Park Hang Seo vs Akira Nishino: Ba keo mèo mở mắt

05/12/2019 14:10 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cùng người đồng nghiệp Akira Nishino sẽ đối đầu cùng nhau lần thứ 3 trong vỏn vẹn 3 tháng. 2 lần trước là cấp độ ĐTQG ở vòng loại World Cup, hôm nay họ gặp nhau để “giải quyết” tấm vé vào chơi trận bán kết môn đá nam SEA Games 30.

Thắng 4 trận, có 12 điểm, ghi được 15 bàn, bị thủng lưới 2 bàn. Với những thông số như thế, U22 Việt Nam đang tạm dẫn ngôi đầu nhưng vẫn có thể bị loại “như chơi” nếu để thua người Thái chênh nhau 2 bàn trong trận đấu cuối cùng. Một kịch bản được đặt ra như thế và kịch bản chúng ta không hề muốn nó diễn ra. Dù sao, đó cũng chỉ là lý thuyết và đẩy mọi thứ lên mức cao trào nhất.

Cửa đi tiếp và cửa “chia hành lý” của cả U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan được coi như 50/50 cho loạt trận chiều nay. U22 Indonesia có vẻ dễ thở hơn trước U22 Lào. Dẫu vậy, đội bóng xứ Vạn đảo đừng quên rằng các cầu thủ đất nước Triệu voi đã khiến người Thái hú hồn thế nào trong trận thắng mướt mồ hôi đã qua. Trong khi đó U22 Việt Nam cùng U22 Thái Lan bước vào trận chiến mà ở đó chúng ta nhiều cửa để “binh” hơn đối thủ.

U22 Việt Nam sau 4 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại là +13; U22 Thái Lan sau 4 trận đã đá, được 9 điểm, hiệu số của họ là +10. Do đó, nếu trong trận đấu diễn ra ngày mai, chỉ cần U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan 2 bàn cách biệt, chúng ta sẽ bị loại. Rất đơn giản, hiệu số bàn thắng bại của U22 Việt Nam thấp hơn U22 Thái Lan. Ngược lại, nếu U22 Việt Nam cầm hòa hoặc để thua U22 Thái Lan 1 bàn, chúng ta đi tiếp, Thái Lan sẽ bị loại. Còn nhất hay nhì bảng còn phụ thuộc vào kết quả giữa U22 Indonesia và U22 Lào.

Chú thích ảnh
Cuộc đối đầu thứ 3 giữa 2 HLV Park Hang Seo và Akira Nishino hứa hẹn quyết liệt hơn

Cả thầy trò ông Park và người Thái vừa vắt kiệt sức trong những trận chiến trước U22 Singapore và U22 Lào. Dù cẩn trọng đến mấy, chúng ta đã gặp những sứt mẻ về lực lượng. Chấn thương của đội trưởng Nguyễn Quang Hải nặng nhẹ đến đâu vẫn là ẩn số. Nói gì thì nói, nếu Hải “con” không thể ra sân vào hôm nay, đó là tổn thất. Tổn thất đó còn lớn hơn trong trường hợp chúng ta đi đến trận chung kết còn Quang Hải thì phải nghỉ dài ngày.

Nguyễn Quang Hải đương nhiên là con bài chủ lực nhưng không phải lúc nào cầu thủ này cũng đảm bảo tất cả nguồn lực để tỏa sáng. Hơn thế, với điều kiện đá dày và đều như vắt chanh thế này, đâu phải lúc nào cũng có được thể trạng tốt nhất. Trước U22 Thái Lan, trong ngày gặp lại đồng nghiệp Akira Nishino không biết ông Park sẽ chơi chiêu gì khi cả 2 đã bắt đầu hiểu nhau quá rõ sau 2 trận đấu cùng ĐTQG vừa rồi.

U22 Việt Nam mang đại quân đến với SEA Games lần này khi chúng ta có rất nhiều quân số ĐTQG còn trong độ tuổi cùng 2 sự bổ sung. Trong khi đó, HLV Akira Nishino đã không triệu tập cầu thủ nào trên 22 tuổi tham dự SEA Games 30. Cả ông Park lẫn ông Akira đều có xuất thân từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục Hàn Quốc và Nhật Bản. Duyên nợ của nghiệp cầm quân đã đẩy họ vào cuộc so tài cao thấp không chỉ riêng cho cá nhân mà còn cho 2 quốc gia đang chạy đua để để khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại quá khứ một chút sẽ thấy ông Park chưa từng thất bại trước Akira Nishino ở cấp độ quốc gia. Trong khi trên cương vị làm nghề ở CLB, lần gần nhất ông thầy người Hàn thất thủ trước người đồng nghiệp là tại AFC Champions League 2008. Khi đó, ông Park dẫn dắt Chunnam Dragons, còn Akira Nishino là HLV trưởng Gamba Osaka. Chiều nay, trong lần gặp lại, nhiều khả năng ông Park “tiễn bạn lên đường”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm