Barcelona: Bom tấn mang tên Luuk de Jong

16/02/2022 17:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ba ngôi sao đã đến từ xứ sở sương mù trong kì chuyển nhượng mùa Đông, nhưng cứu rỗi Barcelona lại là tiền đạo người Hà Lan Luuk de Jong, người suýt nữa đã tới Cadiz trong những ngày cuối cùng của tháng Một, và giờ thì tất cả phải nói đến anh.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 16/2, 17/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 16/2, 17/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/2, 17/2: U23 Thái Lan vs U23 Singapore, Inter vs Liverpool, Salzburg vs Bayern, Atletico vs Levante.

"Khi những đôi chân biến mất, nguồn sống đến từ cái đầu của Luuk de Jong", kí giả Ramon Besa bình luận trên El Pais. Có một con số phụ họa cho sự giễu nhại của ông, 26% số bàn thắng mùa này của Barcelona được ghi bằng đầu, 4 trong số đó thuộc về tiền đạo người Hà Lan, anh ghi 5 điểm từ đó và nhiều lần kéo đội bóng xứ Catalunya ra khỏi địa ngục.

“Luuk de Champions”

Cuối cùng thì Luuk de Jong lại trở thành bản hợp đồng tốt nhất trong mùa Đông, chỉ cần 7 phút có mặt trên sân, anh đã làm được tất cả những gì mà Xavi muốn thấy ở Torres và Aubameyang trong trận derby xứ Catalunya.

Trước khi những đối tác trên sân cỏ này đến, tiền đạo người Hà Lan cũng ghi bàn quyết định để giúp Barcelona đánh bại Mallorca 1-0, và một bàn gỡ hòa trong trận Granada, nếu một HLV nào đó may mắn được sở hữu Messi hay Ronaldo, hoặc Lewandowski, người đó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến Luuk de Jong, thậm chí chỉ trong giây lát.

Nhưng với HLV người Terressa, Luuk là sự may mắn! Anh từng rất rất tệ, khi anh không biết sử dụng đôi chân của mình đúng cách, và sự xuất hiện của tiền đạo 31 tuổi này ở Camp Nou giống như một trò đùa của Ronald Koeman trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè, nhưng hiện tại, anh là người hùng của không trung với đội bóng xứ Catalunya.

Anh từng là vấn đề của đội ngũ kĩ thuật và gần như đã rời khỏi đây chỉ sau nửa mùa bóng, nhưng bất chấp những điều đó, Luuk de Jong lại là giải pháp của Xavi, dù Ferran Torres đã tiêu tốn của chủ tịch Laporta 55 triệu euro, Aubameyang giảm lương để tới đây và Adama Traore cũng cần một lối thoát sau sự sa sút cùng Wolves.

"Anh ấy là một ví dụ về sự chuyên nghiệp", Xavi nói sau trận đấu với Espanyol, "De Jong là tay săn bàn đích thực, người có hai cơ hội và ghi một bàn". Ở trận derby cuối tuần trước, tiền đạo được sinh ra ở Aigle (Thụy Sĩ) vào sân ở phút 88, thời điểm mà nhiều người sẽ nghĩ, anh ta có thể làm được quái gì chứ, nhưng cuối cùng, Luuk de Jong đã làm điều đó một cách dễ dàng và không được dự đoán trước, chỉ sau 8 phút và 2 cú đánh đầu.

Chú thích ảnh
Luuk de Jong hóa ra là vụ chuyển nhượng tốt nhất của Barca mùa này

Vấn đề là tại sao đến giờ phút đấy chiến lược gia trẻ tuổi của Barca mới sử dụng tiền đạo 31 tuổi này như một cách để cầu may, dù cho Barcelona đã thực hiện rất nhiều cú treo bóng vào trong vòng cấm của Espanyol, bàn đầu tiên của Pedri cũng diễn ra như vậy.

Đó là bàn thắng được ví giá trị như vàng, vì nó không chỉ cứu rỗi Barcelona mà còn nâng đỡ cả dự án thể thao của Xavi Hernandez, và vì thế, ở đây, người ta gọi anh là “Luuk de Champions” (nhà vô địch Luuk).

Vấn đề của Xavi

Luuk de Jong ghi nhiều bàn nhất từ đầu năm 2022 (4 bàn), sự hiệu quả của anh cũng có nghĩa là Barcelona chưa có một sát thủ đúng nghĩa, một tiền đạo có cái mũi ngửi thấy bàn thắng từ hư không và có thể thay đổi được cục diện trận đấu như Leo Messi đã từng làm.

Bóng đá, dù theo triết lý hay phong cách nào cũng cần những bàn thắng, nó là sự chứng thực của những gì họ theo đuổi, tập luyện và cống hiến trên sân cỏ. Barcelona chơi như một phiên bản của họ trong quá khứ, nhưng phần lớn không kết thúc theo cách chờ đợi, dưới thời Koeman và hiện tại với Xavi cũng như vậy.

Sáu bàn thắng gần nhất của Barca được ghi bởi các hậu vệ hoặc tiền vệ, ngoại trừ Luuk de Jong. Và tiền đạo người Hà Lan, trước đó là Aubameyang và cả Ferran Torres đảm nhận vai trò quyết định hoặc phương án cuối cùng, đó là đón những quả treo bóng từ hai biên của Adama và Alba, những người thực hiện tới 31 cú treo bóng, thuộc vào hàng kỉ lục và trái ngược với những gì người ta biết về đội bóng này và cả những gì mà Xavi từng lý luận.

Đội bóng của HLV người Terressa hiện có 10 bàn thắng bằng đầu trong tổng số 38 bàn thắng mà họ ghi được tại La Liga chiếm 26,32%, tỉ lệ cao nhất kể mùa giải 2003-2004. Không chiến chưa bao giờ là may rủi, nhưng khi những tiền đạo mặc định là chơi chân giỏi như Depay, Torres hay Aubameyang không giỏi như thế, họ cần có những bàn thắng bằng đầu để giải quyết tình thế.

Vấn đề là Luuk de Jong dường như là lựa chọn cuối cùng trong số các tiền đạo của Xavi, anh cũng không có một tương lai dài hơn ở Camp Nou, bất chấp chủ tịch Laporta từng ví anh như huyền thoại Julio Salinas, một mẫu nằm ngoài mô hình và triết lý của Barcelona, vậy thì đội bóng này sẽ phát triển theo hướng nào sẽ là một bí ẩn lớn.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm