U23 Thái Lan 3-0 U23 Myanmar: Em Vua lại vẫn làm Vua

16/06/2015 05:07 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Myanmar đầy quả cảm và nỗ lực với tỉ số 3-0 để bảo vệ tấm HCV, thể hiện sự thống trị của bóng đá Thái sau thành tích của các đàn anh của họ làm được năm ngoái, vô địch AFF Cup.

U23 Myanmar đã có một hiệp đấu đầu tiên quả cảm. Họ tranh chấp quyết liệt khiến U23 Thái Lan lúng túng, không thể triển khai được lối đá quen thuộc. Khi đội bóng xứ Chùa Vàng có bóng, gần như 8-9 cầu thủ đứng trước khung thành Zin Phyo sẵn sàng giải nguy. Cộng thêm sự vững vàng của thủ thành U23 Myanmar, người Thái đã phải bất lực trong việc khoan phá cầu môn đối thủ, bất chấp việc cầm bóng và tổ chức tấn công liên tục. Hình ảnh tự tin của thủ thành Zin Phyo, người có thể xem là thủ môn xuất sắc nhất giải và chơi hay nhất của U23 Myanmar năm nay xứng đáng là biểu tượng của họ trong hiệp đầu. Chứng kiến điều đó, hẳn có lẽ nhiều người cũng cảm thấy an ủi, U23 Việt Nam không thể ghi nhiều hơn hai bàn vào lưới Zin Phyo cũng có thể thông cảm.  

Nhưng “gươm mài đá, đá núi cũng mòn”. Khi thể lực không đảm bảo để duy trì sự hưng phấn về tinh thần là lúc U23 Myanmar sụp đổ. Người Thái miệt mài tấn công, áp đảo đối thủ như cái cách họ dồn ép mọi đội bóng đã gặp ở SEA Games này và kết quả vẫn đúng như ý họ. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa U23 Việt Nam và Thái Lan khi đứng trước một đối thủ khó chịu, chấp thuận đá phản công với số đông ở nhà.

Quãng nghỉ giữa hiệp là lúc HLV Promrut truyền lại sự điềm tĩnh cho các học trò. U23 Thái Lan không sút xa nhiều hòng cầu may như trong hiệp 1. Họ chậm rãi bật ban, U23 Myanmar đuối sức thấy rõ khi phải đuổi theo bóng quá nhiều. Bàn mở tỷ số của Tanaboon là kết quả tất yếu khi những cầu thủ U23 Myanmar đã không đủ tỉnh táo để bắt người.

Đó cũng là lần đầu tiên, hàng thủ U23 Myanmar để một cầu thủ U23 Thái Lan rảnh chân rất gần trước khung thành Zin Phyo. Không như người đồng đội Chanathip trong hiệp đầu, Tanaboon dứt điểm một chạm và không cho Zin Phyo cơ hội cản phá.

Bàn mở tỷ số cởi bỏ nút thắt trận đấu cho U23 Thái Lan. Nhờ đó, những đôi chân ma thuật của cặp tiền vệ sáng tạo Sarach và Chanathip có dịp phát huy. Chính những cú chọc khe như đặt cho đồng đội của bộ đôi này đã tạo điều kiện cho Chananan và Pinyo kết liễu số phận U23 Myanmar.

U23 Thái Lan xứng đáng bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games với một phong thái bản lĩnh và lối chơi thuyết phục. Họ có cả thảy 24 bàn thắng sau 7 trận đấu và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn (Thanh Bình của U23 Việt Nam ghi). Một con số đủ nói lên trình độ nhà vô địch.

Bóng đá Thái Lan vẫn là một tượng đài sừng sững thách thức mọi đối thủ còn lại trong khu vực trong một thời gian dài nữa.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm