Hồi ức Indonesia

09/12/2019 06:42 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games 2011, Jakatar, Indonesia, đội bóng dưới thời HLV Falko Goetz đã để thua chủ nhà 0-2 ở bán kết. Đó là một giải đấu khá ê chề với thuyền trưởng người Đức và bóng đá Việt Nam. HLV Falko Goetz dù được giới thiệu với bản lý lịch trích ngang (CV) hoành tráng nhất, trong số các chuyên gia từng đến dải đất hình chữ S tác nghiệp, thì ông vẫn bị đuổi việc, sau kỳ nghỉ Đông.

Mà đâu chỉ có ông Goetz mất việc, TTK VFF đồng thời là Trưởng đoàn U23 Việt Nam khi ấy là Trần Quốc Tuấn cũng rời ghế luôn sau thất bại, bởi vô vàn sức ép.

SEA Games với môn bóng đá nam là một đấu trường khốc liệt. Thực tế, rất nhiều thầy ngoại đã khăn gói ra đi không kèn trống, sau các thất bại ở giải đấu này, dù trước đó, họ được xem như công thần. Trước Falko Goetz là Alfred Riedl, sau Falko Goetz là Toshiya Miura. Còn thầy nội rời ghế, thì nhiều không đếm xuể. Từ Hoàng Văn Phúc đến Nguyễn Hữu Thắng, dù họ chỉ "đóng thế".

Trở lại với SEA Games 26, Jakatar 2011. Đó là giải đấu đáng quên với U23 Việt Nam, và chúng ta không xứng đáng để đi tiếp. Nói như BLV Vũ Quang Huy, thì đội bóng như người mới ốm dậy, èo uột và thiếu sức chiến đấu. Văn Quyết, Thành Lương và cả Trọng Hoàng lúc này, chơi thứ bóng đá thiếu bản ngã, bị Indonesia loại, đấy cũng là bình thường. Sau 2011, gần nhất, đội tuyển Việt Nam cũng thua chính Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016.

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam và Indonesia lại có thêm cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại SEA Games. Ảnh: Hoàng Linh

Indonesia là một quốc gia đông dân, đông số 1 Đông Nam Á, nhưng bóng đá xứ sở vạn đảo vẫn không thể vươn lên số 1 khu vực. Trong các năm đầu thế kỷ 21, họ đã rất mạnh và từng vượt qua vòng loại AFC Asian Cup 2004, điều mà mãi đến 2019, Việt Nam mới làm được. Tuy nhiên, nhiều biến cố đã kéo bóng đá Indonesia thụt lại so với mặt bằng chung.

Với đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games Philippines 2019, họ đã và đang có những trận đấu rất hay. Thậm chí ngay cả cuộc đối đầu với U22 Việt Nam ở vòng bảng, Indonesia vẫn là những người dẫn trước. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo chơi kiểm soát, nhanh, mạnh và kỹ thuật. Họ sẽ là đối thủ lớn của chúng ta ở trận cuối cùng. Không hẳn là nỗi ám ảnh cũ hiện về, như SEA Games 2009, nhưng cẩn tắc vô ưu.

CĐV Indonesia cuồng nhiệt đến đâu, phần lớn chúng ta đều đã cảm nhận được, khi họ được chơi trên sân nhà. Còn ở Philippines, “cầu thủ thứ 12” của Việt Nam đang chiếm ưu thế. Các trận đá với Thái Lan và Campuchia, tất cả đều đã thấy điều này. Đây là lực lượng quan trọng.

Lại nhắc trận bán kết với Campuchia. Chưa bao giờ con đường tiến vào chung kết SEA Games của Việt Nam lại hanh thông đến vậy. Trận đấu quá dễ, nhưng hãy cẩn thận, lẽ muôn đời binh kiêu tất bại.

Vay thì phải trả, chứ không phải sống để cho đâu phải nhận riêng mình. Nền bóng đá và các ĐTQG Việt Nam đã và đang nợ Indonesia quá nhiều. Vậy, không phải lúc này thì còn đợi đến khi nào để sòng phẳng với nhau? Chung kết SEA Games 30 đã chọn cặp đấu này từ ngay vòng đấu bảng rồi, tiến lên nào các chàng trai của ông Park. Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm