Atletico Madrid: Trường hợp kỳ lạ của Fernando Torres

15/02/2017 14:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV Atletico gọi Fernando Torres là “El Nino” khi anh ra mắt đội bóng tháng 5/2001. “Cậu bé”, như nickname “El Nino” chính xác là điều mô tả về một Torres khi đó mới 17 tuổi. Càng ấn tượng hơn khi Torres được đeo băng đội trưởng Atletico lúc mới 19 tuổi.

Và bây giờ, sau 15 năm, Torres dường như vẫn thế, cả ngoại hình lẫn khả năng săn bàn. Torres vẫn như một “cậu bé” từ chối lớn thêm, và ở một khía cạnh nào đó, anh giống với nhân vật chính trong phim “Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button” đã giành 3 giải Oscar năm 2009. Không theo quy luật của tạo hóa, cậu bé Benjamin Button từ lúc sinh ra đã mang hình hài của cụ già 80 tuổi và trẻ dần theo thời gian.

Trẻ mãi với thời gian

Từ Atletico tới Liverpool, Torres luôn nằm trong những “số 9” xuất sắc nhất châu Âu, nhưng anh đã trở thành chủ đề đàm tếu sau vụ chuyển nhượng từ Anfield sang Chelsea năm 2011. Với mức giá 50 triệu bảng, Torres là bản hợp đồng đắt giá thứ 4 thế giới lúc đó, nhưng đó lại là sai lầm lớn bậc nhất của Roman Abramovich ở Chelsea. Sau đó Torres bị đem cho Milan rồi Atletico mượn trước khi đội bóng TBN quyết định mua đứt đứa con cưng một thời của họ.

Torres chỉ là “phế nhân” ở Chelsea rồi Milan, nhưng khi trở lại đội bóng cũ Atletico, anh như “cá gặp nước”, đặc biệt là trong mùa giải này. Bây giờ, người ta gọi Torres là Benjamin Button của Atletico, khi mà “El Nino” dường như ngày càng trẻ lại và tươi mới hơn trước khung thành đối thủ. Torres đã đá hỏng một quả phạt đền ở trận thắng Celta Vigo hồi cuối tuần, nhưng đó chẳng phải là vấn đề nếu nhìn vào thành tích đá 11m tệ hại của cả đội Atletico nói chung.  

Cách đây 2 tuần, Torres đã ghi bàn thứ 50 và 51 ở Liga chỉ tính trên sân Vicente Calderon vào lưới Leganes, đội bóng mà anh đã gặp trong ngày ra mắt đội một Atletico vào tháng 5/2001. Bàn thắng ghi được hôm Chủ nhật trên sân Calderon trước Celta Vigo là pha lập công thứ 53 của Torres và đó chắc chắn là “siêu phẩm” đẹp bậc nhất trong sự nghiệp của “El Nino”. Một cú “ngả bàn đèn” ngoạn mục để chứng tỏ rằng Torres đang hồi sinh mạnh mẽ ở tuổi 32, để quên đi cái thời mà anh đá bóng ra ngoài từ cự ly chỉ vài mét khi còn khoác áo Chelsea.

Đã đến lúc Torres sang Trung Quốc?

Đã đến lúc Torres sang Trung Quốc?

Hơn nửa năm trước, Fernando Torres là lựa chọn hàng đầu của Diego Simeone, và Atletico làm mọi cách thuyết phục anh ký hợp đồng mới. Giờ đây, “El Nino” là người thừa đúng nghĩa.


Chỗ dựa Calderon

Torres giờ còn là chân sút số 1 của Atletico, đội bóng hàng đầu Liga và châu Âu, và đó là một thành tựu đặc biệt, bởi từ lâu, chân sút người Tây Ban Nha đã bị coi là biến mất trên bản đồ bóng đá. Khi Torres trở lại Calderon theo dạng cho mượn từ Chelsea tháng 1/2015, anh được chào đón bởi một SVĐ chật kín, điều gần như không xảy ra với một “tân binh” đã ở nửa bên kia của sự nghiệp. Đó không còn là Torres của Liverpool hay Torres đã ghi bàn quyết định ở Chung kết EURO 2008.

Nhưng chính điều đó đã cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa “El Nino” với Atletico. Torres vẫn là “đứa trẻ” của Calderon và đây chỉ là sự trở về của anh mà thôi. Nếu vẫn còn một nơi còn chỗ cho tình cảm trong bóng đá, thì đó chính là Calderon. Trong mùa giải đầy đủ đầu tiên khi trở lại Calderon, Torres đã đi tới trận Chung kết Champions League và được kêu gọi trở lại ĐTQG ở EURO 2016. Anh đã lỡ cả 2, nhưng 2015-16 vẫn là một mùa giải ấn tượng với “El Nino”, giúp anh có một hợp đồng chính thức với Atletico.

Torres mới ghi tổng cộng 6 bàn mùa này, nhưng anh đã có 3 bàn trong 3 trận gần nhất để trở thành chân sút đáng tin cậy nhất của Atletico lúc này, chứ không phải tiền đạo đắt giá Kevin Gameiro, hay kể cả là ngôi sao lớn nhất Antoine Griezmann. Ban đầu, HLV Diego Simeone, đồng đội cũ của Torres khi tiền đạo này chưa rời Atletico, chỉ coi “El Nino” là phương án dự phòng cho Griezmann, Gameiro, thậm chí là cả Jackson Martinez hay Luciano Vietto. Nhưng giờ thì Martinez và Vietto đã không còn ở Calderon, trong khi Torres ngày càng quan trọng với Atletico, thậm chí là niềm hy vọng trên hàng công của Simeone vào thời điểm then chốt này.

Như nhân vật Benjamin Button trong bộ phim cùng tên, Fernando Torres đúng là “một trường hợp kỳ lạ”, hiếm xảy ra trong bóng đá hiện đại.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm