U23 Malaysia ẩn mình chờ quyết chiến U23 Việt Nam

31/05/2015 15:52 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ thắng Timor Leste với tỷ số tối thiểu và tổn thất lực lượng với tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Mohd Nazmi Faiz Mansor, tham vọng cạnh tranh một trong hai tấm vé vào bán kết của U23 Malaysia đang gặp thách thức lớn.

Chiến thắng 1-0 của U23 Malaysia trước Timor Leste không làm thỏa mãn dư luận cũng như giới truyền thông nước này. Ngay cả người trong cuộc cũng không hài lòng với kết quả đó, đặc biệt là màn trình diễn gây thất vọng.

Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin lên tiếng khẳng định cần phải loại ngay lập tức khỏi đội U23 Malaysia tiền vệ Mohd Nazmi Faiz Mansor, người đã phải nhận thẻ đỏ lãng xẹt trong hiệp 1 trận đấu với Timor Leste hôm 30/5.

“Đó là một hành động đáng tiếc, là cầu thủ, họ phải hiểu nếu tiếp tục hành động như thế thì không chỉ phải nhận thẻ đỏ, bị đuổi khỏi sân mà còn gây tổn hại đến đội bóng cũng như hình ảnh đất nước. Khi mắc sai lầm như vậy, các cầu thủ sẽ đẩy đội bóng vào thế bất lợi. Mặc dù các cầu thủ đều còn trẻ nhưng điều đó không có nghĩa họ được phản ứng một cách ngu ngốc như vậy”, ông Khairy Jamaluddin nói trên News Straits Times.


Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin kêu gọi các cầu thủ U23 Malaysia cần kìm chế trong thi đấu, tránh những phản ứng thái quá gây tổn hại đến đội bóng. Ảnh: Star

Trong trận ra quân với U23 Timor Leste, sau khi Mohd Nazmi Faiz Mansor nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi nhổ nước bọt vào mặt cầu thủ đối phương và buộc phải rời sân, U23 Malaysia không còn duy trì được sức tấn công mạnh mẽ như ở những phút thi đấu trước đó.

Chính vì thế, ông Malaysia Khairy Jamaluddin hy vọng HLV Ong Kim Swee và các cầu thủ U23 Malaysia sẽ rút được kinh nghiệm từ trận ra quân với Timor Leste để tránh mắc những sai lầm tương tự. Ông cũng hy vọng U23 Malaysia sẽ thể hiện phong độ tốt hơn nữa ở những trận đấu quyết định khả năng đi tiếp vào bán kết với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Chung suy nghĩ với Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin, HLV trưởng Ong Kim Swee tỏ ra rất tức giận với thái độ ứng xử, hành vi nhổ nước bọt của cậu học trò cưng. “Nếu đúng là Nazmi đã nhổ nước bọt vào mặt cầu thủ đối phương tôi sẵn sàng cho cậu ta về nước. Tôi không chấp nhận những hành vi như vậy vì nó gây khó khăn cho đội bóng” – HLV Ong Kim Swee đã nói trước báo giới ở buổi họp báo sau trận đấu với Timor Leste.

Mặc dù khẳng định không quan tâm về tỷ số và vui vì cũng có 3 điểm sau lượt trận mở màn như U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhưng ông Ong Kim Swee cũng cảm nhận được thách thức đối với đội bóng của mình.

Ở trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam ngày 2/6 tới, U23 Malaysia buộc phải giành chiến thắng trong bối cảnh không có sự phục vụ của Mohd Nazmi Faiz Mansor. Tiền vệ này cũng phải nghỉ luôn trận kế tiếp với U23 Thái Lan ngày 4/6.

Trong cuộc đua tam mã ở bảng B, U23 Malaysia đang ở vào thế bất lợi so với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhưng không thể vì thế mà xem thường đối thủ này. Chỉ cần vượt qua một trong hai đội U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan ở hai lượt trận kế tiếp ngày 2 và 4/6, thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ giành lại lợi thế cho mình.

HLV Toshiya Miura cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, các trợ lý đã trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Timor Leste nhưng theo đánh giá, đây là trận đấu mà đội bạn đã không bung hết sức ra thi đấu.

Thành Đạt



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm