Barca chỉ cần 3 điểm nữa là tới thiên đường

20/04/2018 06:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cứ gạt những hoài niệm về một thời La Masia đỉnh cao sang một bên, thì trận hòa trước Celta Vigo, với những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự của Ernesto Valverde, đã giúp Barcelona đạt được những mục tiêu trước mắt.

Sergi Roberto, với tấm thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi kéo áo Iago Aspas, vẫn có khả năng được đá trong trận chung kết Cúp nhà Vua với Sevilla, vì theo luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nếu anh chỉ bị treo giò một trận thì chỉ phải chịu án phạt đó trong một giải đấu cụ thể, ở đây là La Liga. Khác hẳn trường hợp của Cristiano Ronaldo vào đầu mùa, khi tiền đạo người Tây Ban Nha phải nhận án treo giò 4 trận trở lên và sẽ bị cấm thi đấu ở toàn bộ các giải khác gồm La Liga, Cúp nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Một trận hòa đáng giá

Đó là lý do khiến Ernesto Valverde cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, sau khi Barcelona đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc tại Balaidos, sân đấu thật sự ám ảnh với đội bóng xứ Catalunya, giống như Anoeta trước đây.

Nhưng hãy xem, đó là một kết quả không hề tệ chút nào, khi HLV người Extremadura đã tỏ ra dũng cảm nhường vậy, trước một đối thủ biết rõ những điểm mạnh và điểm yếu của Barcelona, đã tường tận những ngóc ngách trong phòng thay đồ của đội bóng, và có sự hiểu biết tuyệt vời về từng ngôi sao với Juan Carlos Unzue trên ghế chỉ đạo.

"Lần trước chúng tôi đã có trận hòa ở Cúp nhà Vua, và cũng có nhiều xáo trộn về đội hình, nên lần này, chúng tôi biết rằng có thể làm điều tương tự và tạo ra những thay đổi cần thiết", Ernesto Valverde tự tin nói trước trận đấu.

Fan Barca nổi giận khi đội nhà bị tiền đạo của Celta Vigo 'cướp' bàn thắng

Fan Barca nổi giận khi đội nhà bị tiền đạo của Celta Vigo 'cướp' bàn thắng

Nhiều fan của Barcelona tỏ ra vô cùng bức xúc khi đội nhà đánh rơi chiến thắng tại sân của Celta Vigo. Họ khẳng định, bàn thắng của Iago Aspas đã được thực hiện bằng tay.

Và lẽ ra sự can đảm này phải được thực hiện thường xuyên trước đó, khi đội bóng phải thi đấu quá nhiều trên ba mặt trận, trong khi các trụ cột như Leo Messi, Andres Iniesta hay Sergio Busquets cần được nghỉ ngơi ở những trận có thể giải quyết bằng các cầu thủ dự bị.

Dù cho đội hình B chưa thật sự mang đến những điều tích cực về kĩ chiến thuật, cũng như sự tin tưởng cần thiết cho những ai có trách nhiệm với thành công của đội bóng. Về tổng thể, không có nhiều người đáp ứng được yêu cầu rất cao từ người hâm mộ. Và Philippe Coutinho là điều đáng tiếc nhất, vì bản hợp đồng đắt giá trong lịch sử câu lạc bộ chưa chứng tỏ được vai trò lãnh đạo, dù anh là người đáng tin cậy nhất trên sân ở vai trò này.

Nhưng sự thiếu vắng một thủ lĩnh đích thực kiểu Leo Messi, Andres Iniesta hay Sergio Busquets tạo ra một sự cân bằng hơn về hướng lên bóng, vì những pha tấn công của Barca được mở rộng trên cả mặt sân với Denis Suarez, Paulinho, Ousmane Dembele và Coutinho. Và các cầu thủ thoải mái hơn trong cách tiếp cận khung thành của Celta Vigo, khi họ có thể tự mình quyết định pha bóng đó diễn ra theo cách nào mà không phải nhìn về phía Leo Messi, Luis Suarez hay Andres Iniesta.

Vì thế, bỏ qua những sai lầm mang tính cá nhân, thì Barcelona đáng được chúc mừng vì họ chỉ cần 3 điểm nữa là vô địch La Liga, do đêm qua, Atletico Madrid bất ngờ thất thủ 0-3 trên sân Real Sociedad.

Hướng đến tương lai

Có hai cách nhìn về trận đấu này. Đầu tiên, về ngắn hạn đó là sự bảo đảm cho các ngôi sao sung sức hơn trong trận chung kết Cúp nhà Vua với Sevilla vào cuối tuần. Cùng lúc đó, là sự chuẩn bị cho trận Kinh điển với Real Madrid tại Camp Nou, vì ngay sau đó, sẽ là chuyến làm khách khó lường trước Deportivo, đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng. Và Riazor cũng từng là một trong những sân đấu đã góp phần khiến Barcelona của Luis Enrique đánh mất chức vô địch vào tay Dải thiên hà mùa trước, nếu như các cule còn nhớ.

Và sau đó quan trọng hơn liệu kế hoạch B của Ernesto Valverde có đủ sức để cạnh tranh với các câu lạc bộ hạng trung của Tây Ban Nha hay không. Nhìn về phía Real Madrid, phương án hai của Zinedine Zidane luôn mang đến hiệu quả, khi chất lượng cầu thủ dự bị của đội bóng Hoàng gia có đẳng cấp rất cao, họ có thể thắng tuyệt đối những trận không cần Ronaldo hay Luka Modric. Và Barcelona thì không thể so sánh ở khía cạnh này.

Nếu như Philippe Coutinho và Ousmane Dembele trở thành trụ cột ở mùa sau, thì chất lượng của đội ngũ dự bị ở Camp Nou là không đủ để chinh phục phần còn lại của giải đấu. Denis Suarez, Andre Gomes, Lucas Digne, Yerry Mina hay Paco Alcacer không phải là những người có thể làm điều đó, sau những gì họ đã trình diễn ở Balaidos.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm