Barca nhìn đi! Busquets đá trung vệ cực hay

14/10/2012 06:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chiến thắng 4-0 trước Belarus giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp, đội đã thua 0-1 trước Nhật Bản trong trận giao hữu cùng ngày. Madrid đã sẵn sàng cho "trận chung kết lượt đi" với Pháp vào đêm 16/10 tới đây.

Đá ở đâu, Busquets cũng xuất sắc

Del Bosque đã hoàn toàn nghiêm túc khi để Sergio Busquets đá cặp cùng với Ramos trong buổi tập đầu tiên của TBN sau ngày hội quân. Với những tín hiệu tích cực từ buổi tập mà tiền vệ phòng ngự của Barca đã mang lại cho ông sự tự tin để rồi đi đến một quyết định chính thức. Bất chấp việc phần lớn các fan của La Seleccion lựa chọn Albiol đá cặp với Ramos (thống kê của tờ Marca), Del Bosque đã để Busquets chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Ông chẳng có gì phải hối hận về quyết định này.

Đá ở đâu, Busquets cũng xuất sắc

Chứng kiến Busquets chơi bên cạnh Ramos, người ta vẫn cảm nhận được phong thái ung dung của cầu thủ này, giống như những gì mà anh đã thể hiện trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự. Không được đá ở vị trí sở trường nhưng Busquets vẫn cho thấy nhãn quan chiến thuật cực tốt. Anh di chuyển hợp lý, duy trì không gian và cự ly với Ramos để có được sự bọc lót tốt nhất cho nhau. Những tình huống phán đoán để rồi đưa ra quyết định đánh chặn đúng thời điểm của Busquets thậm chí còn được đánh giá cao hơn so với hậu vệ của Real Madrid. Cũng bởi thế, dù đá với cặp trung vệ "đóng thế", hàng thủ của TBN vẫn duy trì được sự chắc chắn cần thiết, giúp khung thành của Casillas lần thứ 5 liên tiếp giữ sạch lưới trong các trận chính thức.

Nói như vậy không có nghĩa là Busquets đã có thể làm vơi đi nỗi nhớ Pique và Puyol. Thực tế, hàng công của Belarus với "ngòi nổ" Hleb tỏ ra quá thiếu sắc sảo để có thể tạo ra một sự đột biến nào đó. Chưa thể thẩm định được với cặp trung vệ "bất đắc dĩ" này, khả năng phòng ngự của TBN đã có được sự chắc chắn cần thiết. Tuy nhiên, với Arbeloa và Alba (người ghi bàn mở tỷ số) luôn lên công xuống thủ đều đặn và có được sự hỗ trợ cực tốt, Del Bosque cũng có thể yên tâm với hai trung vệ mà ông đang sử dụng.

Tiếp Pháp với "số 9 ảo"

Phải hy sinh Busquets cho hàng phòng ngự nhưng Del Bosque vẫn còn khá dư thừa những lựa chọn cho hàng tiền vệ. Alonso trám vào chỗ của Busquets trong khi Xavi và Silva đảm bảo khả năng tiếp đạn cho hàng công. Về cơ bản, hàng tiền vệ 3 người của Tây Ban Nha, dù không có Busquets (lần đầu tiên từ sau World Cup 2010), vẫn duy trì được sự hiệu quả cao nhất. Đội bóng của Del Bosque cầm bóng áp đảo so với đội chủ nhà đồng thời sở hữu hàng tá cơ hội để khoan thủng bức tường phòng ngự của Belarus.

4 bàn thắng được ghi, trong đó có một hat-trick của Pedro, tiếp tục chứng minh một thực tế rằng lối chơi "số 9 ảo" của TBN vẫn tỏ ra rất lợi hại. Torres và Soldado không đá một phút nào, Villa chỉ được tung vào sân ở phút thứ 76, nhưng như thế đã là đủ để thủ thành Veremko của Belarus phải vào lưới nhặt bóng. Với Xavi là trung tâm, Cazorla, Silva, Pedro và Fabregas đóng vai trò là các vệ tinh xoay xung quanh. Khi các mũi tấn công đến từ quá nhiều hướng khác nhau, hàng thủ của Belarus lúng túng và dần mất phương hướng. Đây cũng là lý do khiến họ để hổng Alba khi hậu vệ này bất ngờ đột nhập vòng cấm và ghi bàn.

Sau trận ra quân tương đối chật vật (chỉ thắng 1-0 trước Georgia), chiến thắng tưng bừng trước Belarus cũng là lời khẳng định cho sự sẵn sàng của thày trò Del Bosque. Trận chiến thực sự của họ sẽ chỉ đến vào ngày 16/10 tới đây với đối thủ trực tiếp là ĐT Pháp. Do đó, chiến thắng tuyệt đối trước Belarus sẽ mang lại một sự tự tin cực lớn cho ĐKVĐ châu Âu, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.

Đá với đội hình chắp vá, chưa cần sử dụng đến một số 9 thực thụ, TBN vẫn thắng giòn giã. Điều duy nhất mà người ta có thể nghi ngờ về TBN lúc này chính là việc Del Bosque sẽ sử dụng ai, đá với chiến thuật nào khi tiếp Pháp mà thôi.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm