Từ U23 AFF, SEA Games 31 và hiện tại là U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam vẫn thể hiện rằng mình là đội bóng trẻ hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Từ U23 AFF, SEA Games 31 và hiện tại là U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam vẫn thể hiện rằng mình là đội bóng trẻ hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

“Ký ức ảo giác” về cú đánh đầu

Khi Nhâm Mạnh Dũng bật lên đánh đầu tung lưới U23 Malaysia, những ký ức ở SEA Games 31 đã hiện về trong đầu các CĐV Việt Nam và có lẽ cả với những cầu thủ “Hổ Mã Lai” ở trên sân.

Chỉ tháng trước thôi, Nguyễn Tiến Linh đã đánh đầu tung lưới U23 Malaysia ở phút 111 trong trận bán kết SEA Games 31 môn bóng đá nam. Bàn thắng này đã làm tiêu tan giấc mộng giành HCV của người Mã và mở toang cánh cửa vào chung kết cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới U23 Malaysia - Ảnh: Song Ngọc

 

Gần một tháng sau, U23 Malaysia lại thủng lưới từ một cú đánh đầu và bàn thắng ấy, theo như trang Twitter chính thức của AFC, đã “mở toang cửa vào tứ kết” cho U23 Việt Nam.

Tại SEA Games 31, U23 Malaysia gục ngã trước U23 Việt Nam có 3 cầu thủ quá tuổi là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Đến VCK U23 châu Á 2022, đội bóng của HLV Brad Maloney thất thủ trước một U23 Việt Nam có lối chơi tập thể và không có cá nhân nào quá nổi bật.

Khoảnh khắc Tiến Linh đánh đầu tung lưới U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 31 - Ảnh: Hoàng Linh

 

Các cầu thủ Malaysia đã kiên cường chiến đấu tại bán kết SEA Games 31 bao nhiêu thì tới giải U23 châu Á 2022, họ sớm vỡ trận nhanh bấy nhiêu. Sau bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng, U23 Malaysia hoàn toàn đánh mất thế trận và lúng túng trước những pha tấn công như vũ bão của U23 Việt Nam.

Để rồi sau đó, Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ sau tình huống cố ý dùng tay chơi bóng để truy cản Dụng Quang Nho. Chiếc thẻ đỏ của Hairiey Hakim cùng với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Bùi Hoàng Việt Anh khiến U23 Malaysia mất hết ý chí chiến đấu. Chỉ trong hiệp 1, U23 Malaysia đã nhận tới 2 bàn thua, khác hẳn so với SEA Games 31, khi họ cầm cự tới tận phút 111.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Malaysia sụp đổ trước U23 Việt Nam chỉ sau 1 hiệp đấu - Ảnh: Song Ngọc

 

Sang hiệp 2, người Mã đã không thể uy hiếp khung thành của Văn Chuẩn khi mà trái bóng luôn nằm trong chân các cầu thủ U23 Việt Nam. Có thể nói, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun đã sớm kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1.

Chỉ trong thời gian ngắn, U23 Việt Nam đã lột xác mạnh mẽ, trở thành đội bóng có sức tấn công đáng sợ. Trong khi đó, HLV Brad Maloney và các học trò thêm một lần nữa bị ám ảnh bởi U23 Việt Nam.

Đội bóng tiên phong của Đông Nam Á tại đấu trường châu lục

 

Trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã khiến một đội bóng khác của Đông Nam Á là U23 Thái Lan có những thời điểm “tim đập chân run”. U23 Thái Lan của HLV Worrawoot Srimaka có 9 cầu thủ thi đấu tại châu Âu, tuy nhiên họ 2 lần bị U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á.

Suýt nữa, U23 Thái Lan đã nhận thất bại nếu như Suphanat không tỏa sáng để ghi bàn thắng ở phút bù giờ, giúp đội bóng xứ Chùa vàng giành 1 điểm. Dẫu vậy, U23 Thái Lan sau đó đã không thể giành vé vào tứ kết giống như U23 Việt Nam.

Sau trận thua trước U23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan đổ lỗi cho việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến đội bóng của ông gặp bất lợi ở trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun cho thấy họ chẳng phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Ở trận gặp Malaysia, trận đấu mang tính quyết định đối với việc giành vé đi tiếp, HLV người Hàn Quốc gây bất ngờ khi thực hiện tới 5 sự thay đổi người ở đội hình xuất phát. Dù xáo trộn nhân sự nhiều nhưng U23 Việt Nam giải quyết trận đấu nhanh gọn trong 45 phút.

U23 Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào - Ảnh: Song Ngọc

 

Trên thực tế, HLV Gong trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ và thật khó để biết, đâu là đội hình A, đâu là đội hình B của U23 Việt Nam. HLV Gong sử dụng 22 trong số 23 cầu thủ mà ông mang tới Uzbekistan. Người duy nhất chưa có cơ hội ra sân là thủ môn Đặng Tuấn Hưng. Chính nhờ lối chơi tập thể gắn kết mà U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, việc quá phụ thuộc vào những cá nhân khiến U23 Thái Lan trả giá đắt.

U23 Việt Nam đoạt vé vào tứ kết với thành tích ấn tượng là không thua trận nào. Trận đấu với U23 Malaysia, U23 Việt Nam kiểm soát bóng lên tới 76,6%. Đây là tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong các trận đấu tại bảng C tại VCK U23 châu Á 2022. Nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc thậm chí cũng không có tỷ lệ cầm bóng cao đến như vậy. Tỷ lệ sở hữu bóng cao nhất của U23 Hàn Quốc tại vòng bảng là khi họ thắng 4-1 U23 Malaysia (71%).

Theo thống kê của AFC, U23 Việt Nam xếp thứ 6 trong số 10 đội bóng dứt điểm nhiều nhất tại vòng bảng U23 châu Á. Các “chiến binh rồng vàng” tung ra 38 cú sút sau 3 trận đấu tại vòng bảng. U23 Thái Lan đứng thứ 8 trong danh sách trên với 34 cú sút. Từ những con số ở trên, có thể nói rằng U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn so với U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

U23 Việt Nam xếp thứ 6 trong số 10 đội bóng dứt điểm nhiều nhất tại vòng bảng U23 châu Á

Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun không những trình diễn lối chơi hiện đại mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường cũng như sự tự tin rất lớn. Hình ảnh thủ môn Văn Chuẩn lên tận gần giữa sân trong trận cuối vòng bảng đã nói lên tất cả về U23 Việt Nam ở giải đấu lần này: sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng tận hiến để giành chiến thắng.

U23 Thái Lan quá phụ thuộc vào các cá nhân trong đội

 

Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Malaysia bị chê bai rất nhiều khi bị loại sớm. Họ đã không thể hiện được bản lĩnh khi đối mặt với thử thách lớn nhất tại vòng bảng là U23 Hàn Quốc giống như U23 Việt Nam. Việc hai đội bóng này sớm dừng cuộc chơi là hoàn toàn hợp lý.

Phía trước U23 Việt Nam là trận đấu với U23 Saudi Arabia tại tứ kết. Đấy sẽ lại là một thử thách rất lớn nhưng sau trận hòa với nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho bất cứ khó khăn nào.

Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Malaysia sẽ phải dõi mắt theo chuyến phiêu lưu của thầy trò HLV Gong Oh Kyun, đội bóng tiên phong của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường châu lục.

Sơn Tùng