Sơn mài là sơn mài… trừu tượng!

13/12/2018 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Sơn mài thì luôn là sơn mài thôi, không có gì phức tạp cả” – đó cũng những chia sẻ của họa sĩ Vũ Trung trong triển lãm cá nhân mang tên Sơn mài là sơn mài khai mạc chiều qua (12/12) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 - Nguyễn Thái Học, Hà Nội). 

Sinh nhật 110 năm của danh họa Nguyễn Gia Trí: Một tượng đài sơn mài khó thay thế

Sinh nhật 110 năm của danh họa Nguyễn Gia Trí: Một tượng đài sơn mài khó thay thế

Sáng 20/6 tại Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm sinh danh họa Nguyễn Gia Trí (1908-2018), một tượng đài sơn mài khó thay thế của Việt Nam và thế giới.

Họa sĩ Vũ Trung (sinh 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Sơn mài ĐH Mỹ thuật Công nghiệp) gắn bó với thể loại sơn mài trừu tượng từ những năm 2005, với nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm và dần khẳng định phong cách nghệ thuật của mình.

Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi Ánh mắt trẻ do Đại sứ quán Pháp tổ chức cho các họa sĩ Việt Nam với chuyến xuất ngoại sang ĐH Mỹ thuật Paris thực tập 3 tháng. 

Chú thích ảnh
Một tác phẩm của Vũ Trung

Triển lãm giới thiệu 12 bộ tác phẩm sơn mài với ngôn ngữ trừu tượng. Vũ Trung vẽ về biển cả, bầu trời, hay đồng cỏ, đầm nước, ánh trăng… như một bản nhạc không lời.

Triển lãm mở cửa đến 16/12.

Hoài Thương 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm