22h00, 30/1, sân Camp Nou, Barcelona - Atletico Madrid (Lượt đi: 2-1): Lại là “người tuyên án” Messi?

30/01/2016 09:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester gây bão ở Ngoại hạng Anh, Juventus tiến gần đến vị trí của Napoli ở Serie A, những bất ngờ liên tiếp xuất hiện ở Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, trừ La Liga.

Barcelona và Atletico Madrid đang tạo ra cuộc đua thật sự vào lúc này, với sự cân bằng và ổn định, với cùng điểm số và cùng cơ hội để giành chức vô địch.

“Người tuyên án” Messi

HLV Diego Simeone đã lưỡng lự đôi chút với cuộc cách mạng bóng đá đẹp. Luis Enrique không ngại thử nghiệm trong bất cứ tình thế nào. Nhưng Atletico Madrid đã đi đến một nửa mục tiêu là chia đôi ngôi đầu với Barcelona. Còn đội bóng xứ Catalunya lại có nửa lợi thế với chiến thắng ở lượt đi, nếu đánh bại đối thủ, họ có thể tạo ra khoảng cách là 6 điểm với Atletico Madrid (còn một trận chưa đấu). Và Camp Nou dường như sẽ là nơi quyết định chức vô địch ở mùa bóng này.

HLV Luis Enrique có hai lợi thế so với Diego Simeone: Leo Messi và hệ thống chiến thuật linh hoạt. Nửa đầu đang ở trạng thái tốt nhất từ đầu mùa, nửa còn lại cũng đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trước khi tăng tốc. Điểm nào cũng đáng sợ và gây lo âu cho các đối thủ.

Hai tuần không tập luyện cùng đội bóng, mừng sinh nhật con trai Mateo vào đêm trước, Leo Messi cũng đủ khiến Atletico Madrid “sập hầm” ở lượt đi, dù chỉ ra sân trong hiệp hai. Anh cũng là người tuyên án với đội bóng áo sọc đỏ trắng ngay tại Calderon mùa trước.

Tiền đạo người Argentina là khắc tinh thật sự của Atletico Madrid, càng trận có tính quyết định, anh càng tỏa sáng. Mỗi lần anh ghi bàn, đội bóng áo sọc đỏ trắng coi như đầu hàng. Muốn vô địch phải dị như số 10, người có khả năng trị được đối thủ trực tiếp của Barcelona mùa này.

HLV Luis Enrique cũng không e ngại đội bóng thủ đô Madrid. Vì các học trò của ông biết cách giành những chiến thắng xấu xí, khó nhọc và khác biệt với các giá trị truyền thống. Quan trọng hơn, Barcelona biết cách thích ứng với từng thời điểm, từng tình thế rất tốt. Nếu cần phòng ngự, phòng ngự rất sâu, phản công rất sắc, tấn công đa dạng và khả năng chớp cơ hội đỉnh nhất lục địa già.

Barcelona đã giải mã Atletico Madrid từ mùa trước, ngay cả khi chưa bắt nhịp như ở lượt đi, họ vẫn giải quyết đối thủ gọn gàng. Sự kiên nhẫn trong các pha tấn công và bình tĩnh trước mọi bất lợi để giành chiến thắng ngay tại Calderon. Mọi bài miếng của Simeone từ tiểu xảo, đá rát cho đến phòng ngự phản công không còn giá trị với Luis Enrique. Vì ông cũng có đủ những vũ khí tương tự để giành chiến thắng ở Camp Nou.


Cuộc thử nghiệm bất thành

Oliver Torres bị ném lên ghế dự bị và cuộc cách mạng của Simeone được chính tay ông đóng gói lại sau giai đoạn đầu mùa. Đó không phải là thứ bóng đá để giành chiến thắng, HLV người Argentina không mất nhiều thời gian thử nghiệm nữa. Atletico Madrid không thể trở thành Barcelona hay Real Madrid với những chuyên gia phòng ngự trong đội hình.

Khi trở về với bộ đôi tiền vệ trung tâm, họ khoác lên mình tấm áo giáp không thể xuyên thủng. Chỉ để thua 8 bàn đã giúp Atletico Madrid kiếm được số điểm gần như tuyệt đối để thách thức Barcelona, dù số bàn thắng của họ còn ít hơn cả của Eibar và còn không bằng Neymar với Suarez cộng lại.

Gần như không có thuốc đặc trị cho Barcelona. Malaga, Bilbao hay Villarreal cố gắng thu hẹp khoảng trống chơi bóng của nhà vô địch, pressing mạnh mẽ và cố gắng phản công tốc độ nhưng đều không thành công. Simeone đã mang mọi điểm mạnh của Atletico để so tài với đối thủ, kết quả ông nhận được luôn giống nhau: Thất bại.

Triết lý chơi bóng của HLV người Argentina đã tới hạn, ông không sáng tạo thêm được điều gì mới cho đội bóng vào lúc này. Khả năng ứng phó với tình huống của Atletico Madrid cũng không tốt. Griezmann quá đơn độc trên hàng công, Koke chơi dưới sức, sức mạnh từ tuyến hai suy giảm. Atletico Madrid có thể đẹp mã với các đội chiếu dưới, nhưng sự thật, họ đã đánh mất sự lì lợm trong các trận cầu lớn.

Dự đoán: 2-0

48 Barcelona và Atletico Madrid có cùng 48 điểm vào thời điểm này, nhưng đội bóng xứ Catalunya còn một trận chưa đá.

5 Trong 5 trận gần nhất gặp Atletico Madrid trên mọi đấu trường, Barcelona đều giành chiến thắng.

20 Leo Messi đã ghi 20 bàn vào lưới Atletico Madrid, trong 19 trận gặp đội bóng này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm