Sevilla vs Roma (trực tiếp FPT Play): Lãnh địa của Jose Mourinho

31/05/2023 11:31 GMT+7 | Europa League

Sevilla là đội bóng vĩ đại nhất của Europa League? OK, nhưng trận chung kết lại là lãnh địa riêng của Jose Mourinho, nhà cầm quân đã "bách chiến, bách thắng" ở những trận đấu tranh cúp châu Âu trong suốt sự nghiệp đã qua.

Hơn một tháng qua, Roma đã không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài Europa League. Họ buông xuôi ở Serie A, ngay cả khi có cơ hội để cạnh tranh một vị trí trong Top 4 danh giá. Đó là sự liều lĩnh, sự đánh cược có thể sẽ ném cả mùa giải của Roma vào tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng chính là sự tự tin của họ với người dẫn đường Jose Mourinho.

Khi cái tên là một bảo chứng

Phát biểu trên đài truyền hình RAI, cựu danh thủ Karl-Heinz Rummenigge cho biết "Trên lý thuyết cả, 3 đội bóng Italy có thể thắng ở các trận chung kết, nhưng đội có khả năng giành cúp cao nhất là Roma, bởi vì họ có một chuyên gia trên ghế chỉ đạo". Đó cũng là quan điểm của phần lớn những người quan tâm tới trận chung kết ở Budapest đêm nay. Dù thích hay không thích Mourinho, dù tán thưởng hay phản đối thứ bóng đá tôn thờ tính thực dụng đến mức cực đoan của ông, không ai có thể phủ nhận rằng Mourinho quá giỏi ở thể thức đá cúp. Không chỉ thành tích toàn thắng 5/5 trận chung kết cúp châu Âu từng tham dự, mà cách ông đưa đội bóng của mình đến với các trận chung kết cũng là một bảo chứng cho thành công.

Những ngày này tròn 20 năm trước, một Mourinho mới 40 tuổi và trước đó chỉ được biết đến với tư cách trợ lý ngôn ngữ cho tiền bối Bobby Robson, đã đưa FC Porto đăng quang UEFA Cup (sau này chính là Europa League). Hai thập kỷ đó chứng kiến Mourinho đi từ một biểu tượng cách tân bóng đá đến một biểu tượng thủ cựu chống lại sự phát triển của môn thể thao vua. Thế giới đổi thay quá nhiều, chỉ có Mourinho vẫn vậy. Khao khát chiến thắng và DNA chiến thắng trong ông chưa từng thay đổi, hoặc nếu có thì chỉ là theo cách nhìn nhận của chính ông: "Có mặt ở chung kết và nhìn lại con đường đưa mình đến đây là một niềm vui không gì sánh được. Thật tiếc là không thể tuần nào cũng được đá chung kết. Nhưng tôi không còn nghĩ nhiều về những gì mình sẽ giành được, mà tôi nghĩ đến hạnh phúc mà tôi có thể đem lại cho người hâm mộ Roma, cho thành phố sống và thở bằng bóng đá này".

Chiến thắng đêm nay, nếu có, rất có thể sẽ là món quà cuối cùng Mourinho tặng cho Roma, cho người hâm mộ và cho bóng đá Italy. Bởi ở đâu đó bên kia biên giới, người ta tin rằng PSG đang sẵn sàng trải thảm đỏ mời ông đến để giúp đội bóng giàu có này giải cơn khát Champions League. Hợp đồng của Jose còn đến năm 2024, nhưng khao khát chinh phục của ông không bị giới hạn bởi bất cứ sự ràng buộc nào. 13 năm trước, ngay sau lễ mừng công chức vô địch Champions League cùng Inter, Mourinho ngồi vào chiếc xe của Real Madrid đã chờ sẵn và rời đi trong vinh quang. Cảnh tượng đó hoàn toàn có thể sẽ được tái diễn.

02h00 ngày 1/6, sân Puskas, Sevilla-Roma (trực tiếp FPT Play): Lãnh địa của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Bản thân cái tên Jose Mourinho đã là một bảo chứng cho chiến thắng ở các trận chung kết cúp châu Âu

 Cuộc chơi trong tay Mourinho

Nhưng để đến được với những điều đó, Roma và Mourinho cần phải vượt qua Sevilla, một biểu tượng sừng sững của giải đấu. Nếu như Mourinho thắng 5/5 trận chung kết cúp châu Âu ông có mặt, thì Sevilla thậm chí đã toàn thắng cả 6 lần lọt vào chung kết Europa League trong lịch sử. Ngay cả con số 6 trận chung kết ấy (năm nay là lần thứ 7) đã là thành tích không CLB nào khác của châu Âu sánh được. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên của Roma.

Dòng máu nhà vô địch chảy trong huyết quản Sevilla, song HLV của họ, ông Luis Mendilibar, có thể được xem là một "tay mơ" nếu đem so với Mourinho. Dù cách Sevilla chơi rực cháy thời gian qua, đánh bại MU và Juventus một cách thuyết phục trên đường đến Budapest, có thể khẳng định Mourinho đã sẵn sàng chào đón họ với một phương thuốc đặc trị. Chẳng đâu xa, Mendilibar hãy nhìn vào trận lượt về bán kết mà Roma buộc Leverkusen phải "câm nín" bằng thứ bóng đá phản bóng đá vô cùng khó xem. "Chúng tôi không đáng bị loại bởi một đội không biết đá bóng. Đó không phải là bóng đá. Thật đáng tiếc vì lối chơi xấu xí như vậy lại xuất hiện ở đẳng cấp cao thế này", tiền vệ Karim Demirbay của Leverkusen buồn rầu nói sau thất bại. Đó là trận đấu Roma chỉ cầm bóng 28% và dứt điểm 1 lần, so với 72% và 23 cú sút của đội bóng Đức.

Đó nhiều khả năng cũng sẽ là những gì Roma sẽ dành cho Sevilla. "Họ cứ việc chiếm lấy bóng, còn chiến thắng là của chúng tôi" là triết lý của Mourinho. Hãy nhớ rằng Roma không vượt qua Leverkusen nhờ trận hòa 0-0 khổ nhục ấy, mà nhờ thắng lợi 1-0 ở lượt đi. Phòng ngự giỏi, nhưng Roma cũng luôn biết cách để ghi bàn và chiến thắng. Mourinho không xa lạ với bất kỳ tình huống nào trong bóng đá và các đội bóng của ông cũng vậy. Ở những trận quyết định thế này, kinh nghiệm đóng vai trò rất to lớn.

Tin vui cho Roma là ngôi sao sáng nhất Paulo Dybala đã trở lại tập luyện sau khi chỉ chơi được 35 phút trong cả tháng Năm và vắng mặt 4 trận gần nhất. Khả năng anh góp mặt ở trận chung kết còn bỏ ngỏ, nhưng đó cũng là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho toàn đội. Ngay cả nếu được vào sân ít phút, Dybala cũng có thể tạo nên được sự khác biệt. 13 năm trước, Mourinho hoàn tất "cú ăn 3 thần thánh" với Inter nhờ một chân sút Argentina, Diego Milito. Năm nay, người đó sẽ là Dybala chăng? 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm