Arturo Vidal gia nhập Barca: Rồi người Barca sẽ yêu 'Vua Arturo'!

09/08/2018 16:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Alexis Sanchez, càng không phải cái tên nào khác, mà Arturo Vidal mới là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến bóng đá và xã hội Chile, nhờ vào cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ.

Bản hợp đồng mới của Barca có một tuổi thơ bi kịch, nhưng anh vươn lên theo cách mạnh mẽ nhất.

Niềm cảm hứng Arturo Vidal

Máy quay, máy ảnh và một số người ăn mặc rất tươm tất xuất hiện, khiến những đứa trẻ ở CLB nghiệp dư Rodelindo Roman phần nào ngơ ngác. Chúng đang chơi bóng trên mặt sân đất đầy bụi bặm, và chưa bao giờ nghĩ sẽ được những nhà báo tìm đến. Hôm ấy, những nhà báo của hãng AFP tìm đến Rodelindo Roman. Những đứa trẻ ngại ngùng, vì chúng không được dạy nhiều về giao tiếp. Chỉ có cậu bé Yvo Aliaga là nhanh nhẹn hơn đôi chút.

“Arturo là một hình mẫu, là nguồn cảm hứng. Cháu và tất cả bạn bè ở đây đều muốn được như anh ấy”, Yvo hồ hởi khi được hỏi về Arturo Vidal. Yvo và những cậu bé đồng trang lứa đều mặc chiếc áo mang tên Arturo Vidal. Không chỉ Yvo và những cậu bé của Rodelindo Roman, mà nhiều cầu thủ trẻ khác trên khắp đất nước Chile cũng xem Vidal là thần tượng. Theo nhiều cuộc khảo sát, Vidal được yêu thích hơn Alexis Sanchez hay những ngôi sao khác trong đất nước Chile.

Rodelindo được thành lập năm 1956, với những con người yêu bóng đá. Trước đây, CLB không có được sân riêng, và các cầu thủ (thực tế chỉ là nghề tay trái, đến với bóng đá vì đam mê), luôn thi đấu trên mặt đất cằn cỗi. Vidal lớn lên trên mảnh đất ấy. Bà Jaqueline, mẹ của Vidal, thừa nhận không nhớ người con trai bắt đầu chơi bóng từ khi nào. Bà chỉ biết, “Arturo như sinh ra với quả bóng, lúc nào cũng chạy theo quả bóng mà không quan tâm gì khác”.

Khi biết có các nhà báo tìm hiểu về Vidal, những người dân trong khu phố ai cũng muốn nói lên nhận xét của mình. “Arturo là Vua của chúng tôi”, Maria Teresa Lizama, một cựu cầu thủ khu phố, nhấn mạnh. Arturo Olea, cựu HLV Rodelindo - người mặc chiếc áo Vidal ở CLB Bayern Munich - tâm sự với AFP: “Cậu ấy là niềm đam mê, là nguồn cảm hứng cho cả khu phố này, không chỉ trong bóng đá”. Trong khi đó, Ivan Valenzuela, người đồng đội của Vidal ở CLB Colo Colo, khen ngợi: “Arturo là một thủ lĩnh. Chính anh ấy, hoàn toàn không phải người nào khác, dẫn dắt bản thân trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới”.

Mạnh mẽ trước bi kịch

Olea kể rằng, Vidal trở thành niềm cảm hứng ở CLB Rodelindo nói chung, khu phố San Joaquin nói riêng, không chỉ vì giá trị mà anh thể hiện trong những năm qua. “Niềm cảm hứng là hành trình đi lên của cậu ấy, mà chúng tôi truyền nhau như một truyền thuyết”. Ông tâm sự: “Arturo sống trong căn nhà ngay sát bên đội bóng. Ồ, căn nhà ấy mà, tồi tàn đến mức ngồi bất kỳ chỗ nào cũng thấy gió lùa vào. Gió luồn từ các bên, và từ trên nóc xuống”.

Tới Barca, Vidal gặp rắc rối với những bình luận về Messi

Tới Barca, Vidal gặp rắc rối với những bình luận về Messi

Trái đất tròn. Có lẽ chưa bao giờ Arturo Vidal nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành đồng đội của Lionel Messi trong màu áo Barcelona.

Vidal sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Cha anh, ông Arturo Pardo, sớm qua đời vì nghiện rượu. Khi còn sống, ông cũng không làm được gì cho vợ con. Bà Jaqueline, người kết hôn khi mới 14 tuổi, được các con gọi là “trụ cột vĩ đại nhất của gia đình”. Một lần, ông chồng nghiện rượu rồi đốt cháy căn nhà khi mà vợ và 5 người con còn bên trong. Ông chờ họ thoát ra, rồi đi báo cảnh sát.

Bà Jaqueline làm mọi việc có thể để cho những đứa con không thiếu ăn. Vidal thì mơ đến việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền. “Tôi muốn mẹ đỡ vất vả hơn, gia đình có một căn nhà tốt hơn. Tốt hơn nghĩa là không còn dột nữa, mỗi khi mưa xuống”. Vidal chơi bóng ở Rodelindo mà không có CLB lớn nào tìm đến. Nhưng giấc mơ không bao giờ lụi tàn. Một phần cũng nhờ bà Jaqueline luôn động viên.

Mỗi khi mưa xuống, căn nhà lênh láng nước. Những lần như vậy, Vidal luôn leo lên nóc để bịt những chỗ hở. “Này, không được! Nếu có gì xảy ra với đôi chân nhỏ của con, gia đình chúng ta còn mất mát nhiều hơn nữa”. Người mẹ không muốn con trai làm công việc nguy hiểm ấy. Vidal lắng nghe mọi thứ từ người mẹ, trừ việc này.

Niềm đam mê và giấc mơ của Vidal chỉ có bước ngoặt khi anh 17 tuổi. Đó là lúc CLB Deportes Melipilla tìm đến. Sau một năm ở đây, anh gia nhập gã khổng lồ của Chile, Colo Colo.

Hành trình trở thành “Vua Arturo”

“Họ đã gọi cho con! Mẹ ơi, thật tuyệt vời! Họ vừa gọi cho con!”, Vidal ôm chầm lấy mẹ báo tin. Họ ở đây là Colo Colo. Bà Rodelindo rơi nước mắt, vui mừng và hạnh phúc trước thành quả của con trai. Nhưng bà cũng lo lắng. Sau một lúc suy nghĩ, bà quyết định sang mượn hàng xóm thẻ tín dụng để mua đồ dùng cần thiết cho con trai: vớ, quần áo và khăn.

Trước khi cuộc đời sang trang, đúng như người bạn Valenzuela nhận định, Vidal tự dẫn dắt mình trưởng thành. “Chúng tôi chẳng giúp được gì cho cậu ấy”, cựu HLV Olea xác nhận. Theo lời Olea, Vidal tự học hỏi mọi thứ. Ở Rodelindo, mọi người đặt cho anh biệt danh “Cometierra”. “Biệt danh ấy, vì mỗi khi trận đấu kết thúc, trên người Arturo luôn đầy vết thương, và thở hổn hển. Cậu ấy chiến đấu mạnh mẽ nhất, cho đến những giây cuối cùng, không ngại thương tích bởi mặt sân chỉ toàn đất với cát”.

Năm 2007, Leverkusen trả 7,7 triệu USD mua 70% giá trị Vidal từ Colo Colo, biến anh trở thành cầu thủ Chile lần đầu tiên ra nước ngoài với giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử. Anh đã gặt hái thành công ở Leverkusen, Juventus, sang Bayern Munich, cũng như Copa America 2015 và 2016 với Chile. Vidal vừa cập bến Barca để bước vào hành trình mới. “Cậu ấy sẽ thành công thôi. Barca sẽ mạnh hơn nhờ Arturo”, Robben nhận xét. Pogba thì bảo, “tôi muốn thi đấu cạnh Vidal. Anh ấy giúp mọi người bên cạnh chơi tốt hơn”.

Rồi những người yêu Barca cũng sẽ gọi Vidal như cách người Chile đang gọi: “Vua Arturo”!

Barca mua De Jong, bỏ Pogba

Theo Mundo Deportivo và Sport, Barca sẽ không mua Paul Pogba. Kế hoạch của Barca là mua thêm một tiền vệ chất lượng. Nhưng sau khi có Arturo Vidal, CLB xứ Catalunya không còn mặn mà với Pogba – cầu thủ chắc chắn có giá rất cao. M.U cũng không sẵn sàng bán Pogba, vì rất khó tìm được sự thay thế, khi hết hôm nay thị trường chuyển nhượng Premier League sẽ đóng cửa.

Thay vào đó, Barca tập trung vào Frenkie de Jong. Đây là mục tiêu mà Barca liên hệ từ đầu mùa Hè. Ajax không muốn bán De Jong ngay lúc này, mà muốn chờ đến năm sau. Tiền vệ 21 tuổi này rất quan trọng, và Ajax cần anh cho cuộc chiến giành vé vòng bảng Champions League. Ajax hiện đang dự vòng sơ loại thứ 3, trận lượt đi hòa Standard Liege (Bỉ) với tỷ số 2-2. Nếu thắng, Ajax sẽ gặp Slavia Prague hoặc Dynamo Kiev.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm