Barca: Antoine Griezmann là kẻ bạc tình số một với Barcelona

24/06/2019 12:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Làm tổn thương Barcelona cứ như là một thói quen ưa thích của Antoine Griezmann, đến bây giờ người ta mới biết, không chỉ khước từ Barcelona một cách phũ phàng trong cuốn băng hình nổi tiếng có tên The Decision vào mùa Hè năm ngoái, mà nhà vô địch thế giới người Pháp còn từ chối cơ hội tới Camp Nou cách đây 8 năm, dưới thời Pep Guardiola danh tiếng.

CHUYỂN NHƯỢNG Barca 24/6: Thêm dấu hiệu Neymar trở lại Barca. Hỏi mua Romagnoli của Milan

CHUYỂN NHƯỢNG Barca 24/6: Thêm dấu hiệu Neymar trở lại Barca. Hỏi mua Romagnoli của Milan

Từ bỏ De Ligt, Barca hỏi mua hậu vệ Milan. Thêm dấu hiệu Neymar tới Barca. Dani Alves ‘tỏ tình’ với Camp Nou… là những tin tức được cập nhật.

Với những tài năng trẻ nào đó, được Pep Guardiola để mắt đến vào thời điểm đó sẽ là một vinh dự, và khi được HLV người Santpedor ngỏ lời mời tới Barcelona, nó sẽ là đề nghị khó cưỡng, giống như họ đã đặt một chân tới ngưỡng cửa thiên đường. Đội bóng xứ Catalunya và cá nhân Pep Guardiola đã mê hoặc hầu hết thế giới, ngoại trừ Antoine Griezmann, người ngoảnh mặt không chút do dự, khác xa so với những gì đang diễn ra hiện tại và cả năm trước.

Lúc đó, Grizi vừa lên chơi bóng cho đội một của Real Sociedad được hai mùa bóng, anh vẫn đang tích lũy kinh nghiệm và làm quen với bầu không khí bóng đá đỉnh cao ở La Liga, nơi đã trở thành trung tâm của thế giới với cuộc chiến của hai người khổng lồ Leo Messi và Cristiano Ronaldo.

Camp Nou, lúc đó, là sự nổi bật của bộ ba ngôi sao tấn công mới Messi-Villa-Pedro, để thay thế cho bộ ba HEM (Henry, Eto’o, Messi) trứ danh trước nữa, trên ghế dự bị của đội bóng xứ Catalunya còn có cả thần đồng Bojan Krkic và Jeffren, những người luôn sẵn sàng để trở thành người thay thế xứng đáng cho các ngôi sao nói trên. Dù Pep Guardiola đã nhiều lần nói rằng, Antoine Griezmann mang DNA của Barcelona, và anh sẽ trở thành ngôi sao của sân đấu này trong thời gian không xa, thì cũng không đủ để tiền đạo người Pháp che giấu nỗi sợ hãi về khả năng anh sẽ đánh mất sự thăng tiến của mình.

“Khi tôi bắt đầu chơi cho đội một của Real Sociedad, Pep Guardiola nói rằng, ông ấy muốn tôi tới chơi cho Barcelona, tôi chỉ mới 20 tuổi, cùng chút ít kinh nghiệm ít ỏi thi đấu đỉnh cao, và lý tưởng nhất là ở lại Anoeta”, tiền đạo người Pháp nhớ lại trong cuốn tự truyện, “Antoine Griezmann, phía sau nụ cười”.

Và bây giờ, một tháng sau khi tuyên bố chia tay Atletico Madrid, Antointe Griezmann đứng trước ngưỡng cửa Camp Nou, với một tinh thần khác, anh phải lựa chọn một lần nữa, hoặc gia nhập đội bóng này, hoặc bắn thêm một phát súng nữa vào trái tim đang rỉ máu của các cule. Dù cho chủ tịch Josep Bartomeu xác nhận, ông và Antoine Griezmann đã có những thỏa thuận về một bản hợp đồng, nhưng chưa có bất cứ một điều gì cụ thể được hiện thực hóa trên giấy tờ, và có nghĩa, tiền đạo 27 tuổi này vẫn có khả năng gây đau đớn cho đội bóng xứ Catalunya.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm