'Tâm trí của Steven Gerrard giờ đã ở tận Mỹ'

24/03/2015 17:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu thủ môn Bruce Grobbelaar của Liverpool cho rằng Steven Gerrard đã dành tâm trí cho bến đỗ mới theo sau chiếc thẻ đỏ mà cầu thủ này phải nhận ở trận gặp Man United.

Cuối mùa giải này, Gerrard sẽ chia tay Liverpool để đến chơi bóng cho CLB LA Galaxy ở giải MLS. Quãng thời gian gắn bó của tiền vệ người Anh tại Anfield không còn nhiều. Bởi thế, người hâm mộ hy vọng ở những vòng đấu cuối cùng, Gerrard sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Liverpool.

Nhưng ở trận gặp Man United vừa qua, Gerrard lại là nỗi thất vọng lớn nhất của fan "The Kop". Gerrard được HLV Brendan Rodgers tung ra sân từ đầu hiệp 2. Trong thời điểm Liverpool đang bị dẫn 1-0, CĐV mong mỏi sự xuất hiện của anh để vực dậy tinh thần của toàn đội. Những tiếng vỗ tay vang lên khắp Anfield khi cầu thủ mang áo số 8 bước ra. Nhưng đáp lại niềm tin của CĐV là một Gerrard hành động khó hiểu. Chỉ sau 38 giây có mặt trên sân đấu, Gerrard đã bị truất quyền thi đấu do dẫm vào chân của Ander Herrera.



Cựu thủ môn Liverpool Bruce Grobbelaar (giữa)

CĐV khó hiểu nhưng Bruce Grobbelaar thì cho rằng anh đã nhìn nhận ra vấn đề. Trên talkSport, cựu thủ môn của Liverpool cho rằng Gerrard không hoàn toàn tập trung cho trận đấu. Đầu óc anh khi đó chỉ nghĩ đến bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. "Tôi biết trái tim của Gerrard là ở Liverpool, luôn luôn là như vậy. Nhưng bây giờ đầu óc cậu ấy đã ở Los Angeles".

Cũng theo Grobbelaar, trong tình huống trên, nhiều trọng tài sẽ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ như ông Martin Atkinson đã làm. "Tôi nghĩ nhiều trọng tài khác sẽ rút thẻ vàng cảnh cáo. Bởi trong trận cầu kịch tính như vậy, luôn có những thách thức đang chờ đợi phía trước và tất nhiên sẽ không thiếu những pha phạm lỗi".

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm