U23 Việt Nam – U23 Myanmar 1-2: Thật không thể tin nổi

14/06/2015 11:25 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã thua trong một trận đấu mà chúng ta xứng đáng giành chiến thắng. Không muốn tin đấy là sự thật, nhưng sự nghiệp ngã của bóng đá là thế. Nhiều thời điểm, chúng ta tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng  hoá ra lại là bắt đầu cho tấn bi kịch!

Lần thứ 2 trong vòng 8 năm, chúng ta bị Myanmar loại ở bán kết. Và đã 3 kỳ SEA Games trôi qua, bóng đá Việt Nam không thể đi đến trận cuối cùng, hỏi có buồn không?

Chết bởi “bóng chết”!

Phút thứ 38, U23 Việt Nam lập rào ngăn cản pha đá phạt của tiền vệ đội trưởng Tun Nay Lin. Tuy nhiên, thay vì dùng đầu phá bóng thì Ngọc Thắng lại dùng khuỷu tay chạm bóng trong khu vực cấm địa. Quyết định thổi phạt đền được đưa ra rất nhanh, bất kể sự phản đối dữ dội của các cầu thủ U23 Việt Nam. Từ chấm 11m, Aung Si Thu không mấy khó khăn để buộc Minh Long phải vào lưới nhặt bóng, mở tỷ số trận đấu.

Cần nhắc rằng, suốt 37 phút thi đấu trước đó, U23 Việt Nam là những người làm chủ cuộc chơi, sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, số cơ hội ăn bàn cũng vượt trội. Nhưng cứ lần lữa, Hồng Quân tỏ ra quá vô duyên. Sốt ruột, vài lần Công Phượng cũng thử vận may, nhưng cũng như người đá cặp Hồng Quân, các cú sút hoặc không thắng được thủ môn Phyo Kyaw Zin hoặc bóng chạm chân hậu vệ U23 Myanmar ra ngoài.

U23 Myanmar tiếp tục cho thấy, họ rất mạnh trong những tình huống bóng cố định và phản công. Hơn 2/3 tổng số 16 bàn mà họ ghi được ở SEA Games 28 cho đến thời điểm này, đều đến theo cách cách ấy. U23 Myanmar đá bóng và chỉ đợi đối thủ sập bẫy, rồi ra tay. Bàn thua thứ 2 của U23 Việt Nam, sau cú ra chân của Tun Nay Lin, bóng chạm chân Thanh Hiền tìm đến “góc chết” là một minh chứng.

Trong khi hàng phòng ngự U23 Myanmar đã gần như không mắc bất cứ một sai số nào, thì các học trò của HLV Toshiya Miura do quá cuốn vào lối chơi tấn công dồn dập, bị sập bẫy và phải trả giá đắt. 

Bị đánh bại ở trận bán kết là tấn bi kịch đối với Công Phượng và những cầu thủ mới độ tuổi đôi mươi. Ảnh: Quốc Khánh.

Hay nhưng không may

90 phút trận bán kết với U23 Myanmar, tiền đạo chủ lực Mạc Hồng Quân có lẽ đã tung ra đến hơn 10 cú dứt điểm cầu môn, hết đầu rồi chân, nhưng không một lần Quân thành công. Sự vô duyên đến kỳ lạ của tiền đạo đeo áo số 17 bên phía U23 Việt Nam. Pha bóng duy nhất Hồng Quân ghi điểm, đấy là pha làm tường để Công Phượng sửa lòng, trước khi bóng đến chân Huy Toàn, để tiền vệ này quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng của Huy Toàn giúp đội bóng của HLV Miura như sống lại, nhưng cũng như trước bàn thua đầu tiên, đó lại là bắt đầu của sự “chết chóc”. Chấp nhận thế “kèo dưới”, U23 Myanmar đưa lưng chịu đấm và chờ cơ hội. Ở những thời điểm khó khăn, đội bóng của HLV Kyi Lwin cho thấy họ là đội bóng đầy bản lĩnh, lạnh lùng và tiềm ẩn sự phản kháng mãnh liệt. Rõ ràng, đối phương đã chơi bóng có chủ ý.

Lịch sử như muốn trêu ngươi và ngược đãi bóng đá Việt Nam, khi cũng tại bán kết SEA Games 24 cách đây 8 năm, U23 Myanmar từng loại Việt Nam sau loạt sút luân lưu định mệnh (hoà 0-0 ở giờ thi đấu chính thức). Thất bại cay đắng ấy, cộng với trận tranh huy chương đồng thua tan nát 0-5 trước U23 Singapore, đã buộc HLV Alfred Riedl phải từ nhiệm, một đi và không bao giờ trở lại nữa. Cuộc chơi khốc liệt là thế!

Đây có thể coi là trận đấu hay nhất của U23 Việt Nam kể từ khi SEA Games 28 khai màn, nhưng chúng ta đã lại thất bại vì thiếu may mắn. Tuy vậy, cần tỉnh táo để đánh giá đúng vấn đề: Chúng ta đã cố gắng, thậm chí đã tiến bộ, nhưng bóng đá khu vực không dừng lại, thậm chí nhiều đội bóng từng dưới cơ đã phát triển nhanh hơn chúng ta.

0. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1, hàng công của U23 Việt Nam đã tung ra 6 cú dứt điểm, nhưng vẫn không thể có nổi một bàn thắng. Trong khi đó, U23 Myanmar chỉ cần pha ra chân thứ 2 (từ chấm penalty sau tình huống đá phạt hàng rào), họ có ngay bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0.

7. So với trận gặp Thái Lan, HLV Miura đã thay đến 7 vị trí ở trận bán kết. Sự xuất hiện trở lại của Huy Toàn, Ngọc Thắng, Hồng Quân, Công Phượng, Quế Hải, Minh Tùng và Minh Long.

6. Trước lượt trận cuối vòng bảng gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 1 bàn. Nhưng sau trận bán kết với U23 Myanmar, số bàn để lọt lưới của chúng ta đã lên con số 6.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm