận trên Sport.

Nhưng mọi thứ không lấp lánh như cách mà ông viết trong bài báo của mình, và đội bóng xứ Catalunya cũng không hay đến như thế trước đối thủ đã chủ động lùi sâu và nhường lại toàn bộ vùng không gian ngoài vòng cấm địa cho Messi cùng các đồng đội.

Vì nó bắt đầu bằng sự thiếu nhất quán của Ronald Koeman, người mà khi đã đi gần được một nửa chặng đường còn không biết nên để Barcelona chơi với hệ thống chiến thuật nào là an toàn nhất giữa 3-5-2, 4-3-3 hay món tủ 4-2-3-1.

Ở El Alcaraz, HLV người Hà Lan lại bỏ xó hệ thống 3-5-2 sau trận hòa Eibar để trở lại với 4-2-3-1, đã ném Antoine Griezmann lên ghế dự bị, trong khi cố tình sử dụng Martin Braithwaite tới 80 phút, người chỉ có một cú sút ở trận này như để chứng minh tiền đạo người Đan Mạch tệ như thế nào, và gây áp lực lên ban lãnh đạo đội bóng cho yêu cầu mang về một số 9 ở kì chuyển nhượng mùa Đông.

Nó như một sự tố cáo, Koeman không quyết định được việc Barcelona sẽ chơi như thế nào trong một thời gian dài, sẽ giải quyết các đối thủ khác nhau ra sao, và có khả năng chơi những trận đấu lớn hay không.

Đội bóng xứ Catalunya kiểm soát bóng ở Alcaraz tới 69% (như bao lần khác), nhưng cách mà họ chơi bóng giống như một đội trung bình khá ở La Liga hơn, vì nó thiếu bản sắc của Barcelona, thiếu chất của một đội bóng lớn, thiếu sự linh hoạt và thiếu cả sức nặng đã từng giúp họ thống trị nhiều năm trước.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm